Mùa giải năm nay, Sir Alex Ferguson sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ cho những vị trí trọng yếu. Song việc kết hợp sức trẻ với yếu tố kinh nghiệm của những lão tướng vẫn mang đến cho Bầy Quỷ sự lì lợm cần thiết, qua đó âm thầm bám đuổi Man xanh và giờ đây đã vươn lên dẫn trước đối thủ tới 8 điểm trên BXH Premier League.
“Chúng tôi rất nhiều kinh nghiệm nhất là trong những cuộc bám đuổi. Chúng tôi biết chính xác mình cần phải làm gì để có thể cán đích đầu tiên và sẽ làm được điều đó nhiều, nhiều lần nữa”, Ferdinand lớn tiếng sau khi cùng Quỷ đỏ bỏ cách The Citizens tới 8 điểm trên BXH Premier League.
Trong khi Man đỏ có chiến thắng 2-0 trước QPR vào tối qua thì sau đó ít giờ, Man xanh nhận thất bại 0-1 trên sân Arsenal. Sự non xanh của The Citizens còn được thể hiện rõ nét trong màn trình diễn yếu kém của tiền đạo Balotelli. Ở một trận cầu vô cùng quan trọng, chân sút Italia không để lại ấn tượng gì nhiều ngoài những tình huống vào bóng triệt hạ với cầu thủ Arsenal. Phải rất may mắn, cầu thủ này mới bị đuổi ở phút 90 của trận đấu chứ không phải những phút sớm hơn.
“Ngay cả những cầu thủ trẻ cũng rất có giá trị. Đây là nỗ lực của toàn đội bóng và ai cũng có đóng góp”, Ferdinand tự hào về mọi cầu thủ Man Utd bất kể những lão tướng già nua hay các cầu thủ còn trẻ tuổi nhưng đã sớm thi đấu chững chạc và đầy tinh thần trách nhiệm.
Trong một động thái khác, HLV Alex Ferguson cũng rất vui mừng khi chức vô địch Premier League coi như đã nằm trong túi Quỷ đỏ sau loạt đấu vòng 32 tối qua.
“Điều quan trọng là chúng tôi ghi bàn xuất sắc hơn The Citizens trong khi còn lại rất ít trận đấu. Chỉ còn 6 trận, 3 trên sân nhà và 3 trên sân khách. Tôi mong được thi đấu ngay bây giờ (để ăn mừng chức vô địch ngay lúc này)”.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Kinh Vân (Bóng đá +)