Gái mại dâm gặp nạn khi “hành nghề”

18/01/2013 14:13
Xahoi
Sau màn “mây mưa”, gặp phải khách làng chơi “quái dị”, nhiều gái bán dâm bị bạo hành, đánh đập thậm chí là bị cướp, giết.

Bị đánh, cướp ví vì… thiếu nhiệt tình

Lấy lý do không thân thiện và thiếu nhiệt tình, PhilipNeil Richmond (SN 1968, du khách mang quốc tịch Anh) đã đánh vào trán gái bán dâm, cướp ví rồi đi ra khỏi khách sạn.

Tên gái bán dâm là Đặng Thị Tuyến (SN 1989, thường trú quận 7, TP.HCM).

Nhiều hiểm nguy rình rập gái bán dâm. (Ảnh minh họa).
Nhiều hiểm nguy rình rập gái bán dâm. (Ảnh minh họa).

Khoảng 1h30 ngày 16/1/2013, Tuyến gặp Richmond trên đường Bùi Viện, Quận 1, TP. HCM và hai người có thỏa thuận bán dâm. Sau đó, cả hai đến khách sạn ở Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, để quan hệ.

Do Tuyến tỏ ra không thân thiện nên Richmond đã đánh vào trán Tuyến và giật lấy 1 chiếc ví (bên trong có 300.000 đồng và 2 ĐTDĐ) của Tuyến rồi đi ra khỏi khách sạn.

 Son da ga chuyen gai mai dam gap nan khi hanh nghe

Hai đối tượng Thanh và Ngọc Anh.

“Mây mưa” xong cướp xe SH, Iphone

Đêm 15/12/2012 , Nguyễn Thị H. (SN 1995, quê ở huyện Tiên Lãng) nhận được điện thoại gọi đến khách sạn K. (đường Nguyễn Văn Linh, phường Kênh Dương, quận Lê Chân) để bán dâm cho khách là Hoàng Trường Giang (SN 1983, ở tổ 1 quận Long Biên, Hà Nội).

Sau cuộc “mây mưa”, với lý do không có tiền mặt, Giang đã hỏi mượn H. chiếc xe SH BKS: 15B1 - 573.77 đi rút tiền từ máy ATM.

H. lên xe đi cùng Giang đến khu vực Bệnh viện y học biển (đường cầu Rào - Hồ Sen 2) để rút tiền. Lợi dụng đêm tối vắng vẻ, Giang lộ nguyên hình là tên cướp, hất H. ra khỏi xe để cướp xe cùng cả chiếc điện thoại Iphone 4 rồi bỏ trốn.

Được biết, H. là gái bán dâm chuyên nghiệp. Còn đối tượng Giang bị lực lượng công an Hà Nội bắt giữ ngày 19/12 khi đang ẩn náu tại địa bàn phường Vĩnh Tuy.

Gái bán dâm bị… hiếp dâm

Nạn nhân là gái bán dâm đứng đường Lê Thị Thoa (SN 1983, HKTT ở Hậu Lộc, Thanh Hóa, tạm trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, HN).

Khoảng 1h ngày 15/4, chị Thoa đang đứng ở ngã trên vỉa hè tại khu vực ngã ba Đuôi Cá-Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai thì có 2 nam thanh niên đèo nhau trên 1 xe máy tới, áp sát dùng vũ lực túm tóc, đạp vào lưng ép phải lên xe máy.

Trên đường đi, 2 đối tượng luôn đe dọa chị Thoa nếu không nghe lời sẽ đánh ngay giữa đường. Khi đến trước cửa một nhà nghỉ ở phố Đại Từ, chị Thoa van xin 2 đối tượng cho về nhưng bị 1 trong 2 tên quàng tay qua cổ, ép vào nhà nghỉ.

Tại đây, bọn chúng bắt chị Thoa cởi hết quần áo và vào phòng tắm. Sau đó, nạn nhân bị 2 đối tượng bắt phải thực hiện các động tác kích dục cho chúng bằng miệng, tay; sau đó một tên bắt quan hệ tình dục giống như phim sex.

Thỏa mãn xong nhục dục, chúng mới cho chị Thoa ra khỏi nhà nghỉ. Khi đó, chị Thoa kiểm tra, phát hiện thấy bị mất số tiền 3,3 triệu đồng để trong túi quần.

Tối 23/4, hai đối tượng bị bắt giữ khai nhận là Hà Ngọc Anh (SN 1984), HKTT ở Đoan Hùng, Phú Thọ, hiện ở Thanh Liệt, Thanh Trì và Đặng Duy Thanh (SN 1984), HKTT ở Yên Sơn, Tuyên Quang; hiện ở cụm 2 xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; làm công nhân ở huyện Thanh Trì.

Son da ga chuyen gai mai dam gap nan khi hanh nghe

Bị cáo Hồ Hữu Cành trước vành móng ngựa

Giết gái bán dâm, cướp điện thoại di động

Vụ án xảy ra vào chiều ngày 14/3, nạn nhân là gái bán hoa 20 tuổi. Tối đó, Hồ Hữu Cành (26 tuổi), nhân viên một công ty bảo vệ có chi nhánh ở tỉnh Bình Dương) đi xe đò xuống Cần Thơ. Sau đó, Cành nhờ xe ôm gọi gái bán dâm đến khách sạn ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) cùng “mây mưa”.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Cành không đủ 300 ngàn đồng trả cho cô gái nên dùng gối chụp lên đầu, lấy dao lam cắt cổ nạn nhân đến chết rồi bỏ trốn cùng chiếc điện thoại di động của nạn nhân đem bán được 70.000 đồng.

Sáng ngày hôm sau, Cành đến công an huyện An Phú đầu thú.

Chuyện gái bán dâm "đi khách" gặp nạn không phải là hiếm. Không chỉ bị đánh đập, hành hạ, cướp giật, họ còn bị khách làng chơi "xù tiền", bạo hành tình dục... Đối diện với nhiều hiểm họa rình rập, đôi khi họ chỉ biết im lặng chịu đựng.

Xahoi