(GDVN) - Trong quá trình dạy thêm này, giữa Quý và em T. nảy sinh tình cảm. Mặc dù đã có vợ, con nhưng Quý vẫn lén lút quan hệ tình dục với T. ngay tại phòng của T
Vào lúc 9g30 phút sáng 7/11, nhiều hộ dân cư ngụ tại chung cư phường 3, tổ dân phố 43, phường 3, quận 4, TP.HCM hốt hoảng khi phát hiện một người phụ nữ mình mẩy bê bét máu chạy hớt hải kêu cứu.
Từ chiếc xe máy giấu trong bụi rậm, cơ quan công an xác định danh tính đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trong số những tang vật được thu giữ, ngoài bộ đồ nghề phá khóa tự chế, còn có hàng chục tấm ảnh phụ nữ được siêu trộm sưu tầm.
(GDVN) - Một lãnh đạo Công an TP. Hải Phòng cho biết cơ quan này vừa ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân của công an Vũ Văn Quỳnh (SN 1989, đang công tác tại Công an huyện Tiên Lãng).
15 tấn xương động vật bốc mùi hôi thối nồng nặc, giòi bò khắp xe và tràn xuống mặt đường khiến các lực lượng chức năng gặp khó khăn khi tiếp cận và xử lý tang vật vi phạm.
(GDVN) - Tại tầng 2 của căn hộ này, cả 3 người đã quan hệ tình dục đồng tính và anh Kenvin lăn ra ngủ. Còn Sĩ và Quân không ngủ mà rủ nhau xuống tầng 1 để trộm cắp tài sản.
Vào xin việc ở cửa hàng thời trang làm được 3 ngày, đối tượng tên Vinh (20 tuổi), sinh viên một trường cao đẳng tại TPHCM đã hốt cả tài sản tại cửa hàng thời trang trị giá 1 tỷ đồng.
Lúc ấy khoảng hơn 12 giờ trưa, cháu đi học đến đoạn đường gần nghĩa trang thôn thì gặp người thanh niên đi xe ngược chiều. Ngay sau đó, người này vòng quay xe trở lại, lôi cháu vào vệ đường...
Công an Vũ Văn Quỳnh đã có mặt tại cơ quan điều tra để lấy lời khai nhằm làm sáng tỏ nghi án bị tố sàm sỡ, dâm ô hàng loạt nữ sinh ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Cơ quan điều tra cũng làm việc với nữ sinh 2 lần bị giở trò đồi bại.
(GDVN) - Sau nửa năm, hôm nay, ngày 5/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người cướp của tại tiệm vàng Tuấn Anh (155 Quang Trung, Tuyên Quang) đã diễn ra. Tại phiên tòa, cả hai bị cáo Hạnh và Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Trong lúc đầu ấp tay gối, nghe lời ỏn thót của cô bồ nhí, ông Chức “hạ quyết tâm” đánh đuổi người vợ đã bao năm gắn bó ra khỏi nhà. Kể từ đó, những trận đòn kinh khiếp và những cách thức bạo hành dã man được ông này mang về áp dụng với…vợ.
Bị người vợ cả lấy trộm sạch gia tài rồi chạy theo người đàn ông khác. Ông Lý Thành Đài đã quyết định chung sống với cô nhân tình mới, bị cô này dồn ép đến bước đường cùng, ông Đài đã dại dột dùng kéo sát hại người tình rồi bình thản nằm trên giường tự vẫn, rồi để lại lá thư tuyệt mệnh đầy u uất: “… Thà rằng anh xử em chứ để em sống trên đời này thì còn bao người đàn ông khác phải khổ với em”.
(GDVN) - Ngày 5/11, Công an Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lương Văn Phát (SN 1975, ngụ phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) để củng cố hồ sơ làm rõ hành vi “Hiếp dâm”.
Để điều tra nghi án một công an huyện Tiên Lãng gây ra hàng loạt vụ sàm sỡ, dâm ô trẻ em trên địa bàn huyện bị người dân địa phương bắt giữ ngày 3-11, Công an TP Hải Phòng đã rút hồ sơ về công an TP để điều tra nhằm đảm bảo khách quan.
(GDVN) - Bước đầu, cháu bé này cho biết bị bắt cóc từ ngày 20/10 tại Mộc Châu (Sơn La). Đến ngày 30/10, lợi dụng sự mất cảnh giác của nhóm bắt cóc, cháu bé bỏ trốn được và lưu lạc xuống Hà Nội.
Ngày 4/11, Chi cục Hải quan Chuyển Phát Nhanh (Cục Hải quan TPHCM) cho biết, vừa phát hiện các lô hàng chứa quân trang quân dụng được tuồn về trong nước.
Trong thời gian ở đây, “thầy” Tiến luôn miệng dọa T. rằng: “Chỉ có một cách chữa được bệnh của mẹ con là để thầy hút hết âm khí trong người con ra thì mẹ mới khỏi bệnh được”.
Tai nạn xảy ra vào khoảng 11g30 ngày 3/11, tại tầng 15, lô C chung cư
Phú Mỹ Thuận, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM khiến một bé gái 4 tuổi
thiệt mạng.
Sáng nay (3/11), công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng cho biết đã
bắt tạm giam Nguyễn Công Tâm (SN 1979), trú xã Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà
Nẵng về hành vi đổ xăng đốt vợ...
(GDVN) - Ông Nguyễn Bá Chúc, người bị con ruột dùng xăng đốt đã qua đời vào
khoảng 12h ngày 02-11 tại nhà ở khối 4, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư
M’gar (Đắc Lắc) sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Đắc Lắc.