Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Chiêu 'làm tiền' 'lạnh gáy' của các Tú bà tuyển gái lấy chồng Hàn (P5)

31/10/2012 07:07
Nguyên Nguyễn
(GDVN) - Với cách “cò” chuyên nghiệp, các bà mối luôn vẽ nên một rể Hàn lý tưởng với mức thu nhập từ 2000 won/tháng trở lên, tính ra được gần 40 triệu tiền Việt.

Sự kết hợp hoàn hảo

Với nhiều cô gái Việt Nam, mức thu nhập đó còng lưng làm cả năm họ cũng chưa kiếm được nên ước mơ về một tương lai tốt đẹp nơi xứ người là điều khó tránh khỏi với nhiều người quanh năm “chân lấm tay bùn”. Nhiều con trai Hàn Quốc được giới thiệu là có nhà riêng, không ở cùng bố mẹ. Nghiễm nhiên các cô gái Việt Nam không phải sống cảnh “mẹ chồng – nàng dâu”  khi lấy chồng xa xứ.

Đứng chờ tới giờ “làm việc”, một số mối rỉ tai nhau: Nếu đã đồng ý làm vợ Hàn nhưng lại “hủy hôn” mỗi cô dâu Việt phải bồi thường cho “mối” 2000 won. “Được chồng” nhưng toàn bộ số tiền đặt lễ cưới mà rể Hàn đưa cho nhà gái theo phong tục Việt Nam đều qua tay các ông mối, bà mối. Mỗi cô dâu Việt nhận về chỉ là người chồng ngoại và những buổi đi học tiếng Hàn Quốc, trang bị cho mình vốn ngoại ngữ để có thể giao tiếp cơ bản với chồng và gia đình chồng.

Nhưng theo L.N.M, một phụ nữ từng có nhiều kinh nghiệm đi 'ra mắt', được một Tú bà chỉ đường dắt lối, mất cả tháng học tiếng, sau khi nhận chứng chỉ mà "một chữ tiếng Hàn bẻ đôi không biết".

Mỗi lần tuyển như thế đều có cả “tập đoàn” mai mối cùng đi. Bên trong tuyển với hình thức xem mặt, bên ngoài một số Tú Bà khác có nhiệm vụ “phỏng vấn nhanh” và cập nhật thông tin cho các rể Hàn mới “manh nha” ý định tìm vợ. Đối tượng mà họ hướng tới là những cô gái cao ráo, xinh xắn và tuổi đời còn trẻ để “làm hàng” gửi các trai Hàn nhằm tạo nên những hiệu ứng tốt cho công cuộc trục lợi của mình.

Cuộc "phỏng vấn nhanh" của "tập đoàn mai mối".
Cuộc "phỏng vấn nhanh" của "tập đoàn mai mối".

Cận cảnh một ngày thi tuyển lấy chồng Hàn Quốc của thiếu nữ đất Cảng

Điểm mặt các 'Tú bà' trong đường dây tuyển gái Việt lấy chồng Hàn

Video: Thiếu nữ lũ lượt xếp hàng đi thi tuyển lấy chồng Hàn Quốc


Thấy P.T. Nhung (Uông Bí, Quảng Ninh) đi vào, không ít ông mối, bà mối, thậm chí cả những cô gái Việt đi tuyển trong ngày hôm đó trầm trồ khen ngợi bởi vóc dáng cao, gương mặt ưa nhìn và đặc biệt là nụ cười làm xiêu lòng người. Bỏ ván bài đang chơi dở, một ông mối trẻ chạy tới ngỏ ý muốn xin chụp lại ảnh của Nhung. Người đàn ông này lập tức gọi điện cho đối tượng đang đi tìm cô gái Việt với các tiêu chuẩn hội tụ đầy đủ ở Nhung. “Em gửi luôn E – mail bức ảnh em ấy cho anh nhé” – hắn cười đắc chí khi gọi điện cho một đầu mối tại Hàn Quốc.

