(GDVN) - Một con cá mập sát thủ táo bạo đã nhảy qua mặt nước tấn công một chiếc thuyền của đoàn nghiên các sinh vật biển ngoài khơi bờ biển Nam Phi.
Thật khó có thể hình dung hết sự bàng hoàng của sáu nhà nghiên cứu khoa học khi trông thấy con cá mập sát thủ nặng tới 500 kg nhảy bộp lên tàu của họ, quẫy đạp dữ dội và cắt đứt bình chứa nhiên liệu.
Các nhà nghiên cứu thuộc tổ chức Ocean Research phải bỏ dở công việc của mình dùng dây thừng cố hết sức đưa gã sát thủ đại dương này trở xuống nước.
Tuy nhiên, con cá mập quá lớn buộc họ phải đưa thuyền trở về cảng ở vịnh Mossel, đổ nước lạnh nên mang con vật giữ cho nó sống tới khi có kiếm được cần cẩu đưa nó trở lại đại dương an toàn.
{iarelatednews articleid='8162,8106,8090,7959,7931,7803,7796,7811,7785,7752,7556,7406,7286,5130,6957,6903,6959,6848'}
Nguyễn Hường (Theo The Sun)