(GDVN) -Bác sĩ Dương Minh Tâm (Viện Sức khỏe tâm thần TƯ) cho biết hiện nay bệnh viện tiếp nhận và chữa trị rất nhiều bệnh nhân tâm thần do đi áp vong, tìm mộ.
Dùng tay sờ trực tiếp vào nguồn điện 220V, thậm chí dùng miệng để ngậm
vào dòng điện 220V nhưng vẫn an toàn, người có khả năng kỳ diệu đó là
anh Hoàng Ngọc Hùng (SN 1980) ở xóm 6, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh
Nghệ An. Không những vậy anh Hùng còn nổi tiếng với tài thuần phục hàng
nghìn con trâu hung dữ.
Không chỉ biết tuôn nước lớn, nhỏ theo ngôn ngữ, hành động của
con người mà mó nước ở bản Coong, xã Quài Cang (huyện Tuần Giáo, Điện
Biên) còn được những con vật khổng lồ canh giữ.
(GDVN) - Những cái chết tức tưởi, những con người điên loạn do áp vong ở nước ta ngày càng tăng cao. Phải chăng, đã tới lúc xem xét lại hình thức tâm linh này?
(GDVN) - Bệnh trầm cảm ngày một thuyên giảm, không còn có ý định tự tử như trước, anh T. đã tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Cuộc đời tươi đẹp dần trở lại!
(GDVN) - Th.s thôi miên Nguyễn Mạnh Quân cho rằng, áp vong thực chất là một thủ thuật nhỏ của thôi miên cổ điển, hiện tượng này thậm chí có thể gây chết người.
(GDVN) -Chỉ trong vòng vài năm mà cả làng đã có hàng chục người ra đi vì căn bệnh ung thư. Sự xuất hiện của căn bệnh thần chết đã khiến làng xóm tiêu điều.
Sau sự kiện những gốc đa nhiều trăm năm tuổi bị đốn ngã rồi ở
khu vực quanh đó (khu phố trung tâm xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh
Phú Thọ) có liên tiếp hàng chục người chết trẻ, một số người ở địa
phương này đã vội vàng mê tín cho rằng làng xóm đang bị “báo oán” bởi đã
dám "phạm thượng" đến các “cụ” đa hàng trăm năm tuổi.
(GDVN) - Ông Trần Quang Hán, Chủ tịch xã Lương Phong (nơi Thạo cư trú)
cho rằng, Thạo không hành nghề mê tín dị đoan và chị Bính chết là do bị
đánh và nhịn đói.
(GDVN) - Khi chị Bính đã yếu, có người đề nghị đưa đi bệnh viện chữa
trị nhưng chồng chị nghe theo lời Thắng giết chết 2 con lợn, 11 đôi
chim bồ câu để cứu vợ.
(GDVN) - Sau khi đi áp vong tìm mộ chú là liệt sĩ kháng chiến, chị Bính đã bị người nhà dùng cành dâu đánh tới chết do cho rằng chị bị "yêu tinh" nhập.
(GDVN) - Ông Quân cho rằng, giá học phí 299 triệu/khóa học 16 ngày về thôi miên là quá rẻ. Và những người nói rằng bị lừa tiền bằng thôi miên hầu hết là nói dối.
Tham gia vào khóa học này mỗi học viên phải trả hơn 5,3 triệu đồng/ngày và 85 triệu đồng cho khóa học 16 ngày. Học phí của những khóa sau đó là 299 triệu đồng.
Từ hơn 10 năm nay căn nhà mặt tiền số 217 (phố Tôn Đức Thắng, phường
Hàng Bột, quận Đống Đa) lại để hoang phế, và “có cho thêm tiền” cũng
không ai dám vào ở.