Quay lại chỗ Nhung đứng, người đàn ông này kiểm tra thêm thông tin: “Em có gia đình chưa?”. Nhận được cái gật đầu của Nhung lại là gương mặt tiu nghỉu và cái lắc đầu của ông mối trẻ vì rể Hàn kia đang đi tìm những cô gái Việt Nam xinh xắn nhưng chưa có gia đình.

Đánh bóng tên tuổi trai Hàn

Trước những phân vân của các cô gái Việt khi đã được lựa chọn, là “hội đồng tư vấn” có cả mối gồm người Hàn Quốc và Việt Nam. Họ “đánh bóng” lý lịch và con người của các rể Hàn bằng những câu chuyện xuôi tai, hợp logic nhằm đưa cô gái đi từ phân vân tới dứt khoát quyết định “theo chàng về dinh”.  

"Hội đồng tư vấn" đang tích cực làm việc.
"Hội đồng tư vấn" đang tích cực làm việc.

Cận cảnh một ngày thi tuyển lấy chồng Hàn Quốc của thiếu nữ đất Cảng

Điểm mặt các 'Tú bà' trong đường dây tuyển gái Việt lấy chồng Hàn

Video: Thiếu nữ lũ lượt xếp hàng đi thi tuyển lấy chồng Hàn Quốc


Khi biết ứng tuyển rể hôm nay là một người sinh năm 1976, cao khoảng 1m70 nhưng nặng hơn 80kg, các cô gái có mặt tại buổi tuyển hôm đó đều lắc đầu, nhiều cô ngán ngẩm thở dài vì rể quá... nặng cân, tự họ xác định sẽ đánh trượt mình. Lúc này, các mối đồng loạt vào cuộc: người khen rể hiền lành, cười tươi, công ăn việc làm tốt; người nói tới phương pháp giảm cân hiệu quả mà con trai Hàn Quốc hay áp dụng…

Tất cả những chiêu “đánh bóng” của họ dù không muốn nghe nhưng vẫn dẫn lối trí tò mò của nhiều người và đã kịp thuyết phục được hai cô gái “quá lứa lỡ thì”. Họ đồng ý vào “vòng trong” để rể Hàn tiếp tục cân, đo, đong, đếm.

Các Tú Bà còn không ngần ngại lấy mối của nhau. Khi tiếp tục vào vai người đi tuyển chồng Hàn Quốc, tôi được mục sở thị sự “cạnh tranh” của các Tú Bà. Thấy tôi đang đứng nói chuyện với một cô gái nhiều “tiềm năng” nhưng không lọt vào mắt xanh của chàng rể nào, bởi lẽ cô đã có gia đình, một ông mối lân la tới hỏi chuyện và xin số điện thoại. Ông này bắt đầu hàn huyên khoe các rể sẽ ra mắt dâu Việt Nam trong thời gian tới, có cả người Singapore, người Đài Loan và hứa hẹn với cô gái ấy rất nhiều thứ.

Các "má mì" tiếp tục "đánh võng" trên các cung đường tìm rể Hàn.
Các "má mì" tiếp tục "đánh võng" trên các cung đường tìm rể Hàn.

Cận cảnh một ngày thi tuyển lấy chồng Hàn Quốc của thiếu nữ đất Cảng

Điểm mặt các 'Tú bà' trong đường dây tuyển gái Việt lấy chồng Hàn

Video: Thiếu nữ lũ lượt xếp hàng đi thi tuyển lấy chồng Hàn Quốc


Cứ thế, các má mì “đánh võng” trên cung đường đi tìm rể Hàn, dâu Việt và tác thành cho họ theo hình thức tuyển vợ, chọn chồng mà người được lợi nhiều nhất chính là các má mì. Khi đã đưa được cô dâu Việt sang xứ sở Kim chi, họ lại tiếp tục với những cuộc “đánh võng” tiếp theo. Với họ, hồi kết của một canh bạc đã dừng lại ở đó. Cuộc sống của các cô dâu Việt nơi xứ người không phải là điều làm họ bận tâm.

(Còn tiếp)

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Nguyên Nguyễn