Dư âm siêu kinh điển: Chiếc 'Ferrari Barca' và lời ước của Mourinho

18/04/2011 16:15
(GDVN) - Sau 5 trận toàn thua, Real đã hòa được Barca. Phải chăng thời của Real Mou-drid ở các trận “Siêu kinh điển” sắp đến?

(GDVN) - Sau 5 trận toàn thua trước Barcelona ở hai mùa giải gần đây, Real của Jose Mourinho đã chặn mạch thắng của đối thủ bằng một trận hòa. Phải chăng thời của Real Mou-drid ở các trận “Siêu kinh điển” sắp đến?

Trận đấu tứ kết lượt về Champions League giữa Tottenham và Real vừa kết thúc, Jose Mourinho nói thẳng ra rằng, đội bóng của ông sẽ lập tức lao vào tập luyện theo kiểu 10 chống 11 người để thi đấu với Barca. “Cầu được ước thấy”, ở trận siêu kinh điển lần thứ 162, đúng là Club Blanco phải chơi 10 người thật khi trung vệ Raul Albiol bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 52.

Lẽ ra Real của Mourinho đã thắng được Barca.
Lẽ ra Real của Mourinho đã thắng được Barca.

Tưởng chừng Real sẽ lâm vào thảm cảnh như Arsenal cách đây hơn một tháng. Tuy nhiên, hình như đã được tập và chuẩn bị từ trước, khi rơi vào thế thiếu người, đội quân của “Người đặc biệt” lại thi đấu hay một cách lạ thường. Các đường bóng tấn công được thực hiện một cách đơn giản, không rờm rà song độ “sát thương” lại vô cùng lớn. Nếu Pepe hay C.Ronaldo tận dụng được các cơ hội tạo ra trước đó thì chẳng cần đến quả phạt 11m gây tranh cãi của Marcelo, Los Blancos mới có bàn thắng gỡ hòa.

Xâu chuỗi lại các dữ kiện trong quá khứ thì việc đội bóng của Mourinho phải thi đấu trong cảnh thiếu người với Barca chẳng có gì lạ. Từ Chelsea đến Inter, ít nhất trong một lần đối đầu, Barca đều chơi trong thế hơn người, song khác biệt ở chỗ, hai đội bóng này không bị rơi vào thế dẫn bàn giống như Real. Năm ngoái, ở trận bán kết lượt về Champions League, trong thế 10 chống 11, Nerazzurri thua La Blaugrana. Năm nay, cũng ở tình huống tương tự và bị thủng lưới trước, Los Blancos lại xuất sắc cầm hòa nhà ĐKVĐ La Liga. Cái “đặc biệt” của Mourinho chính nằm ở chỗ đấy.

Đẩy Pepe lên đá tiền vệ là một ‘phát kiến’ của Mourinho.
Đẩy Pepe lên đá tiền vệ là một ‘phát kiến’ của Mourinho.

Mà thực ra, nghiên cứu cách để bại Barca theo từng đội bóng do mình huấn luyện là công việc ưa thích của “Người đặc biệt”. Ngày vừa bước chân đến sân Bernabeu, chiến lược gia người Bồ đã nhận được không ít lời cảnh báo về sự nguy hiểm nếu ông cố xây dựng lối chơi tấn công cho Real để “chọi” lại Barca. Nhưng Mourinho, với tính cách đặc biệt đã phớt lờ tất cả. Ông nói đại ý rằng, tôi biết Barca mạnh và tấn công tốc độ như một chiếc xe đua F1 của Ferrari, còn Real chỉ có những chiếc xe nhỏ, nhưng chẳng sao cả. Theo “Người đặc biệt”, để hạn chế sức mạnh của chiếc “Ferrari Barca”, bạn nên chọc thủng lốp hoặc đổ đường trắng vào bình xăng của nó. Đơn giản thế thôi!

Dĩ nhiên, Mourinho không làm như thế để khỏi mất mặt. Thế nên, ngày hành quân đến sân Nou Camp, Mourinho cho các “xe nhỏ” của Real đua ngang hàng với “Ferrari Barca”. Hệ quả, Club Blanco thua tan tác 0-5 trước La Blaugrana. Uy tín của Jose Mourinho cũng vì thế mà giảm sút nghiêm trọng, dù không lâu sau đó ông giành “vương miện” HLV xuất sắc nhất năm 2010 của FIFA.

Mourinho đã ‘tỉnh đòn’ sau thất bại vỡ mặt hồi tháng 11.
Mourinho đã ‘tỉnh đòn’ sau thất bại vỡ mặt hồi tháng 11.

Lượt về, trên “đường đua” Bernabeu, để hạn chế chiếc “Ferrari Barca”, Mourinho không cho “xe nhỏ” của Real đua ngang hàng nữa, thay vào đó ông dùng các vật cản mang tên Alonso, Khedira và Pepe. Ba cầu thủ này, với tinh thần thi đấu máu lửa, đặc biệt là Pepe đã khiến Xavi và Iniesta gặp rất nhiều khó khăn trong việc cung cấp bóng cho Messi và David Villa. Đến ngay cả HLV Guardiola cũng phải ngã mũ thán phục trước màn trình diễn đẳng cấp của cầu thủ người Bồ.
Nếu năm ngoái, trên sân Bernabeu, Guardiola đã thể hiện tài cầm quân của mình bằng việc bố trí Daniel Alves đá trên hàng công, Barca thắng Real, đến năm nay, Mourinho cũng làm điều tương tự khi kéo Pepe từ vị trí trung vệ lên đá tiền vệ trụ, Real xuất sắc cầm hòa Barca trong thế thiếu người. Thế mới biết ở những trận cầu lớn, cuộc đối đầu giữa Guardiola - Mourinho luôn có những điều thú vị để suy ngẫm mổ xẻ, chứ không đơn giản chỉ ở những cái tên lừng lẫy của thân họ.

Xét một cách toàn diện, Real đã có thể thắng Barca nếu Khedira dứt điểm chuẩn xác hơn những phút cuối trận, hoặc trọng tài công bằng hơn với họ bằng việc rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Daniel Alves sau khi cầu thủ người Brazil phạm lỗi với Marcelo trong vòng cấm. Tuy nhiên, trận hòa xuất sắc của Real trước Barca cũng xứng đáng như một trận thắng.

Bởi trận hòa ấy đã cắt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Barca trước Real ở hai mùa giải gần đây. Trận hòa ấy, dù không giúp Club Blanco áp sát được với La Blaugrana trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga mùa này, nhưng dẫu sao nó cũng đã tạo ra được hiệu ứng về sự tự tin của các cầu thủ Real và công thức có thể đánh bại Barca của Mourinho ở 3 trận siêu kinh điển còn lại.

Mai Mai