Đinh Mạnh Ninh suýt "mất Tết" vì... taxi chiều 30

24/01/2012 07:02
Hồng Anh (ghi)
(GDVN) - Đinh Mạnh Ninh kể, anh từng suýt không được đón Tết với gia đình vì chiều 30 "cánh" taxi cũng vắng hoe trên phố. Trong khi đó, Hoàng Nghiệp đi hát đến sáng mùng 1 Tết mới về cả nhà vẫn đợi...
Các thí sinh từng dự các mùa Sao mai Điểm hẹn gồm Đinh Mạnh Ninh, Duy Khoa, Thùy Trang, Hoàng Nghiệp đã kể cho phóng viên Giáo dục Việt Nam những câu chuyện, kỷ niệm khó quên của mình mỗi khi Tết đến Xuân về.

Đinh Mạnh Ninh


Mặc dù tham gia rất nhiều show diễn dịp Tết năm nay nhưng Đinh Mạnh Ninh khẳng định những ngày Tết chính, chàng trai này chỉ dành thời gian cho gia đình mà không nhận bất kỳ một show diễn nào.
Đinh Mạnh Ninh từng suýt bị "bỏ rơi" ở Hà Nội.
Đinh Mạnh Ninh từng suýt bị "bỏ rơi" ở Hà Nội.
Năm nay, Khúc xuân của nhạc sỹ Võ Thiện Thanh, Những ô cửa sắc màuDù có cách xa của Đinh Mạnh Ninh là những ca khúc mà Ninh lựa chọn để “lì xì” khán giả trong dịp Tết.

Ninh tâm sự, việc anh chàng thường xuyên giúp đỡ gia đình trong dịp Tết là gói và nấu bánh chưng. Ninh thích nhất được ngồi canh nồi bánh và hít hà những cái bánh đầu tiên được vớt ra khỏi nồi. Chàng ca sỹ người Bắc Giang thích nhất là được ăn món thịt nấu đông và canh măng do chính tay mẹ nấu.

Tết năm ngoái, vì bận công việc nên đến 6, 7 giờ tối 30 Tết anh chàng mới bắt taxi về Bắc Giang. Ninh kể rằng lần đó suýt nữa thì không bắt kịp taxi về nhà, nếu như chiếc taxi may mắn ấy không xuất hiện giữa phố phường Hà Nội vắng tanh. Vào giờ đó ai cũng đã yên ấm bên gia đình của mình, kể cả những anh lái taxi. Đó là kỷ niệm vui mà Ninh luôn nhớ mỗi dịp tết đến và tự nhủ, luôn cố gắng sắp xếp công việc để “dư giả” thời gian về nhà.

Duy Khoa

“Lì xì năm mới là một truyền thống đẹp, đem lại niềm vui và may mắn cho mọi người nên năm nào Khoa cũng lì xì cho em gái. Đặc biệt hơn là năm nay em gái Thùy Trang cũng đã đi diễn và cũng kiếm được tiền để giúp gia đình nên chắc chắn tết năm nay Duy Khoa cũng được em gái lì xì lấy may".
Duy Khoa nhớ mãi lần được cụ bà tặng phong bao lì xì.
Duy Khoa nhớ mãi lần được cụ bà tặng phong bao lì xì.
Hai anh em đã tặng nhau nhiều món quà nhưng món quà ý nghĩa nhất mà Khoa đã tặng cho em gái Thùy Trang trong năm mới là một bài hát mà Khoa đã viết, và chắc chắn ca khúc này sẽ nằm trong album đầu tay của Thùy Trang trong năm mới.

Điều làm Duy Khoa sợ hãi nhất trong những ngày Tết là toàn ăn những thức ăn có nhiều chất đạm và đây cũng là thời gian Khoa bận rộn phục vụ nhu cầu nghe nhạc giải trí của khán giả nhất nên ít có thời gian bên gia đình.

Khúc xuân yêu đời
Khi ta bên nhau là hai ca khúc về Tết và tình yêu mà hai anh em Duy Khoa và Thùy Trang sẽ lựa chọn để “lì xì” cho khán giả.

