Nhà sư Thái Lan túm đuôi, cưỡi lưng đùa giỡn với mãnh hổ

28/06/2011 00:15
(GDVN) - Thoạt tiên, mọi người nghĩ rằng thầy tu trong ảnh thật dũng cảm hay liều mạng khi dám túm đuôi cọp con hay thậm chí còn leo lên lưng hồ mẹ.

(GDVN) - Thoạt nhìn cảnh tương này, ai cũng lóe lên ý nghĩ rằng nhà sư trong ảnh thật dũng cảm hoặc quá liều mạng khi dám túm đuôi cọp con hay thậm chí còn leo lên lưng hồ mẹ để cưỡi.

Nhưng thực tế, vị tăng sĩ này dám tự tin thực hiện cách hành động đó là có sơ sở bởi ông là bạn thân của chúng.

a
Nhà sư Thái Lan túm đuôi hổ con để ngăn chúng nghịch ngợm quá

Nhiếp ảnh gia nghiệp dư Hendro Hioe khi đi qua tỉnh Kanchanaburi của Thái Lan (nằm cách Bangkok 135 km) được người dân tại một ngôi làng nhỏ kể câu chuyện về một nhà sư địa phương kết bạn với một gia đình nhà hổ.

Hendro  đã rất tò mò và không bỏ lỡ cơ hội làm rõ câu chuyện lạ lùng trên bèn vượt con đường hoang vắng khô cằn tìm tới ngôi chùa trên để chụp ảnh làm bằng chứng.

a
Nhà sư cưỡi lên mình hổ
 
Hendro, từ Jakarta, Indonesia đã phải thốt lên "Đó là một tình bạn thật kỳ lạ..." sau khi anh chứng kiến cảnh nhà sư tại ngôi chùa đó chơi đùa với mẹ con nhà hổ trong sân một cách vô cùng vui vẻ, trong khi bản thân anh chẳng dám tới gần để hỏi chuyện.
 
a
Nhà sư Thái vuốt hổ con

Con hổ con tỏ ra vô cùng tinh nghịch không thích ngồi yên nên nó chạy nhảy liên tục trong khoảng sân rộng rãi của chùa. Trong lúc cố ngăn nó nghịch ngợm quá đà, nhà sư này đã túm đuôi của nó kéo lại hoặc ôm hôn chúng. Thi thoảng, ông rất tự hào cưỡi lên con hổ mẹ đề ngồi thay vì ngồi trên chiếc ghế gỗ thô sơ gần đó.

Nhìn nhà sư chơi đùa với lũ hổ mà Hendro có cảm giác như một người cha đang chơi với con cái của mình.

a
Nhà sư Thái bên cạnh mẹ con nhà hổ.
 
"Sau khi ông nắm lấy đuôi con hổ con, nó đã quay đầu lại cố cắn ông. Nhưng may mắn là nó nhận ra ông là người chăm sóc nó chứ không ông đã có thể bị thương" - Hendro nói.
 
a
 

Con hổ mẹ hôm đó chỉ ngồi im một chỗ ngắm đàn con của nó chạy nhảy xung quanh một cách vui vẻ. Nó cũng nhận ra Hendro đang chụp ảnh nó nhưng nó vẫn chỉ ngồi đó chẳng thèm bận tâm.
{iarelatednews articleid='5688,5690,5628,5199'}{iarelatednews articleid='4707'}

Nguyễn Hường
(Theo Daily Mail)