Những người thú huyền thoại trong lịch sử

08/07/2011 07:35
(GDVN) - Trong lịch sử thế giới đã từng ghi nhận các phát hiện về việc con người sống chung với động vật hoang dã từ nhỏ như khỉ, sói, báo...

(GDVN) -Trong lịch sử thế giới đã từng ghi nhận các phát hiện về việc con người sống chung với động vật hoang dã từ nhỏ và mang rất nhiều đặc điểm của những loài họ chung sống cùng như khỉ, sói, báo... mà quên đi những đặc điểm của con người.

1.Peter Hoang dã

alt
 
Người hoang dã được biết tới sớm nhất trên thế giới là vào năm 1974 với tên gọi "Peter Hoang dã". Người đàn ông này được tìm thấy gần Hanover (Đức) khi 12 tuổi. Peter có nước da nâu, tóc đen, có thể leo trèo rất dễ dàng, chỉ ăn thực vật và không thể nói được ngôn ngữ của con người.

Anh ta không ăn bánh mỳ mà thay vào đó hút nhựa từ cây đã lột vỏ, nhưng sau đó đã học ăn trái cây và rau củ.

Do hành vi kỳ lạ trên nên anh được đặt là tên là "Peter Hoang dã" hay "Vua George". Sau đó, người đàn ông này được gửi tới Anh để học nói và có thể nói được vài từ. Ông đã sống tại đây suốt 68 năm sau đó.

2. Người gấu

alt
 
Năm 1973, một bác sĩ tại thành phố Bursa (Thổ Nhĩ Kỳ) trong lúc tới thăm một bệnh viện tâm thần đã vô tình gặp gỡ một người thợ săn tuyên bố ông sống chung với một cô gái người gấu.
Người thợ săn này kể rằng khi đi săn trong vùng núi gần thành phố Adana và đã bắn một con gấu cái tấn công họ. Nhưng khi họ nhìn kỹ thì nhận ra rằng đó không phải là gấu mà thực sự là một cô gái có tiếng kêu và cách di chuyển rất giống như một con gấu.
Người thợ săn này bèn đem cô gái về nhà chăm sóc. Cô gái từ chối ăn thức ăn chín, chỉ thích ngủ ở góc tối trong nhà. Sau khi đi điều tra, người thợ săn này phát hiện ra rằng trong làng của anh có một bé gái 2 tuổi bị mất tích 14 năm trước. Anh cho rằng một con gấu mẹ đã tìm thấy cô gái và đem về nuôi.
3. Người sói
alt
 
Trong tháng Mười năm 1920 tại Calcutta, Ấn Độ, người ta tìm thấy hai cô gái sống chung với một bầy sói tên là Amara và Kamara khoảng 8 và 2 tuổi.
Theo mô tả của nhà truyền giáo người Anh có mặt tại đó, hai cô gái người sói này có rất nhiều đặc tính đã bị biến đổi giống như loài sói:  hàm dài, răng cũng trở nên dài và nhọn, mắt của họ giống như mắt của chó hay mèo đen và hoang dã.
Hai năm sau khi được giải cứu khỏi bầy sói, Amara qua đời. Còn Kamara sống đến năm 1929, khi cô đã từ bỏ thói quen ăn thịt sống, có thể đứng thẳng bằng hai chân và học nói được 50 từ.

 4.Người báo 

alt
 
Tháng 7 năm 1920, "Tờ Lịch sử Tự nhiên xã hội Bombay" có đăng tải câu chuyện về một người báo. Theo đó, vào năm 1912 tại vùng núi ở nước này người ta tìm thấy một cậu bé trai đi lại bằng 4 chân, tốc độ chạy bằng bốn chân rất nhanh, có thể luồn lách trong các bụi cây và vượt các trở ngại khác rất giỏi, đầu gối nhiều vết chai dầy, ngón chân bị biến dạng nghiêm trọng, bàn chân có dạng như hình chữ nhật, bàn tay, lòng bàn chân và ngón tay cái da chai cứng.
Khi mới được tìm thấy, cậu bé liên tục cắn những ai cố gắng đến gần chạm vào tay chân cậu bé. Lúc mới trở về làng, cậu bé này thường bắt gia cầm trong làng rồi dùng tay xé nát để ăn.

