Nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 luôn căng tràn sức trẻ

04/06/2021 06:19
Cao Kim Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tuyến đầu là nơi chứng kiến sự khốc liệt nhất của dịch bệnh Covid-19, nhưng cũng là nơi sức trẻ, nhiệt huyết chống dịch căng tràn.

Dịch Covid-19 đang hoành hành toàn cầu và Việt Nam của chúng ta cũng không là ngoại lệ. Lần thứ 4 quay trở lại đất nước nhỏ bé, diễn biến dịch bệnh khác với những lần trước, tốc độ lây lan nhanh với biến chủng mới, xảy ra ở nhiều tỉnh thành.

Cũng cam go, quyết liệt giống như trận mạc, chỉ khác rằng đây là cuộc chiến không tiếng súng, nhưng là sự quyết tâm, quyết liệt của những chiến sĩ áo trắng tuyến đầu chống dịch.

Bắc Ninh, Bắc Giang, Bệnh viện K Tân Triều hay mới đây là Thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành những tâm dịch nóng bỏng của lần dịch thứ 4 lần này.

Để ngăn chặn dịch nhanh nhất, nhiều đoàn tình nguyện đã đến Bắc Ninh và Bắc Giang trong những ngày qua.

Hiện đang có mặt tại tâm dịch huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Bùi Ngọc Mai - sinh viên lớp Xét nghiệm Y học, khóa 1, Trường Đại học Y dược Thái Nguyên. chia sẻ: “Bước vào tâm dịch đầu tiên là trạng thái lo lắng vì đấy là nơi rất nguy hiểm.

Thế nhưng những khó khăn đó không thể nào làm nhụt chí quyết tâm của các sinh viên tình nguyện, bởi ngoài những yêu cầu cấp bách của xã hội, của đất nước thì đó là tự hào, tự tôn của những người theo học ngành Y cứu người. Chính vì lẽ đó, chúng em luôn sẵn sàng cho cuộc chiến chống Covid”.

Các sinh viên tình nguyện tuyến đầu luôn sẵn sàng cho cuộc chiến chống Covid. (Ảnh NVCC)

Các sinh viên tình nguyện tuyến đầu luôn sẵn sàng cho cuộc chiến chống Covid. (Ảnh NVCC)

Miền Bắc đang bước vào những ngày nắng nóng nhất của mùa hè năm nay. Thời tiết ở Bắc Giang cũng rất khắc nghiệt khiến cuộc sống trong khu cách ly cũng như quá trình làm việc của các y, bác sỹ cùng sinh viên tuyến đầu chống dịch trở nên vất vả hơn rất nhiều.

“Các cán bộ y tế ở đây đang cố gắng hàng ngày để sao cho người dân có thể an toàn nhất cũng như phát hiện những ca mắc mới nhanh nhất trong khu cách ly.

Khu cách ly được thực hiện theo đúng các quy trình, nghiêm ngặt và đầy đủ. Mỗi người dân trong khu cách ly 5-6 ngày sẽ được lấy mẫu kiểm tra lại một lần.

Sau đủ 21 ngày cách ly và 3 lần lấy mẫu âm tính thì người bệnh mới được cách ly tại nhà”, Ngọc Mai cho biết.

Khu cách ly được thực hiện theo đúng các quy trình, nghiêm ngặt và đầy đủ. (Ảnh NVCC)

Khu cách ly được thực hiện theo đúng các quy trình, nghiêm ngặt và đầy đủ. (Ảnh NVCC)

Điều khiến Ngọc Mai nhớ nhất trong chuyến tình nguyện vào tâm dịch lần này là hình ảnh những em bé trong khu cách ly. Những đứa trẻ không có bố mẹ bên cạnh nhưng rất ngoan, tuân thủ quy định, khi lấy mẫu cũng không quấy khóc.

“Chính vì chứng kiến những cảnh tượng đó hàng ngày mà khiến những y, bác sỹ, những sinh viên ngành y chi viện như chúng em luôn cố gắng chuẩn bị tinh thần, sức khỏe sẵn sàng tham gia bất cứ lúc nào.

Công việc đi lấy mẫu hàng ngày không quá khó khăn, vất vả, chúng em vẫn có đủ sức khỏe để phục vụ người dân Bắc Giang.

Tuy nhiên, ở đây các anh chị nhân viên y tế có khối lượng công việc khá lớn. Công việc phức tạp nhất có lẽ là phân loại mẫu, gửi mẫu, vì đó là bước quan trọng và cần sự chính xác tuyệt đối.

Khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút, nhân lực, vật lực có hạn nên rất nhiều y, bác sỹ có lúc tưởng như kiệt sức vì làm việc liên tục nhiều giờ liền, ăn uống cũng chỉ qua loa vì mọi người đều thấm mệt”, Ngọc Mai tâm sự.

Trong cuộc trò chuyện, Ngọc Mai nhắc tới sức nóng của những bộ đồ bảo hộ, của những bàn tay, bàn chân sũng nước và những mái tóc bết dính lại vì mồ hôi.

Thế nhưng trên tất thảy vẫn là tình yêu nghề, yêu đất nước và những nhiệt huyết của tuổi trẻ để quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

“Quyết tâm sau này tốt nghiệp, trở thành một bác sỹ thực sự có thể chữa bệnh cho mọi người của em lại càng lớn hơn”, Ngọc Mai chia sẻ. (Ảnh NVCC)

“Quyết tâm sau này tốt nghiệp, trở thành một bác sỹ thực sự có thể chữa bệnh cho mọi người của em lại càng lớn hơn”, Ngọc Mai chia sẻ. (Ảnh NVCC)

Tình nguyện lên tuyến đầu với niềm tin và quyết tâm chiến thắng không chỉ của Ngọc Mai, của y, bác sỹ, mà đó còn là ý chí của hàng triệu người dân đất Việt đang nối dài hành trình tiếp sức về tâm dịch.

“Là sinh viên năm cuối em muốn đóng góp sức nhỏ của mình chung tay cùng mọi người vượt qua đại dịch.

Ở đây em cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm về cách lấy mẫu, chạy máy và đây chính xác là một đợt học thực tế đối với sinh viên ngành Y như chúng em.

Ra chiến trận chứng kiến thực tế sự tàn khốc của dịch bệnh, quyết tâm sau này tốt nghiệp, trở thành một bác sỹ thực sự có thể chữa bệnh cho mọi người của em lại càng lớn hơn. Có như thế em mới giúp được người bệnh, nhân dân và sát cánh bên đồng bào khi có những tình huống, hoàn cảnh dịch bệnh như Covid-19”, Ngọc Mai chia sẻ với nụ cười rạng rỡ sức trẻ, tâm huyết.

“Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”.

Cao Kim Anh