(GDVN) - Phòng có chức năng đón tiếp và hướng dẫn bệnh nhân đặt ở ngay cổng Bệnh viện K, nhưng lại không hề có người ngồi hướng dẫn. Rồi đến phòng hướng dẫn và thu tiền của bệnh nhân chụp X - quang cũng trống không trong khi người bệnh đứng xếp hàng chờ thu tiền".
(GDVN) - "Chưa đầy 5 phút, chúng tôi được một người nam mặc áo blu trắng dắt vào trong phòng khám trước sự ngỡ ngàng của nhiều người đang ngồi dài chờ tới lượt khám".
(GDVN) - Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào khoảng 7h30' ngày 26/8 tại đường Hàm Tử Quan, Phúc Tân, Hà Nội. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại một nhà dân sau đó lan nhanh sang các nhà kế bên khiến cả khu vực ở đây hỗn loạn, nhiều người hoảng sợ bỏ chạy.
N(GDVN) - Nhóm tháp tùng Đại đức Thích Tâm Mẫn một lần nữa gây bức xúc trong dư luận khi liên tục có những hành vi dọa nạt, thậm chí hành hung bất kỳ người dân nào có ý tiếp cận bậc tu hành này.
(GDVN) - Vào lúc 10h30 sáng ngày 21/8, một chiếc xe container bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên quốc lộ 51 hướng từ Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh.
Bạn sẽ làm gì khi nhìn thấy tiền hay đồ vật giá trị bị rơi bên đường? Đa số mọi người sẽ nhặt lên. Đó là một điều bình thường nhưng cách cư xử tiếp theo mới là cái đáng để bàn.
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào sáng nay (13/8) tại phố Lạch Tray (Ngô Quyền, Hải
Phòng) khi một thanh niên trong trang phục nude cầm dao, đâm người loạn xạ. Hàng chục cán bộ chiến sĩ công an địa phương đang tổ chức vây bắt đối tượng trên... mái nhà.
Phòng An ninh kinh tế Công an Hà Nội phối hợp với Chi cục Quản lý thị
trường thành phố vừa phát hiện Công ty TNHH Luyện Luân Hưng 100% vốn Đài
Loan (Trung Quốc) có trụ sở tại Cụm Công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội) là
nơi chuyên sản xuất hàng loạt các linh kiện xe máy giả mang nhãn hiệu
các nhãn xe nổi tiếng của Nhật Bản. Hoạt động sản xuất hàng giả của công
ty này đã diễn ra trong thời gian dài với quy mô lớn.
(GDVN) - Khoảng 15h ngày 2/8, nhiều người dân điện thoại tới Giáo dục Việt Nam báo tin về vụ cháy tại công trình xây dựng Khách sạn JW Marriott (phía sau Trung tâm Hội nghị Quốc gia).
(GDVN ) - Nhân kỷ niệm ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27/7/2012, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có chuyến từ thiện tại xã Thanh Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang...
(GDVN) - "Tôi cũng không biết tổ nghề là ai và ngôn ngữ này có từ bao giờ, chỉ biết có từ lâu lắm rồi. Ngày nay bọn trẻ không quan tâm thứ tiếng lóng này đâu"...
(GDVN) -“Chỉ có ai không làm gì mới không mắc lỗi. Trong hàng trăm ngàn ca tư
vấn, có chút sơ sẩy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ai nói rằng đó là
“mất dạy”, “phản văn hóa”, “mất đạo đức” cũng là quyền của các bạn ấy".
(GDVN) - “Qua việc làm của một người ngoại quốc, là người Việt Nam, chúng ta cũng cần phải suy nghĩ về ý thức tham gia giao thông và tự thấy xấu hổ với trước những hành vi vi phạm luật giao thông như vậy”.
(GDVN) - "Ai đến trước sẽ được ghi vào một cuốn sổ và “hàng” được điều đi sẽ dựa trên việc ai đến sớm hay đến muộn. Nhưng thường thì những cô gái sinh viên đi “làm thêm” kiểu này hay bị tranh mất lượt vì các cô gái gọi chuyên nghiệp chầu chực rất sớm. Đó là chưa kể đến chuyện các ổ chứa gái gọi chuyên nghiệp thường có giờ mở cửa khá chuẩn để tập trung gái...", là những tiết lộ của một gái gọi sinh viên có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề chia sẻ
(GDVN) - Trong vai là những kẻ "thèm của lạ", chúng tôi đã được nghe những lời tâm sự, giây phút trải lòng về cuộc đời "làm gái" của một thiếu nữ xưng danh là sinh viên của một trường nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội.
(GDVN) - "Tôi dùng mìn tự chế để cướp tiệm vàng số 124 phố Nguyễn Thái Học. Hoàn cảnh gia đình tôi rất khổ, mẹ tôi bỏ đi khi tôi còn rất bé, đến giờ tôi không nhớ tên tuổi và địa chỉ nơi ở của mẹ. Tôi là con duy nhất của bố mẹ tôi. Sau đó bố tôi lấy mẹ kế. Tôi có hai em trai cùng cha khác mẹ. Bản thân tôi đang học lớp 5 thì bỏ học sau đó đi làm thuê tự do. Tôi chưa có tiền án, tiền sự gì". Đối tượng Tạ Văn Thanh khai nhận tai cơ quan điều tra
(GDVN) -Vụ nổ vừa xảy ra vào trưa nay, 21/6 tại cửa hàng vàng Hoàng Tín số 124 phố Nguyễn Thái Học. Cơ quan CA cho biết bước đầu cho thấy có dấu hiệu vi phạm hình sự trong vụ việc này.
Một nam thanh niên ở Lạng Sơn vi phạm giao thông, 2 tay cầm 2 nửa chai
bia đập vỡ, tiếp đó là dây xích sắt hung hăng tấn công khiến 2 CSGT phải
né tránh. Thanh niên này sau đó nhảy lên xe máy, phóng chạy mất.
(GDVN) - Khoảng 10h sáng nay - 1/6, siêu thị Mẹ và Bé Bibomart ở số 20, phố Sơn Tây, quận Ba Đình xảy ra vụ hỏa hoản kinh hoàng. Mặc dù đã được lực lượng PCCC đến dập lửa, nhưng trong tích tắc căn nhà đã cháy trụi. Đến 11h20 ngọn lửa đã được không chế
Nhìn mấy chú chó Pitbull rướn mình giật đồ trên cao hay ì ạch kéo lốp ô
tô, trèo thang, leo mái nhà... những người chứng kiến đều lắc đầu lè
lưỡi: "Khổ như... chó chọi". Mấy ai biết nghề luyện chó chọi cũng lắm
công phu.