Độc đáo lễ hội 'lướt' bò ở Ấn Độ

18/02/2012 12:15
Theo Tiền Phong
Một đội thi gồm 3 người và một cặp bò. Thông thường một cuộc đua có gần 30 đội, diễn ra từ buổi trưa đến chiều tối.

Hàng năm, vào 15 tháng 8, sau mùa thu hoạch, người dân các nơi lại nô nức đổ về vùng Kerala, thuộc Nam Ấn Độ để tham dự lễ hội Maramadi, lễ hội “lướt” bò.

Người ta đưa một cặp bò đực xuống mảnh ruộng ngập nước đến mắt cá chân, rộng bằng sân bóng đá.

Người dự thi sẽ tóm đuôi hai con bò hoặc đứng trên một tấm ván buộc giữa hai con bò và “lướt” trên bùn. Người cổ vũ đứng xem ở một khoảng cách an toàn. Không khí háo hức và tiếng reo hò náo nhiệt tràn ngập suốt cuộc thi.

Một trong những lễ hội Maramadi nổi tiếng nhất được tổ chức ở làng Anandapali, huyện Pathnamthitta gần thành phố Adoor ở Kerala. Một đội thi gồm 3 người và một cặp bò. Thông thường một cuộc đua có gần 30 đội, diễn ra từ buổi trưa đến chiều tối.

Giống như những người đua ngựa, những thí sinh không chỉ được đào tạo tốt mà còn phải rất chuyên nghiệp trong việc điều khiển bò. Những con bò trong cuộc thi cũng được huấn luyện kĩ càng và được ăn khẩu phần riêng.

Một số hình ảnh độc đáo của lễ hội lướt bò:

Theo Tiền Phong