Kịch bản 2 lượt cuối Premier League: M.U vẫn vô địch?!

01/05/2012 13:06
Xuân Thanh
(GDVN) - Trận thua đêm qua trước Man City khiến M.U đánh mất ngôi đầu trên BXH vào tay đối thủ. Nhưng nói M.U đã mất ngôi vô địch phải chăng là quá sớm?
Cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2012 đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Trong trận ‘chung kết’ của mùa giải đêm qua, M.U đã thất thủ trước Man City. Trận thua này đã khiến M.U đánh mất ngôi đầu vào tay Man City (hai đội bằng điểm nhưng Man City hơn hệ số bàn thắng thua). Đây thực sự là một đòn giáng mạnh vào tham vọng vô địch mùa bóng năm nay của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, cần phải khẳng định chắc chắn một điều rằng cơ hội vô địch vẫn còn nguyên đối với M.U.


Giải ngoại hạng Anh mùa bóng 2011/2012 vẫn còn tới 2 vòng đấu nữa mới kết thúc. Con đường đi đến trận đấu cuối cùng của Man City rõ ràng là nhiều chông gai hơn M.U bởi ‘Man xanh’ sẽ đối đầu với một Newcastle đang rất quyết tâm giành quyền tham dự Champions League, trong khi đối thủ còn lại - Queens Park Rangers lại quá khát điểm để trụ hạng. 

Newcastle là đối thủ đủ sức khiên Man City đánh mất ngôi vương
Newcastle là đối thủ đủ sức khiên Man City đánh mất ngôi vương
Trong khi đó, Quỷ đỏ M.U chỉ phải tiếp đón Swansea và làm khách trước Sunderland, cả hai đội bóng này đều đã chắc chắn giành quyền trụ hạng và gần như không còn nhiều động lực thi đấu. Rõ ràng nếu đem so sánh với các đối thủ của M.U thì hai đối thủ của Man City ‘khoai’ hơn nhiều.
Vì vậy, có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng, cơ hội vô địch giải Ngoại hạng Anh lúc này vẫn là ngang bằng giữa Man Utd và Man City. Man City có lợi thế đôi chút là họ có quyền tự quyết trong tay và có lợi thế về mặt tâm lý khi đang được xếp ở cửa trên. Tuy nhiên, nhìn vào đối thủ của Man City ở vòng 37 sắp tới thì những người lạc quan nhất cũng cảm thấy e ngại cho đội bóng của những ông chủ Ả rập giàu có.
Một kịch bản ngọt ngào cho M.U và cay đắng cho Man City rất có thể sẽ xảy đến nếu thầy trò Alex Ferguson toàn thắng ở 2 trận đấu cuối, trong khi đoàn quân của Roberto Mancini bị cầm hòa trên sân Sports Direct Arena của Newcastle. Khi đó, dù Man City có giành chiến thắng trước QPR thì ngôi vô địch sẽ vẫn nằm trong tay M.U.

Cuộc chiến giữa Alex Ferguson và Mancini vẫn còn rất quyết liệt
Cuộc chiến giữa Alex Ferguson và Mancini vẫn còn rất quyết liệt
Viễn cảnh u ám đối với CĐV Man City hoàn toàn có thể xảy ra bởi Newcastle không phải là một đội bóng dễ bị đánh bại. Ngoài thất bại 0-4 trước Wigan ở vòng đấu trước, Newcastle là đội bóng có phong độ tốt thứ 2 giải Ngoại hạng, chỉ sau M.U với chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp. Newcastle cũng được coi là khắc tinh của các đội bóng lớn ở mùa giải năm nay khi từng bất bại trước Arsenal, Tottenham hay đánh bại cả Man Utd và Liverpool.
Một lý do khác khiến các fan Quỷ đỏ hoàn toàn có thể tin tưởng vào kịch bản lên ngôi của M.U bởi đã 10 trận gần nhất, nghĩa là 4 tháng qua, Newcastle United chưa từng để thua trên sân nhà Sports Direct Arena. Một thành tích chắc chắn sẽ khiến thầy trò HLV Mancini cực kỳ lo lắng. Áp lực phải thắng bằng mọi cách rất có thể sẽ khiến Man City phải trả giá đắt ở trận đấu tới.
Nếu thực sự điều đó sẽ xảy ra như kịch bản dự đoán thì đây sẽ là một trong những cuộc vô địch hấp dẫn và kịch tính nhất trong lịch sử Premier League. Rõ ràng cơ hội vô địch vẫn rất rộng mở với M.U. Bạn sẽ hiểu điều đó nếu nhìn vào cái cách mà HLV Roberto Mancini trả lời phỏng vấn sau trận đấu đêm qua: "Chúng tôi hạnh phúc với chiến thắng này tuy nhiên trận đấu vào Chủ Nhật tới sẽ là một trận chiến khó khăn khác. Chúng tôi sẽ phải đối đầu Newcastle trong khi M.U có một trận đấu dễ dàng trước Swansea. Vì lý do này, tôi nghĩ chiến thắng chưa thay đổi được gì cho chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi đang đứng đầu BXH nhưng tôi nghĩ rằng M.U có chút lợi thế nho nhỏ".

Liệu có phải HLV Mancini quá khiêm tốn? Không! Ông thầy người Italia đang cảm thấy lo sợ thực sự vì áp lực chiến thắng quả thật là rất lớn đối với Man City.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Xuân Thanh