Ngày 1/10, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức Toạ đàm giao lưu và trao đổi chuyên môn "Mưa đỏ – Lá thư gửi thanh xuân” với Đoàn làm phim "Mưa đỏ". Sự kiện không chỉ là buổi đối thoại giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, cựu chiến binh và thế hệ trẻ mà còn là cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại, giữa nghệ thuật và sự thật.
Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, bộ phim “Mưa đỏ” do Thượng tá, Nghệ sĩ ưu tú, Đạo diễn Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân làm đạo diễn đã vươn lên top 1 phòng vé Việt Nam, tạo nên kỷ lục hiếm có đối với dòng phim chiến tranh. Bộ phim không chỉ ghi dấu là một sản phẩm điện ảnh thành công về mặt thương mại, mà còn thắp sáng lại ký ức về 81 ngày đêm chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - một trong những trận đánh khốc liệt nhất trong chiến tranh.
Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm đào tạo và 60 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, chương trình là dịp để thầy trò nhà trường cùng sống lại ký ức lịch sử, tri ân những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Bộ phim “Mưa đỏ” mang giá trị ý nghĩa sâu sắc khi tái hiện bi tráng những năm tháng chiến đấu gian khổ ở Thành cổ Quảng Trị, nơi đã in dấu bước chân và sự hy sinh của nhiều thế hệ sinh viên, trong đó có cả những người con ưu tú của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Đến tham dự buổi lễ, về phía khách mời đại diện Đoàn làm phim "Mưa đỏ", có Thượng tá, Nghệ sĩ ưu tú, Đạo diễn Đặng Thái Huyền; Nghệ sĩ nhân dân, Nhà quay phim Lý Thái Dũng; Diễn viên Nguyễn Phương Nam; Diễn viên Lê Hoàng Long; và Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp - Điều phối toạ đàm.
Về phía Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tùng - Hiệu trưởng nhà trường; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Giang, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Phú Doanh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng - các Phó Hiệu trưởng nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Trọng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Lâm - Chủ tịch Công đoàn trường; cùng các cựu giảng viên, cựu sinh viên thuộc Hội Cựu chiến binh nhà trường tham gia bảo vệ Thành cổ Quảng Trị; và các lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, viên chức, sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Di sản tinh thần vô giá mang tên “chất Xây dựng”
Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội bày tỏ tri ân sâu sắc tới Đoàn làm phim “Mưa đỏ” đã tham dự sự kiện và dành nhiều tâm huyết mang đến những giá trị ý nghĩa cho xã hội; đồng thời gửi lời chúc mừng khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3479/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025 về việc gửi bộ phim truyện “Mưa đỏ” của Đạo diễn Đặng Thái Huyền, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế – Oscars lần thứ 98 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.

Ngay khi vừa thành lập, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã phải gánh trên vai một hành trình “di tản” gian khổ, lớp học là mái đình, là lán tre, nhưng tinh thần học tập và dạy học chưa bao giờ tắt. Giữa những tháng năm đó, có những nỗi đau đã trở thành bất tử. Đó là ngày 10/9/1972, khi 63 thầy cô và sinh viên đã ngã xuống tại Hương Canh vì bom Mỹ. Đó là những lá thư thấm đẫm lý tưởng từ thành cổ Quảng Trị, nơi có một thế hệ đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường. Và đó cũng là sự hy sinh hoá thành bất tử của hơn 200 người lính – sinh viên ưu tú tại Ấp Đá Biên vào ngày 3/10/1973.
"Máu, nước mắt của các anh, các chị và của các thầy cô đã đổ xuống, không phải để tan vào đất đá vô tri, mà để hun đúc nên một di sản tinh thần vô giá mang tên “chất Xây dựng” – kiên cường trước mọi bão giông, bất khuất trước mọi thử thách. Giờ đây, khi chúng ta cùng nhau hướng về cột mốc 60 năm thành lập trường, di sản ấy đang nằm trong tay các em sinh viên. Lịch sử không chỉ để tự hào, mà còn là trách nhiệm.
Mong rằng ngọn lửa nhiệt huyết và bản lĩnh “chất Xây dựng” sẽ luôn là kim chỉ nam, là động lực để học tập, rèn luyện, cùng nhau viết nên những chương sử mới, kiến tạo một tương lai thịnh vượng cho mái trường và đất nước. Chính các em sẽ là người làm cho những trang sử vàng ấy ngày một rạng rỡ hơn", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tùng cũng nhấn mạnh.

