Vì thấy Sài Gòn "quá ngột ngạt", người cha bỏ về quê Hà Tĩnh bằng cách đi bộ trên đường, khiến con trai ông hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi. Và rồi nhờ bạn bè chia sẻ thông tin trên Facebook, hai cha con đã đoàn tụ ngày 5/11.
(GDVN) - “Giờ cố gắng đi đúng làn đường để không bị bắt lỗi, không có khách cũng được vì tiền phạt nặng hơn tiền lương mà" - một tài xế hãng Taxi Group lo lắng chia sẻ.
Tình trạng này trở thành nỗi ám ảnh trên các tuyến xe khách “mồ côi” (xe không có bảo kê) về các tỉnh miền Tây Nam bộ do một băng nhóm gồm tám đối tượng hoạt động suốt ngày đêm.
(GDVN) - Bước đầu, cháu bé này cho biết bị bắt cóc từ ngày 20/10 tại Mộc Châu (Sơn La). Đến ngày 30/10, lợi dụng sự mất cảnh giác của nhóm bắt cóc, cháu bé bỏ trốn được và lưu lạc xuống Hà Nội.
(GDVN) - Sau khi thông xe đường trên cao đầu tiên ở Việt Nam, tình trạng đi không đúng quy định, dừng đỗ trái phép vẫn xảy ra thường xuyên. Đặc biệt là xe máy, bất chấp có biển cấm không được lưu thông nhưng vẫn ngang nhiên đi trên tuyến đường này.
(GDVN) -Dần già, họ cũng nghĩ ra một chiêu thức mới, đó là nghiên cứu thời gian làm việc của trinh sát. Nếu các trinh sát làm việc từ sáng tới chiều, thì các cao thủ lại tranh thủ “đi chợ” vào sáng sớm và tối muộn. Đây là thời điểm của các chuyến xe đầu và cuối ngày, nếu họ đi từ bến thì “nguy cơ” gặp Cảnh sát 142 sẽ ít hơn. Nhưng cách này cũng chỉ phát huy tác dụng được vài bữa, một loạt những tên trộm cắp “tỏ ra thông minh” cũng bị tóm gọn.
(GDVN) - Mặc cho người đánh rơi tiền nằn nì xin lại tiền để về quê, những thanh niên hành nghề xe ôm ở bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) vẫn cười hô hố và không trả lại.
(GDVN) - Trước sự van nài của một người thanh niên bị rơi tiền, những con người hàng ngày phải sống nhờ những hành khách ở bến xe vẫn cười rất khoái trá dứt khoát không trả lại…
Gia cảnh khó khăn, tối đến thiếu tá Hà lại trút bỏ quân phục ra nhập đội quân xe ôm. Nhiều lần đang hành nghề, gặp đồng đội tuần tra kiểm soát trên phố, ông nói dối là chở người nhà ra bến xe, ga tàu.
Không phải dàn lực lượng an ninh khắp nơi trong và ngoài bến xe, nhưng khi phát hiện có hành vi bảo kê, cò xe chèo kéo khách thì ngay lập tức đối tượng vi phạm bị nhắc nhở xử lý.
(GDVN) - Hứa Bổn Hỏa (1845 - 1901) là một thương
nhân, nổi tiếng nhất trong Tứ đại phú hộ lừng danh nước Việt với câu vè
“Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa”. Người ta ước tính ông từng sở hữu 20.000 căn nhà ở hầu hết nằm trên những con phố lớn khu vực trung tâm Sài Gòn vào thế kỷ trước. Ông khởi nghiệp từ việc buôn bán ve chai, về sau ông đổi tên thành Jean Baptiste Hui Bon Hoa khi trở nên giàu có. Thành lập công ty Hui Bon Hoa, có thời là công ty bất động sản lớn nhất vùng Sài Gòn – Gia Định những năm đầu thế kỷ XX.
(GDVN) - Sau những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người dân các tỉnh thành lại ùn ùn đổ về thủ đô Hà Nội gây ra tình trạng ùn ứ cục bộ ở nhiều khu vực cửa ngõ.
(GDVN) - Trưa ngày 31/8 (Đúng ngày Rằm tháng 7) từng dòng người hối hả chen nhau rời thành phố. Bến xe Mỹ Đình vào lúc hơn 12h trưa dường như chật kín người với đồ đạc lỉnh kỉnh chuẩn bị về quê.
(GDVN) - Co ro trước cán bộ điều tra, Lâm vẫn không giấu nổi những vết xước chằng chịt trên hai cánh tay, dấu vết của việc bế thốc vợ và ném thẳng xuống dòng sông chảy xiết.
(GDVN) – Trung Quốc sẽ triển khai tàu sân bay để răn đe ở Biển Đông, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược quốc tế hiến kế ngăn chặn sự bành trướng quân sự của Trung Quốc trên biển, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Đông Nam Á chỉ ra những mâu thuẫn nội bộ của Trung Quốc, sự mất mát của quốc gia này nếu tiếp tục có những hành động gây hấn tại Biển Đông, người dân xã Yên Lộc (Hà Tĩnh) đập phá trụ sở xã, đánh cán bộ, chân dài chia sẻ chuyện "vui vẻ" ở khách sạn, tướng Thước bàn việc Bộ Chính trị kiểm điểm là những thông tin thời sự nóng hổi 24 giờ qua.
(GDVN) - Khoảng 8h45' ngày 15/8, tại Km số 6 +800, ngõ 8, Ngọc Hồi, đường Giải
Phóng, Thanh Trì, Hà Nội (đối diện bến xe Nước Ngầm) đã xảy ra một vụ
tai nạn tàu hỏa khiến người mẹ tử vong tại chỗ, con trai 4 tuổi đi cấp
cứu trong tình trạng nguy kịch.
Trong dịp Quốc khánh 2/9 tới đây, các xe khách chở quá tải, chở
hàng hoá lẫn với hành khách, chủ phương tiện uống bia rượu hoặc sử dụng
các chất kích thích… sẽ không được xuất bến tại Hà Nội.
(GDVN) - Trong quá trình mặc cả 5 chiếc bánh mì, cô sinh viên này không biết đã "đắc tội" thế nào với người bán bánh để rồi phải thưởng thức một loạt "liên khúc" chửi với đủ thứ ghê tởm nhất trên đời.
Phòng khám Đa khoa Maria đã bị đình chỉ hoạt động từ ngày 16/7,
từ sau khi có bệnh nhân chết tại đây. Nhưng đến nay sau 1 tuần rồi mà
vẫn còn rất nhiều bảng quảng cáo tràn lan, dày đặc trên nhiều chiếc xe
buýt ở nhiều tuyến khác nhau tại Hà Nội.