5.Cậu bé bị mẹ lạm dụng sống như người hoang dã

alt
 
Tại Nga, cách đây không lâu các nhân viên y tế địa phương đã giải cứu cho một bé trai 7 tuổi bị mẹ là Lina (31 tuổi) lạm dụng nhốt trong nhà có hai phòng ngủ giống như một trang trại chăn nuôi gia cầm lớn, trong đó cậu bé không được giao tiếp với ai ngoài lũ gia cầm.

6. Người chó

alt
 
Cô gái này sinh tháng 11 năm 1983 và được phát hiện vào năm 1991 sau 8 năm chung sống với chó và mang rất nhiều đặc điểm của loài này do cha mẹ nghiện rượu không quan tâm tới con cái.
Cô sống trong một cái cũi phía sau nhà cung với một con chó nên không thể nói được tiếng người, thường đánh hơi mọi thứ trước khi ăn, thính giác và khứu giác rất phát triển, cách di chuyển giống như loài chó.

7. Người linh dương

alt
 
Một nhà khảo cổ học nổi tiếng người Tây Ban Nha trong chuyến đi tới Sahara năm 1960 đã gặp gỡ với những người du mục Syria và được nghe câu chuyện kể về một cậu bé người thú, vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc 7-8 tháng tuổi.
Ngày hôm sau, ông theo những người du mục đi tìm kiếm cậu bé kỳ lạ trên và phát hiện thấy cậu bé trần truồng sống lẫn lộn giữa những con linh dương.
Cậu bé sau này được đặt tên là Ogle di chuyển bằng 4 chi nhưng thỉnh thoảng cũng có thể đứng lên thẳng đứng bằng 2 chân. Mũi, tai và da đầu cũng có thói quen thi thoảng giật giật như con thú mà cậu bé chung sống.
Thậm chí, cậu bé có cách uống nước, cọ mũi, ăn rễ cây, đôi khi ăn cả côn trùng giống như những động vật ăn cỏ khác.
Năm 1966, con người đã nhiều lần dùng trực thăng tìm cách bắt cậu bé nhưng đều không thành công. Sau này, cậu bé vẫn sống chung với những con linh dương trên và không quay trở lại với xã hội loài người.

8. Người khỉ

alt
 
Năm 1991, người dân ở khu vực phía Tây Uganda đã phát hiện ra một cậu bé sống chung với bầy khỉ. Sau đó, cậu bé này được người dân sống tại làng gần đó đưa về chung sống với họ.
Sau khi cha mẹ qua đời vào năm 1988, cậu bé lúc đó 2 tuổi lang thang trong sa mạc và được những con khỉ đem về nuôi dưỡng, dạy cách ăn các loại hạt, khoa lang và các thực phẩm khác trong rừng cũng như dạy leo trèo và đi lại giống chúng.
Hiện cậu bé người khỉ này được coi như một "viên ngọc Châu Phi" và từng đại diện cho châu Phi tới thăm Vương Quốc Anh trong một chương trình giao lưu thiếu nhi quốc tế năm 1999.
9. Người sói
alt
 
Năm 1972, người dân  Ấn Độ tìm thấy một cậu bé 4 tuổi có biểu hiện giống như người sói. Giống như Amara và Kamara, cậu bé này cũng có hàm răng sắc nhọn, ăn thịt sống, ăn đất, thích ăn gà... giống chó và sói.
Sau này, cậu bé đã có thể từ bỏ thói quen của loài sói, học được nói và đọc. Cậu qua đời tháng 2 năm 1985.
{iarelatednews articleid='6722,6667,6163,6158,6168,6120,6013,5913,5848,5727,5628,5455,5424,5130,5098,5075,4736'}

Nguyễn Hường