Cuộc rượt đuổi tốc độ cao giữa hai loài vật chạy nhanh nhất trên đồng cỏ |
Mỗi sáng ở châu Phi, một con linh dương thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh nhất, nhanh hơn cả những con thú săn mồi như báo và sư tử chạy nhanh nhất, nên vừa rời khỏi bụng mẹ chúng đã cố gắng tập đi và chạy |
Đó là điều kiện để bảo đảm cho chúng có cơ hội sinh tồn ở nơi hoang dã |
Lần thứ nhất báo vồ được con mồi |
Nhưng nhanh chóng sau đó nó lại để vuột mất |
Linh dương không phải là loài chạy nhanh nhất, nhưng chúng có sức bền sự linh hoạt trong các cuộc rượt đuổi tốc độ cao của chúng lại hơn nhiều so với báo |
Vì thế mà chúng thường có thể thoát thân khỏi các tay đua cự phách này. |
Lần vuột mất con mồi thứ hai của báo |
Cuộc săn đuổi lần thứ 3 lại bắt đầu |
Đã có thành công... |
nhưng may mắn một lần nữa đã không mìm cười với nó quá lâu |
Con linh dương lại may mắn thoát chết lần nữa |
Con báo này đã phải rất vất vả với bữa ăn này của mình |
Nó quyết định dồn hết tốc lực và sức mạnh trong cuộc rượt đuổi lần cuối, |
Và kết quả, nó cũng đã chinh phục được con mồi. |
Nguyễn Hường (theo Xinhua)