Hàng trăm người dân kéo nhau đi xem xác chết trôi sông

06/12/2013 08:16
Cát Dự
(GDVN) - Phát hiện thấy một xác chết trôi trên sông Kênh Vinh, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo nhau đến hiện trường để tìm hiểu sự việc.
Khoảng hơn 16h ngày 5/12, một người dân làng chài trong khi đang chèo thuyền đánh cá trên sông Kênh Vinh (đoạn chảy qua phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) bất ngờ phát hiện xác một người đàn ông nổi lập lờ trên mặt nước.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhiều người dân sinh sống dọc bờ sông và người đi đường đã tập trung  kéo xác nạn nhân lên bờ, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương.

Hàng trăm người dân hếu kỳ kéo nhau đi xem xác chết trôi sông
Hàng trăm người dân hếu kỳ kéo nhau đi xem xác chết trôi sông

Thông tin ban đầu cho hay, danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Trọng Nam (37 tuổi), trú tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.
Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, cơ thể nhợt nhạt. Trên người nạn nhân mặc một chiếc áo ấm màu đen, quần bò nâu, không mang theo giấy tờ tùy thân. 
Một số người chứng kiến sự việc cho biết, vào trưa cùng ngày có nhìn thấy anh Nam và một vài người đàn ông lạ mặt đi bộ xuống lùm cây dưới bờ sông sau đó có nghe vài tiếng động nhỏ. Nhiều người nghĩ là dân chài đánh cá nên không ai để ý. “Có thể nạn nhân bị ai đó xô xuống nước hoặc anh ta đã chích thuốc phiện sau đó sốc rồi ngã xuống sông chết đuối”, một người dân nhận định.
Ngay sau khi nhận được tin báo, gia đình nạn nhân đã có mặt tại hiện trường để đưa thi thể anh Nam về an táng. Cũng tại hiện trường, thân nhân nạn nhân cho hay, anh Nam có tiền sử nghiện ma túy nhiều năm, trưa nay anh rời nhà đi đâu không rõ, đến cuối giờ chiều thì họ nhận được hung tin.
Vụ việc xảy ra đã khiến tuyến đường thông qua phố Hàm Nghi và cây cầu Lò Chum nối giữa phường Trường Thi và phường Đông Hương bị ách tắc cục bộ nhiều giờ.
Chiều tối cùng ngày, công an TP Thanh Hóa đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.
Cát Dự