Cô bé 11 tuổi bị gần nghìn người 'ném đá' vì hát hit của Phương Mỹ Chi

19/10/2013 15:02
LIỄU PHẠM
(GDVN) - Hải My, cô bé 11 tuổi vừa phải hứng chịu cả ngàn "gạch đá" bởi MV được cho là "đụng hàng" với MV Nỗi buồn mẹ tôi của "chị bảy" Phương Mỹ Chi.
Chiều ngày 10/10, MV đầu tay Nỗi buồn mẹ tôi của Phương Mỹ Chi song ca với ca sĩ Thùy Dương chính thức được đăng tải trên trang âm nhạc. Ba ngày sau khi xuất hiện, MV Nỗi buồn mẹ tôi đã cán mốc 2,7 triệu lượt xem, hàng chục ngàn lượt like và bình luận chỉ tính riêng trên trang web này. Cho tới ngày 18/10, số lượt xem MV này của Phương Mỹ Chi đã vượt qua con số 4,5 triệu lượt xem. Phải nói rằng đây là một con số đáng mơ ước của những ngôi sao hàng đầu làng âm nhạc Việt. Như vậy, có thể thấy được sự hâm mộ của khán giả dành cho "chị bảy" Phương Mỹ Chi. Trong MV này, Phương Mỹ Chi vào vai một cô bé con nhà nghèo, mẹ bị bệnh nặng, từ đó cha em bỏ đi theo người người đàn bà giàu có khác. Một ngày kia, người cha quay lại ngôi nhà nghèo khó và bắt đứa con về sống chung với mình cùng người mẹ kế. Tuy nhiên, cô bé luôn buồn rầu và nhớ về người mẹ, nhớ về bạn bè và cuộc sống nghèo khó nơi thôn quê. MV đầu tay của Phương Mỹ Chi ngay khi xuất hiện đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả, đặc biệt là người hâm nộ. Với chất giọng ngọt ngào, sâu lắng, Phương Mỹ Chi một lần nữa chinh phục hàng triệu trái tim người nghe nhạc.
Hai cảnh quay trong hai MV của Phương Mỹ Chi và Hải My.
Hai cảnh quay trong hai MV của Phương Mỹ Chi và Hải My.
"Ném đá" Sau đó không lâu, cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra MV Nỗi buồn mẹ tôi của giọng ca 11 tuổi Hải My. Bối cảnh trong MV của Hải My được đánh giá có nhiều điểm tương đồng so với MV của Phương Mỹ Chi. Cũng trên cùng một trang nghe nhạc, trái ngược với số lượt nghe "khủng" MV Nỗi buồn mẹ tôi của |"chị bảy" thì MV của Hải My dừng lại ở con số khá khiêm tốn, gần 150.000 lượt xem. Trong đó, MV kể câu chuyện cuộc sống hai mẹ con nhà nghèo luôn bị những kẻ xấu quấy phá. Nữ diễn viên Hoài An là người đảm nhận vai người mẹ trong MV này cùng với diễn xuất của cô bé 11 tuổi Hải My. Tuy nhiên, Hải My bị chê bởi diễn xuất có phần gượng gạo, lúng túng, đổi lại, những cảnh quay trong MV lại rất đẹp mắt, cuốn hút. Theo nhiều nhận xét, giọng hát của Hải My thể hiện trong MV còn cứng, em phát âm chưa chuẩn và thiếu cảm xúc. Ngay khi MV Nỗi buồn mẹ tôi của cô bé 11 tuổi Hải My xuất hiện, cư dân mạng lập tức mang ra mổ xẻ, so sánh với MV cùng tên của Phương Mỹ Chi. Nhiều ý kiến lên tiếng chê bai, thậm chí còn cho rằng MV của Hải My là bản sao MV của Phương Mỹ Chi. Đây là nguyên nhân chính khiến Hải My trở thành đối tượng “ném đá” không thương tiếc của cộng đồng mạng, đặc biệt là fan hâm mộ của "chị bảy". Trên một fanpage, chủ nhân của trang mạng này chia sẻ link MV Nỗi buồn mẹ tôi của Hải My kèm lời bình luận: "Xuất hiện bản sao của Phương Mỹ Chi nè, mọi người xem rồi cho bình luận nhé". Không lâu sau khi xuất hiện, status kèm link MV của Hải My đã thu hút hơn 2.500 lượt like (thích) cùng 896 bình luận và hơn 100 lượt chia sẻ. Hầu hết những ý kiến trong đó đều lên tiếng chê bai không ngớt. Thậm chí, nhiều thành viên mạng còn lên tiếng khẳng định MV của Hải My "đạo" ý tưởng theo MV Nỗi buồn mẹ tôi của Phương Mỹ Chi. Thành viên Vĩnh Ngọc gay gắt nói: “Khi nghe MV của Hải My mình không có chút cảm xúc nào. Giọng hát thì cứng quá, diễn xuất lại gượng gạo. Muốn bắt chước Phương Mỹ Chi để nổi tiếng đây mà. Nhưng khó lắm, còn phải gọt rũa thêm nhiều nữa mới đạt tầm như Mỹ Chi được”. “Một bản sao dở tệ. Cứ tưởng hát bài hít của Mỹ Chi thì sẽ nổi tiếng và thành công à? Bé lầm to rồi đấy. Hát gì mà cứng như hát rap với hiphop ấy ai mà nghe được. Mình chỉ nghe vài câu là tắt đi không muốn nghe nữa rồi”, thành viên Hà Thu Hằng nhận xét.