“Khoa còn nhớ một năm trứớc, khi biểu diễn trong khu giải trí Đầm Sen của Tp HCM, hôm đó là mồng 3 tết. Lúc hát, Khoa đi xuống rất gần khán giả để giao lưu, và khi bài hát kết thúc, Khoa đã đuợc một khán giả là cụ bà đang đi chơi cùng gia đình, ngồi ngay hàng ghế đầu tiên tặng cho một phong bao lì xì. Khoa rất cảm động và giữ phong bao ấy đến tận bây giờ vì nó như một lá bùa may mắn cho mình vậy".

Thùy Trang

Trong ngày Tết Thùy Trang thích nhất được ăn món canh măng do chính tay mẹ nấu, sợ nhất là món hành muối vì món này cay cay và rất khó ăn. Những ngày Tết thường là lúc Trang và anh trai Duy Khoa bận đi diễn nhất vậy nên tranh thủ những lúc ở nhà là dọn dẹp nhà cửa giúp bố mẹ. Trang làm giỏi nhất là món bún nem. Cô em gái bé nhỏ của nam ca sỹ Duy Khoa được mọi người khen nhiều nhất khi làm món này ngày Tết.
Thùy Trang làm bún nem ngày Tết rất ngon.
Thùy Trang làm bún nem ngày Tết rất ngon.
Tâm sự đầu năm mới, Thùy Trang không hề ngại “khen” và “chê” anh mình. Trang kể: anh Khoa không bao giờ kêu ca mệt mỏi dù công việc có nhiều lúc rất bận rộn. Ba tính xấu của anh trai mà Trang ghét nhất đó là: “Khi anh Duy Khoa đang ngủ nướng buổi sáng thì đố bạn đánh thức được đấy. Anh rất hay quên nên toàn bị mất ví, và thỉnh thoảng chọc cho mình tức muốn khóc thì thôi”!

Hoàng Nghiệp

Tết năm nay Hoàng Nghiệp lựa chọn hai ca khúc mới của nhạc sỹ Nguyễn Đức Cường để dành tặng khán giả là Hãy ở đâyVề nhà. Nghiệp lém lỉnh: “Nếu như khán giả được nghe Nghiệp hát ca khúc vui nhộn Hãy ở đây trên bất cứ sân khấu nào thì Nghiệp sẽ giữ chân được khán giả, còn nếu như nghe Về nhà trong những ngày Tết thì chưa chắc đâu, vì ai nghe xong cũng muốn về nhà ngay để sum họp với gia đình mà” (cười).
Gia đình Hoàng Nghiệp từng chờ anh đến sáng mùng 1 Tết để họp mặt năm mới.
Gia đình Hoàng Nghiệp từng chờ anh đến sáng mùng 1 Tết để họp mặt năm mới.
Anh chàng dễ thương của Sao mai điểm hẹn 2008 này đặc biệt thích món thịt nấu rượu với củ kiệu ngày Tết. Vì ở quê hương Cần Thơ của Hoàng Nghiệp, bánh chưng bánh giày là món ăn luôn có mặt thường xuyên trong các bữa ăn dịp Tết và là món quà mà người ta thường dùng để tặng cho nhau nhân dịp năm mới nên hai món đó Hoàng Nghiệp cảm thấy cực ngán trong bữa cơm ngày Tết.

“Nghiệp nhớ có năm bận đi diễn nên đến sáng mồng 1 Tết mới bắt xe về nhà. Năm nào cũng vậy, truyền thống của gia đình Hoàng Nghiệp là luôn họp mặt gia đình đầu năm mới vào sáng mồng 1. Chưa thấy Nghiệp về, biết Nghiệp bận công việc nên có mặt ở nhà muộn nhưng cả đại gia đình vẫn đợi bằng được. Thiếu thành viên nào là ngày Tết mất vui. Và thế là cứ 2 phút một lần, Nghiệp lại nhận được cú điện thoại của gia đình để hỏi han xem đã đi đến chặng nào, sau bao nhiêu phút nữa thì có mặt ở nhà. Và thế là đến khi Nghiệp xuất hiện tại nhà, đại gia đình mới bắt đầu buổi họp mặt năm mới. Gia đình luôn quan tâm mình từng li từng tí như vậy đấy!” – Nghiệp tâm sự.
Hồng Anh (ghi)