Du học sinh Việt ở Phần Lan với chương trình Hello Vietnam

04/04/2012 13:30
Ngọc Bích
(GDVN) -Hello Vietnam được tổ chức bởi GAA của các sinh viên tại trường đại học khoa học ứng dụng North Karelia, Phần Lan. Chương trình  nhằm mục đích trao đổi văn hóa và kết nối các cơ hội kinh doanh giữa các nước, mở rộng thị trường cho các công ty, cũng như cơ hội thực tập cho các bạn sinh viên, khởi đầu với Phần Lan và Việt nam.
Hello Vietnam là sự kiện ra mắt của tổ chức GAA (một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi ba sinh viên Việt Nam), thu hút hơn 200 khách quốc tế tham gia, bao gồm  rất nhiều thầy cô, các chuyên gia kinh tế, đại diện quan hệ quốc tế của một số trường đại học và các bạn sinh viên, kể cả các sinh viên trao đổi quốc tế.
GAA trong Hello Vietnam MC và phụ trách
GAA trong Hello Vietnam MC và phụ trách
Không ít học sinh quốc tế trong trường đã ghen tị với học sinh Việt Nam về chương trình này, bởi ban tổ chức đã xin được tài trợ của nhà trường và các đơn vị khác về đồ ăn uống, cơ sở vật chất, nhà bếp cũng như nhiều điều kiện khác.
Rất nhiều thầy cô đã ngạc nhiên về sự kiện này vì ai cũng biết nhà bếp vốn ko thuộc sở hữu của trường. Điều này chưa từng xảy ra trước đó, tiến sĩ kinh tế Mika Pasanen cho biết : “ Tôi đã dạy ở ngôi trường này nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy một sự kiện tuyệt vời và mới lạ đến thế’’
Hello Vietnam đã đem đến cho bạn bè  quốc tế những ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam. Khởi đầu chương trình, hai MC Thùy Trang-Vũ Hoàng đã giới thiệu toàn cảnh về quê hương, bao gồm văn hóa, lịch sử, âm nhạc truyền thống, lễ hội và nền kinh tế đầy triển vọng của Việt Nam
MC giới thiệu chương trình
MC giới thiệu chương trình

Một lần nữa, ẩm thực Việt Nam lại gây được ấn tượng  và ca ngợi của bạn bè quốc tế. Ban tổ chức đã khéo léo xây dựng thực đơn dựa trên năm nguyên tố: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, kèm với cơm và món nộm, đưa thực khách đến với những món ăn đậm chất truyền thống Việt .
Tất cả các món ăn cho 200 khách đều do gần 20 bạn sinh viên cùng nhau nấu nướng, điều này rất bất ngờ với các vị khách, và mọi người đều hỏi rằng “ Sao các bạn có thể làm được ? thật là một công việc khổng lồ!’’
Xếp hàng lấy đồ ăn
Xếp hàng lấy đồ ăn
Bên cạnh đó, chương trình còn diễn ra phần bốc thăm trúng thưởng với các phần quà được gửi từ Việt Nam chuyển sang như kẹp sách, móc  chìa khóa, con chuồn chuồn gỗ đến quạt giấy…Đặc biệt phần quà khiến các vị khách thích thú nhất là chiếc áo I love Vietnam. Kết thúc chương trình rất nhiều bạn  đã hỏi để có được chiếc áo này dù không đạt giải nhất.
Bốc thăm trúng thưởng
Bốc thăm trúng thưởng
Hello Vietnam còn gây ấn tượng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, kết hợp giữa hiện đại và truyền thống nên đã nhận được cổ vũ nhiệt tình của những người tham gia. Phát biểu cảm tưởng về tiết mục, “ Em trong mắt tôi’’, cậu bạn Pablo người Tây Ban Nha nói” Dù tôi không hiểu hết bài hát nhưng âm nhạc Việt có giai điệu thật du dương’’. Còn với tiết mục múa quạt “Quê tôi”, các bạn nam người nước ngoài còn phấn khích hét vang ‘’ Tôi muốn con gái Việt Nam”
cặp đôi Minh Trí-Vũ Hoàng và bài hát ‘’Em trong mắt tôi’’
cặp đôi Minh Trí-Vũ Hoàng và bài hát ‘’Em trong mắt tôi’’
Múa quạt ‘’Quê tôi’’ của Ngọc Bích-Thùy Trang
Múa quạt ‘’Quê tôi’’ của Ngọc Bích-Thùy Trang
Ấn tượng nhất có lẽ là tiết mục múa sạp. Khách tham gia mới đầu rất sợ những sau đó đã tham gia rất nhiệt liệt, dù là thầy cô hay sinh viên cũng đều tham gia rất hứng khởi.


Khép lại chương trình, tất cả các thành viên có mặt trong hội trường cùng nắm tay nhau và hát vang theo nhạc bài hát ‘’Nối vòng tay lớn’’. Bạn bè quốc tế dù không hát được tiếng Việt nhưng vẫn hào hứng tham gia vào tiết mục này. Một không khí thực sự sôi động, phấn kích xen lẫn tự hào khi tất cả cùng khoác vai nhau và hét vang “ Tôi yêu Việt Nam

Ban tổ chức GAA và các tình nguyện viên tham gia chương trình
Ban tổ chức GAA và các tình nguyện viên tham gia chương trình

Hello Vietnam khép lại với niềm vui và hân hoan của tất cả mọi người. Các vị khách đều rất ấn tượng và mong chờ những sự kiện tiếp theo của GAA và chương trình giới thiệu Việt Nam năm tới.
Điểm nóng
Người trẻ gốc Việt tại Mỹ: Kiến thức quan trọng hơn tiền

Tự hào khi nghe hai tiếng "Việt Nam"
Chùm ảnh: Buổi bán phở làm từ thiện của DHS Việt Nam tại Tomsk
Ngọc Bích