Cuộc sống trên thuyền của một đôi vợ chồng già. Họ không có đất để lên bờ. Chịu đựng mưa, gió, lạnh, nắng trên chiếc thuyền nhỏ, rách nát. |
Mưu sinh để nuôi con, mưu sinh để tồn tại trên cõi đời |
“Một túp lều tranh 5 trái tim vàng” đang phải cố gắng sống từng ngày |
Với những đứa trẻ này thì sự học đối các em là quá xa vời. Các em chỉ biết đến lao động như một bản năng sinh tồn |
Với những đứa trẻ này thì sự học đối các em là quá xa vời. Các em chỉ biết đến lao động như một bản năng sinh tồn |
Với những đứa trẻ này thì sự học đối các em là quá xa vời. Các em chỉ biết đến lao động như một bản năng sinh tồn |
Với những đứa trẻ này thì sự học đối các em là quá xa vời. Các em chỉ biết đến lao động như một bản năng sinh tồn |
Hay nếu có may mắn lắm thì các em cũng chỉ được tìm kiếm con chữ ở những nơi như thế này. |
Khi bạn dùng nước bạn hãy nhớ đến những tấm ảnh này để rồi bạn hãy tiết kiệm đến mức có thể |
Khi bạn dùng nước bạn hãy nhớ đến những tấm ảnh này để rồi bạn hãy tiết kiệm đến mức có thể |
Khi bạn dùng nước bạn hãy nhớ đến những tấm ảnh này để rồi bạn hãy tiết kiệm đến mức có thể |
Khi bạn dùng nước bạn hãy nhớ đến những tấm ảnh này để rồi bạn hãy tiết kiệm đến mức có thể |
Trẻ em Châu Phi đang phải “chết” lụi từng phút từng giờ. Vì cái đói mà đôi mắt, thân hình của các em đã biến dạng nhiều. |
Trẻ em Châu Phi đang phải “chết” lụi từng phút từng giờ. Vì cái đói mà đôi mắt, thân hình của các em đã biến dạng nhiều. |
Trẻ em Châu Phi đang phải “chết” lụi từng phút từng giờ. Vì cái đói mà đôi mắt, thân hình của các em đã biến dạng nhiều. |
Trẻ em Châu Phi đang phải “chết” lụi từng phút từng giờ. Vì cái đói mà đôi mắt, thân hình của các em đã biến dạng nhiều. |
Trẻ em Châu Phi đang phải “chết” lụi từng phút từng giờ. Vì cái đói mà đôi mắt, thân hình của các em đã biến dạng nhiều. |
Hồ Sỹ Anh (sưu tầm)