Người phụ nữ 61 tuổi bơi vượt biển đầy cá mập mà không cần bảo vệ

10/08/2011 23:13
(GDVN) - Ở tuổi 62, bà Nyad đã một lần nữa dũng cảm quyết định một mình bơi vượt biển đầy cá mập và sứa độc mà không có lồng bảo vệ.

(GDVN) - Tháng 8/1979, vào đúng ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của mình, Diana Nyad đã tới Florida sau khi bơi 163,2 km từ Bimini ở Bahamas thiết lập kỷ lục thế giới mới về quãng đường bơi vượt biển dài nhất mà không được bảo vệ. Sau đó, cô đã nghỉ hưu.

Tuy nhiên, đam mê chinh phục kỷ lục đã bị bỏ dở từ năm 1978 vẫn nguyên vẹn như ngày đầu suốt những năm sau này. Khi đó, bà đã cố gắng vượt quãng đường 164,8 km trên biển từ Havana, Cuba đến Key West (Mỹ) nhưng đã phải bỏ cuộc sau 42 giờ do sóng cao.

Vận động viên bơi lội người Mỹ 61 tuổi -
Vận động viên bơi lội người Mỹ 61 tuổi - Diana Nyad

Trong sáng ngày 8/8, ở tuổi 62, bà Nyad đã có mặt tại Havana để tái khởi động hành trình chinh phục kỷ lục dang dở trên của mình và một lần nữa dũng cảm quyết định một mình bơi qua quãng đường đầy cá mập và sứa độc mà không có lồng bảo vệ.

Bà Nyad dự kiến sẽ phải bơi trong suốt 60 giờ để có thể về đích như dự kiến. Bà cũng cần được hỗ trợ cung cấp chế độ ăn có 9.000 calo mỗi ngày. Thức ăn, gồm chuối và bơ đậu phộng, sẽ được gửi cho bà 90 phút mỗi lần để nạp năng lượng ngay trên biển.

Bà Nyad, người bắt đầu thực hiện các kỷ lục bơi lội từ những năm 1970 sau khi mẹ bà đột ngột qua đời vì tai nạn, hy vọng rằng, kỷ lục thế giới mới này của bà sẽ tạo cảm hứng cho những người Mỹ khác hãy tiếp tục tiếp cận ước mơ của họ cho tới phút cuối cùng của cuộc đời.


{iarelatednews articleid='10038,9965,9933,9877,9765,9880,9878,9817,9687,9813,9819,9770,9636,9745,9729,9470,9676,9652'}


Nguyễn Hường
(Theo Telegraph)

Người phụ nữ 61 tuổi bơi vượt biển đầy cá mập mà không cần bảo vệ ảnh 2