Tử hình kẻ giết cô gái đang mang thai

10/08/2014 15:11
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Định cướp tài sản nhưng bị cô gái đang mang thai chống cự, Phan Văn Sơn đã dùng dao đâm 3 nhát khiến cô gái này chết thảm ở phòng trọ.

Ngày 10/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Phan Văn Sơn (SN 1986, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ nên khoảng 11 giờ ngày 17/6, Sơn điều khiển xe máy BKS 43S4-4972 đi tìm người quen để mượn tiền. Khi đến cuối đường kiệt Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Sơn nhìn thấy một dãy nhà trọ tại kiệt H49/14 kiệt 256 đường Âu Cơ.

Trong dãy nhà trọ có chị Trần Thị Thơm (SN 1990, HKTT thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, tạm trú tổ 48, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đang ngồi một mình trước phòng trọ số 3. Chị Thơm đang mang thai khoảng 3 tháng.

Sơn đứng trước dãy phòng trọ này quan sát một lúc, thấy vắng người qua lại nên nảy sinh ý định đi mua dao để đe dọa chị Thơm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phan Văn Sơn cúi gằm mặt trước vành móng ngựa tại phiên tòa lưu động vào sáng ngày 10/8.
Phan Văn Sơn cúi gằm mặt trước vành móng ngựa  tại phiên tòa lưu động vào sáng ngày 10/8. 

Sau đó Sơn chạy xe tới chợ Hòa Khánh gần đó mua một con dao rồi dấu trong người đi xe máy về dãy nhà trọ nói trên. Khi tới dãy nhà trọ, Sơn để xe máy ở ngoài rồi đi bộ vào trong. Đến trước phòng trọ số 3, thấy chị Thơm đang ngồi bấm điện thoại, Sơn đi vào phòng và cầm dao chĩa thẳng vào người chị Thơm và nói “Có tiền cho tao ít trả nợ, đừng có la tao không đâm đâu”.

Sơn vừa nói xong, chị Thơm đứng dậy và la lớn. Sợ bị phát hiện, Sơn bịt miệng chị Thơm lại và tiếp tục dùng dao đe dọa. Chị Thơm dùng miệng cắn vào tay của Sơn và bị Sơn dùng dao đâm một nhát vào vùng hông bên phải. Chị Thơm tiếp tục la lớn, thấy thế Sơn tiếp tục bịt miệng chị Thơm và dùng dao đâm liên tiếp hai nhát vào vùng ngực chị Thơm khiến chị Thơm bị choáng ngã xuống nền nhà.

Lúc này, ở dãy nhà trọ có anh Bùi Đăng Toàn (SN 1989, trú xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vừa về thì nghe tiếng chị Thơm kêu cứu liền chạy sang thì bị Sơn dùng dao đâm vào người bị thương tích 48%, sau đó Sơn bỏ chạy ra ngoài.

Khi chạy ra ngoài để lấy xe máy tẩu thoát, Sơn gặp nhiều người đi bộ hướng về phía Sơn. Để tẩu thoát, hung thủ Sơn một tay cầm dao, một tay giơ lên và nói “Tôi bị nhiễm HIV, để tôi chạy”. Nói xong, hắn lấy xe máy vù ga bỏ chạy thì bị ông Trương Đức Hùng (SN 1960, trú gần đó) dùng một đoạn cây gỗ đánh vào ngực nhưng xe của Sơn không bị ngã nên hắn tiếp tục bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng. 

Sau khi tẩu thoát, Sơn chạy xe tới bãi đất trống ở Khu công nghiệp Hòa Khánh vứt con dao xuống hố và tìm cách lẩn trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Đà Nẵng huy động khoảng 100 người để truy tìm hung thủ Sơn. Đến sáng 18/6, các trinh sát đã ập vào nhà của Sơn ở quê xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của y.

Hành vi trên đây của bị cáo Phan Văn Sơn đã phạm vào tội “giết người” và “cướp tài sản”. Vì thế, tại phiên tòa lưu động sáng 10/8, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án bị cáo Phan Văn Sơn 9 năm tù về tội “cướp tài sản”, tử hình về tội “giết người”. Tổng hình phạt bị cáo Sơn phải lãnh án là tử hình và bồi thường gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng.

HOÀNG QUÂN