Hồi ức về những năm tháng "thanh xuân chiến trường”
Để lại trong lòng mỗi khán giả niềm lưu luyến và những suy tư sâu sắc, sự kiện diễn ra trong không khí cởi mở và xúc động thông qua đối thoại giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, các cựu chiến binh - giảng viên cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường. Truyền tải sâu sắc những thông điệp mang giá trị nhân văn, chương trình lan tỏa mạnh mẽ những giá trị cốt lõi như tình yêu quê hương đất nước, ý thức trân trọng hòa bình, lòng tri ân các thế hệ đi trước, cùng sự tử tế và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay.
Chia sẻ về những câu chuyện hậu trường của "Mưa đỏ", Thượng tá, Nghệ sĩ ưu tú, Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, việc thực hiện bộ phim vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao khi tái hiện lại cuộc chiến bằng ngôn ngữ điện ảnh, khắc họa hình tượng người lính bi tráng và giàu tính nhân văn. Quá trình làm phim kéo dài nhiều năm với sự chuẩn bị công phu và tỉ mỉ qua từng chi tiết như một “trận đánh” thực sự, trong đó mỗi cảnh quay đều phải được phân tích kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn cho diễn viên cũng như đạt chất lượng hiệu quả cao nhất.
Đặc biệt, cảnh quay trên sông Thạch Hãn được xem là thử thách khắc nghiệt nhất, khi cả đoàn phải đối mặt với dòng chảy xiết, thời tiết lạnh giá và độ mạo hiểm cao. Dù có lúc tưởng chừng phải hoãn lại vì lo ngại an toàn cho diễn viên, nhưng trong khoảnh khắc quyết định, nhờ sự tận hiến của các diễn viên và ê-kíp, cùng sự lắng dịu bất ngờ của thiên nhiên, cảnh quay đã được thực hiện thành công. Theo nữ đạo diễn, đó là “phép màu” dành cho tâm huyết và nỗ lực của toàn đoàn làm phim.

Theo Nghệ sĩ nhân dân, Nhà quay phim Lý Thái Dũng, những ký ức tuổi thơ mộc mạc, thân thương chính là hành trang giúp ông thấu cảm sâu sắc hơn khi khắc họa không gian bộ phim qua ống kính. Cái đẹp trong điện ảnh không chỉ đến từ hình thức, mà quan trọng hơn cả là tinh thần, ý chí và cảm xúc được diễn viên truyền tải qua nhân vật. Thành công của bộ phim tạo nên từ sự gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn của đạo diễn và mắt xích của đoàn làm phim để biến ý tưởng thành hiện thực.
Diễn viên Nguyễn Phương Nam bày tỏ sự trân trọng khi được tham gia “Mưa đỏ”, đồng thời gửi gắm hy vọng bộ phim có thể lan tỏa những giá trị nhân văn đến nhiều thế hệ khán giả. Anh cho biết quá trình hóa thân vào nhân vật Tạ đòi hỏi sự rèn luyện nghiêm túc cả về thể chất lẫn tinh thần nhằm khắc họa nhân vật một cách chân thực nhất. Còn đối với Diễn viên Lê Hoàng Long, thông qua vai diễn Sen, anh mong muốn gửi đến khán giả thông điệp về sự trân trọng hòa bình và những giá trị quý giá của cuộc sống.

Đặc biệt, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Trọng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, ở Thành cổ Quảng Trị trong chiến dịch “81 ngày đêm”, có “Bức thư gửi tới mai sau” (còn gọi là “Bức thư từ lòng đất”) - kỷ vật của Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, cựu sinh viên K13 Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Lá thư đó đã trở thành cảm hứng cho bức thư cuối cùng của nhân vật Tạ trong phim "Mưa Đỏ" viết về cho vợ và mẹ dặn dò về nơi hy sinh để khi hòa bình tìm hài cốt đưa mình trở về.
Trong khuôn khổ buổi Tọa đàm, các Thành viên Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Xây dựng Hà Nội gồm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Đức; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Tần và Thạc sĩ Trần Văn Sơn đã mang đến nhiều câu chuyện xúc động về những năm tháng tuổi trẻ nơi chiến trường cùng đồng đội nhập ngũ, vượt qua bom đạn ác liệt, giữ trọn niềm tin và lý tưởng. Những câu chuyện đó không chỉ là ký ức cá nhân, mà còn là minh chứng sống động cho tình yêu Tổ quốc, tình đồng chí thiêng liêng và khát vọng hoà bình.

Từ đó, sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nói riêng và thế hệ trẻ hôm nay nói chung càng thêm trân trọng những hy sinh lớn lao, đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của đất nước.
Một số hình ảnh khác tại toạ đàm "Mưa đỏ – Lá thư gửi thanh xuân”:


