Chelsea đại khủng hoảng: Trạng chết, Chúa cũng băng hà

25/02/2012 14:48
Thành Lương (TT24h)
Roman Abramovic đang điên đầu với bài toán nhân sự tại CLB của mình. Tương lai ở Stamford Bridge của cả HLV trưởng Andre Villas-Boas lẫn trụ cột Chelsea Frank Lampard đều mù mịt.
Roman Abramovic đang điên đầu khi nghĩ đến Andre Villas-Boas: sa thải hay ủng hộ? Điều chắc chắn, tương lai của AVB đang nằm trên lưỡi dao, sau thất bại 1-3 trước Napoli tại Champions League. Điều chắc chắn nữa, phòng thay đồ Chelsea đang chia thành 2 phe, một bên là Frank Lampard với hơn 10 năm gắn bó với Chelsea, bên kia là Villas-Boas và những cầu thủ có tiềm năng trở thành trụ cột the Blue, một khi AVB "trụ hạng" an toàn.

Chelsea dự kiến có buổi tập vào sáng hôm qua sau khi trở về từ Napoli. Nhưng, kế hoạch này phải hủy bỏ, sau khi AVB liên tiếp bị báo chí đặt câu hỏi về việc bỏ rơi Lampard, Ashley Cole và Essien trên ghế dự bị. Quyết định đột ngột này không nằm ngoài mục đích tránh những căng thẳng đáng tiếc, giữa ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha và 2 trụ cột người Anh của đội bóng. Villas-Boas bay đi Manchester xem City thi đấu với đội bóng cũ Porto.
Frank Lampard phát động "nội chiến" chống HLV Villas-Boas
Frank Lampard phát động "nội chiến" chống HLV Villas-Boas
Trong cuộc họp báo sau trận đấu với Napoli, chính Villas-Boas người tiết lộ những căng thẳng của mình với các học trò. Và với những gì đang xảy ra, người ta có thể hiểu: Lampard sớm muộn sẽ ra đi vì áp lực từ tuổi tác, phong độ và quan trọng hơn… mức lương. Hợp đồng của Frank với Chelsea còn tới 6/2013. Và không thể phủ nhận rằng, ở vào thời điểm Jose Mourinho ra sức thuyết phục Lampard đến Inter, tiền vệ 33 tuổi quyết định ở lại, gia hạn hợp đồng thêm 5 năm.
Đó là lý do vì sao anh là một trong những cầu thủ được trả lương nhiều nhất tại Chelsea. Hơn thế, với lập luận rằng đội bóng sẽ phải chi hàng triệu bảng, nếu mua người thay thế anh ở thời điểm đó, Chelsea bắt buộc phải chấp nhận điều khoản: Lampard sẽ được hưởng mức thưởng lên tới 1,5 triệu bảng, nếu hoàn thành 5 năm hợp đồng. Điều đó với AVB dường như là vô nghĩa! AVB tiết lộ rằng đại diện của Lampard, Steve Kutner, đã tiếp cận với lãnh đạo đội bóng để thảo luận về việc gia hạn hợp đồng; tuy nhiên, HLV người Bồ cho rằng vẫn còn quá sớm để nói về việc đó. Đây là thông điệp rõ ràng khẳng định sự rạn vỡ không thể hàn gắn, trong mối quan hệ AVB - Lampard vốn đã chẳng tốt đẹp ngay từ đầu. Lampard không mấy khi nói chuyện với Villas-Boas, kể từ khi ông thầy trẻ đến Stamford. Nhưng điều đó không ngăn cản tiền vệ đội phó Chelsea muốn trực tiếp nói chuyện với Villas-Boas, để tìm hiểu lý do vì sao anh bị loại khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Napoli. Ashley Cole cũng rất muốn tìm hiểu “bí mật” đó. Trong khi Lampard, Cole “chống đối”, hậu vệ Ivanovic bất ngờ lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với Villas-Boas, kêu gọi các cầu thủ dẹp sang một bên những bất đồng và cùng nỗ lực chuẩn bị cho trận đấu lượt về với Napoli. "Chelsea phải được ưu tiên trên tất cả mọi người. Chúng ta phải vì đội bóng để giành được một kết quả tích cực. HLV là người quyết định ai chơi bóng, và ông ấy đang làm công việc của mình". Có lẽ, Ivanovic tin rằng đây không phải là thời điểm Roman Abramovic đưa ra quyết định khắc nghiệt đối với Villas-Boas, ngay cả khi tên Rafa Benitez được nhắc tới ra rả trên mặt báo chí Anh hàng ngày. Nhưng liệu ở Chelsea giờ có bao nhiêu “Ivanovic”?
Thành Lương (TT24h)