'Chú lính chì' Thiện Nhân đạp xe, chơi đùa cùng bạn bè

17/10/2012 14:31
Theo Ngôi sao
(GDVN) - Chỉ còn một chân nhưng Thiện Nhân đạp xe rất thành thạo. Chủ nhật nào, 'chú lính chì' cũng dậy từ 6h sáng để đi công viên với mẹ và các bạn.
Khi Thiện Nhân 3 tuổi, thấy anh Hải Minh đi xe đạp nên đã rất mê. Vào sinh nhật năm đó, cậu bé được tặng một chiếc xe đạp.
Khi Thiện Nhân 3 tuổi, thấy anh Hải Minh đi xe đạp nên đã rất mê. Vào sinh nhật năm đó, cậu bé được tặng một chiếc xe đạp.
Nhân đã rất thích thú và để xe trong phòng riêng ngắm, thỉnh thoảng lôi ra dắt trong phòng.
Nhân đã rất thích thú và để xe trong phòng riêng ngắm, thỉnh thoảng lôi ra dắt trong phòng.
Đến lúc Thiên Nhân 5 tuổi mẹ Mai Anh đã dạy bé tập đi trong ngõ nhà và công viên
Đến lúc Thiên Nhân 5 tuổi mẹ Mai Anh đã dạy bé tập đi trong ngõ nhà và công viên
Ban đầu Thiên Nhân đạp xe rất khó nhọc và vất vả vì chưa biết điều tiết sức, thậm chí còn phải kêu gọi hỗ trợ.
Ban đầu Thiên Nhân đạp xe rất khó nhọc và vất vả vì chưa biết điều tiết sức, thậm chí còn phải kêu gọi hỗ trợ.
Nhưng bây giờ, cậu bé đã khá thành thạo, vào "cua" nhẹ nhàng.
Nhưng bây giờ, cậu bé đã khá thành thạo, vào "cua" nhẹ nhàng.
Và luôn cố gắng theo kịp các anh và các bạn.
Và luôn cố gắng theo kịp các anh và các bạn.
Thiện Nhân dù chỉ dùng lực đạp bằng một chân nhưng sớm tỏ ra rất thạo và còn đua tốc độ với anh Hải Minh, chị Trúc, em Tuệ Trinh (ảnh) và các bạn.
Thiện Nhân dù chỉ dùng lực đạp bằng một chân nhưng sớm tỏ ra rất thạo và còn đua tốc độ với anh Hải Minh, chị Trúc, em Tuệ Trinh (ảnh) và các bạn.
Thỉnh thoảng chị Mai Anh, mẹ nuôi của Thiện Nhân cũng "đua" cùng.
Thỉnh thoảng chị Mai Anh, mẹ nuôi của Thiện Nhân cũng "đua" cùng.
Thiện Nhân được mẹ dạy phải bỏ rác vào thùng.
Thiện Nhân được mẹ dạy phải bỏ rác vào thùng.
Hằng tuần, cậu bé đều vào công viên để đạp xe với mọi người.
Hằng tuần, cậu bé đều vào công viên để đạp xe với mọi người.
Theo Ngôi sao