Cảnh thảm sát rùa trong lễ hội Diwali của Ấn Độ

01/11/2011 17:25
Nguyễn Hường (St)
(GDVN) - Để ăn mừng lễ hội Diwali, người Ấn Độ giết rất nhiều rùa để dâng lên Nữ thần Krishna và làm thực phẩm ăn trong lễ hội.
Diwali là một lễ hội quan trọng trong văn hóa Ấn Độ Giáo. Người dân Ấn Độ và Nepal cũng như tại các cộng đồng Ấn giáo khác trên thế giới ăn mừng lễ Diwali vào đêm 13 kỳ trăng khuyết (tức đêm 28) của tháng Ashwin cho tới ngày thứ 2 của tháng Kartika trong lịch Ấn Độ.

Đây còn được gọi là Lễ hội ánh sáng vì mọi người có phong tục thắp đèn dầu bấc vải (gọi là dipa) để ăn mừng chiến thắng của thần Krishna trước Narakasura, biểu tượng cho chiến thắng của các thiện trước cái ác. Lễ hội cũng đóng vai trò quan trọng trong Phật Giáo, đạo Sikh và đạo Jain.

Để tôn vinh chiến thắng của thần Krishna, trong lễ hội Diwali, người Ấn Độ giết rất nhiều rùa để dâng lên Nữ thần của họ và khiến nhiều loài rùa bị đẩy tới bờ vực tuyệt chủng.

Những con rùa bị giết cũng được mổ xẻ đem ra chợ bán với giáo khoảng từ 10-60 USD tùy từng bộ phận. Mai rùa được sấy khô để chế biến thức ăn chăn nuôi hoặc xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á làm vị thuốc.

Nguyễn Hường (St)