Quên Benzema được chưa, Deschamps?

28/03/2013 08:31
H. Trinh (theo TTVH)
CĐV ghét bỏ Benzema, còn giới chuyên môn phản ứng cũng chẳng dễ chịu chút nào. Tờ L’Equipe giật tít “Benzema, impuissance 1.000” (từ “impuissance” ngoài nghĩa “bất lực” còn có một ý nghĩa khác là… “liệt dương”).
Cựu HLV Real, ông John Toshack từng nói rằng một tiền đạo không ghi bàn giống như quán rượu không bán rượu. Không hiểu vị HLV người xứ Wales sẽ đánh giá thế nào về một tiền đạo đã không ghi bàn trong hơn 1.000 phút (chính xác là 1.011 phút) như Benzema. Nếu vẫn còn làm việc ở Bernabeu, Toshack có lẽ sẽ không ngần ngại tống khứ Benzema lên ghế dự bị, dù phong độ nghèo nàn ấy được tiền đạo người Pháp thể hiện trong màu áo ĐTQG.

Thật dễ hiểu tại sao người Pháp lại giận dữ với “cục cưng” một thời của mình như thế. Sau khi Benzema sút bóng lên trời ở phút 50 (cú dứt điểm thứ 50 liên tiếp trong 9 tháng không chuyển hóa thành bàn thắng), đâu đó trên khán đài đã xuất hiện những tiếng gọi tên Giroud. Phản ứng của khán giả ở Stade de France lên đến đỉnh điểm khi tiền đạo 25 tuổi rời sân phút 82, những tiếng la ó, huýt sáo đã dội xuống từ 4 phía khán đài. Đây là lần thứ hai trong vòng 4 ngày Benzema bị CĐV nhà la ó, lần trước là sau khi anh tịt ngòi trước Georgia.

Nỗi thất vọng mang tên Benzema.
Nỗi thất vọng mang tên Benzema.

CĐV ghét bỏ Benz, còn giới chuyên môn phản ứng cũng chẳng dễ chịu chút nào. Tờ L’Equipe giật tít “Benzema, impuissance 1.000” (từ “impuissance” ngoài nghĩa “bất lực” còn có một ý nghĩa khác là… “liệt dương”). Người Pháp đã chờ đợi chân sút đeo áo số 10 quá lâu, họ chấp nhận cho anh thêm cơ hội trước TBN bởi ý niệm anh là cầu thủ lớn, nhưng những gì họ nhận được lại quá bẽ bàng. Trong 82 phút hiện diện trên sân, Benzema chủ yếu chạy vật vờ.

Cái ôm thắm thiết với Ramos ở đầu trận đã báo hiệu màn trình diễn ẻo lả của Benz và quả nhiên đó là một ngày mà niềm hi vọng của nước Pháp đã rất “hòa nhã” với hàng phòng ngự đội khách. Ngay phút 15, Valbuena có cú phất bóng dài cho Jallet để triển khai một pha phản công chớp nhoáng nhưng khi cơ hội được đặt vào chân, ngôi sao Real lại sút cẩu thả để bóng vọt xà. Đừng nói tới ghi bàn, ngay cả việc sút bóng trúng khung thành Valdes cũng đã là quá khó với cựu cầu thủ Lyon. Bằng chứng là anh tung ra 5 pha dứt điểm nhưng chẳng lần nào bóng đi trúng cầu môn.

Deschamps vẫn chưa hết “yêu” Benzema?
Deschamps vẫn chưa hết “yêu” Benzema?

Dĩ nhiên là không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Benzema, bởi Pháp đuối hơn hẳn so với đối thủ, họ không kiểm soát được bóng và thất bại là tất yếu. “Les Bleus” cũng không thể triển khai lối chơi theo sơ đồ 4-2-3-1 (từng giúp họ giành 1 điểm ở Madrid trong trận lượt đi) như toan tính ban đầu. Trước sức công phá từ tuyến giữa siêu mạnh của “La Roja”, Valbuena và Ribery đã bị ép lùi sâu, khiến Pháp thực chất chơi với sơ đồ 4-5-1. Benzema vì thế bị đói bóng và phải lang thang xuống khu vực giữa sân. Nhưng bất chấp những lý do khách quan ấy, màn trình diễn của ngôi sao Real vẫn để lại nhiều thất vọng. Hãy nhìn Ribery, người vẫn hoạt động miệt mài và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm với một pha băng xuống đối mặt Valdes và một cơ hội nguy hiểm khác được tạo ra cho Matuidi. Hãy nhìn Valbuena, người nhạc trưởng nhỏ bé vẫn làm việc cần mẫn như một chú ong thợ.

Một điều đáng ngạc nhiên là sau trận đấu Benzema vẫn khẳng định đội bóng của mình “không đáng phải nhận thất bại”. Anh cũng thể hiện sự chai lì cảm xúc khi cho biết không bận tâm tới phản ứng của khán giả: “Những tiếng huýt sáo la ó ư? Chẳng có gì là quá tệ. Tôi vẫn ổn và sẽ ghi bàn trở lại”. Những rắc rối ngoài sân cỏ rõ ràng đã ảnh hưởng tới phong độ của Benz trên sân. Ở phần cử hành quốc ca, máy quay chĩa về phía Benzema nhưng anh kiên quyết không mở miệng. Trong khi ấy, các đồng đội còn lại hòa cùng 8 vạn khán giả trong giai điệu hào hùng của bài “La Marseillaise”.

HLV Deschamps đang đối mặt với vấn đề mà Mourinho từng trải qua. Hai năm trước HLV người Bồ từng ví von Benzema với một chú mèo: “Nếu tôi không có chó săn, tôi phải đi săn với một con mèo. Bạn sẽ săn được nhiều hơn nếu có chó săn nhưng bởi bạn không có chó, bạn phải dùng mèo thay thế”.

Nhưng cách ứng xử với vấn đề ấy của Deschamps lại khiến người ta phải đặt dấu hỏi. “DD” xếp Benz đá chính, thay vì Giroud, và khi rút cầu thủ số 10 khỏi sân, ông chủ động tiến tới bắt tay, vỗ nhẹ lên lưng âu yếm như người cha nựng con. Ở Monaco, Juve và Marseille, nhà cầm quân trẻ luôn đối xử công bằng với các cầu thủ. Ở đội tuyển Pháp hiện nay thì không.

Đó mới là điều đáng buồn nhất với “Les Bleus”.
H. Trinh (theo TTVH)