Cảnh quay trong MV Nỗi buồn mẹ tôi của Phương Mỹ Chi...
Cảnh quay trong MV Nỗi buồn mẹ tôi của Phương Mỹ Chi...
MV của Hải My được nhận xét có nhiều cảnh quay bắt chước MV của "chị bảy".
MV của Hải My được nhận xét có nhiều cảnh quay bắt chước MV của "chị bảy".
Bên cạnh những ý kiến chê bai về giọng hát, hầu hết những bình luận của cư dân mạng và người hâm mộ cho rằng MV của Hải My bắt chước theo ý tưởng, cũng như cách chọn bài hát của Phương Mỹ Chi. Thành viên Hương Quỳnh bình luận: "Hải My hát đã không hay, lại diễn xuất quá dở. Bối cảnh giống gần như 80% so với MV của "chị bảy", nhưng không cuốn hút và cảm xúc chút nào. Kiểu này là bắt chước chưa tới đây mà". Không những thế, thành viên Hồ Ngọc Hùng có phần hơi chủ quan khi cho biết: "Thấy "chị bảy" nhà ta nổi như cồn nên tính đi theo con đường như vậy đây mà. Sao phải làm như thế chứ, bé có thể khẳng định bản thân mình bằng một bài hát phù hợp hơn chứ không nhất thiết cứ phải hát đúng hit của "chị bảy" như vậy". Cho rằng, Hải My "dựa hơi" Phương Mỹ Chi để nổi tiếng, MV của Hải My là bản sao theo MV của Phương Mỹ Chi từ đó khiến em vô tình trở thành nạn nhân cho dân mạng "ném đá". "Hãy đặt mình vào vị trí cha mẹ của cô bé Hải My" Bên cạnh những ý kiến "ném đá" Hải My vì cho rằng em bắt chước Phương Mỹ Chi, thì nhiều khán giả hâm mộ không bằng lòng trước cách cư xử trên. Đơn cử như trên fanpage của "chị bảy", admin của fanpage này chia sẻ: "Admin có một sự buồn không hề nhẹ vì cách cư xử của một số fan "chị bảy". Các bạn luôn kêu gọi truyền thông đối xử đẹp với một cô bé. Nhưng chính các bạn đang làm ngược lại điều này. Dư luận sẽ nhận định như thế nào là fan "chị bảy". Admin đã đọc nhiều comment (bình luận). Các bạn có quyền khen chê góp ý. Nhưng xin đừng "xúc phạm", nhất là với một cô bé cùng lứa tuổi với "chị bảy"! Mong những ai là fan "chị bảy" chân chính bớt chút thời gian suy ngẫm lại!", chủ nhân fanpage nhấn mạnh.
Hải My và diễn viên Hoài An trong MV Nỗi buồn mẹ tôi.
Hải My và diễn viên Hoài An trong MV Nỗi buồn mẹ tôi.
Ngay sau khi ý kiến của chủ nhân fanpage đưa ra đã nhận được 800 ý kiến ủng hộ (like) của thành viên, 232 bình luận. Thành viên Nghiep Dao tỏ thái độ đồng tình: "Rất đồng ý với quan điểm này của admin. Mình là người lớn, nên bao dung và khuyến khích các em, nhất là các em có niềm đam mê ca hát như "chị bảy" các bạn ạ! Hãy đặt mình vào vị trí cha mẹ của cô bé Hải My này... Các bạn sẽ thấy buồn biết bao nhiêu... !? Đồng quan điểm trên, thành viên Mizu Chan lên tiếng: "Mình ủng hộ suy nghĩ của admin. Dù giọng hát của Hà My có thua xa Phương Mỹ Chi đi chăng nữa nhưng với độ tuổi của bé, bất cứ lời lẽ nhận xét nào của các bạn sẽ vô tình làm tổn thương đến một tâm hồn trẻ thơ. Mong các bạn fan đang có hành động nhạo báng, "ném đá" hãy suy nghĩ lại, để "chị bảy" được đẹp hơn trong mắt khán giả. Như vậy là các bạn đã giúp Mỹ Chi của chúng ta rất nhiều rồi đó".

Nếu như trước đây, những ồn ào mà Phương Mỹ Chi gặp phải đều khiến fan của em bất bình. Bởi họ cho rằng, không nên xét nét với một tâm hồn âm nhạc nhỏ tuổi. Những gì người lớn nhận xét, dù nhỏ như một lời chê cũng vô tình làm tổn thương tới các em. Thì giờ đây, cư dân mạng, đặc biệt là fan hâm mộ của Phương Mỹ Chi lại đưa cô bé 11 tuổi Hải My vào đúng vị trí mà Phương Mỹ Chi từng gặp phải.

“Ném đá” và so sánh Hải My xem ra là hành động thiếu thiện cảm và chưa công bằng đối với con trẻ.

Hải My đồng trang lứa với Phương Mỹ Chi, cũng với tình yêu âm nhạc, đặc biệt là làn điệu dân ca, có vô tình quá không khi những người lớn, những người nghe nhạc lại đem ra so sánh và chê bai em./.

LIỄU PHẠM