Học sinh hết mình ủng hộ cô giáo 'canh gà Thọ Xương'

12/10/2012 11:54
Thảo Nguyên (tổng hợp)
(GDVN) - Trái với sự chế giễu, thất vọng và phản ứng gay gắt của phụ huynh và một bộ phận cư dân mạng, học sinh trường Lomonoxop lại tỏ ra xót xa, bênh vực cho cô giáo của mình. Các học sinh này lập hẳn những fanpage để kêu gọi sự ủng hộ của mọi người và động viên tinh thần cô giáo.

Sau khi thông tin về việc cô giáo chấm điểm 8 cho bài văn “Canh gà Thọ Xương là 1 đặc sản của Hà Nội” bị tung lên mạng, cô giáo Hà Thị Thu Thủy đã phải đối mặt với 1 làn sóng dư luận đầy phẫn nộ, mỉa mai cho rằng “kiến thức của cô có vấn đề”, “chấm bài quá dễ dãi”...

Mặc dù cô giáo đã giải trình rằng cô đã sửa lỗi kiến thức này cho học sinh trước lớp và yêu cầu các em về chữa vào vở, nhưng sự việc vẫn không lắng xuống, làn sóng phản đối và thất vọng vẫn tiếp tục dâng cao. Trước sức ép của dư luận, cô đã phải viết đơn xin nghỉ việc. Thậm chí, cô đã phải nhập viện vì quá sốc sau sự cố vừa qua.

Cô giáo Hà Thị Thu Thủy. (Ảnh từ Facebook Tìm lại công bằng cho cô Hà Thủy và danh dự cho trường Lômônôxốp)
Cô giáo Hà Thị Thu Thủy. (Ảnh từ Facebook Tìm lại công bằng cho cô Hà Thủy và danh dự cho trường Lômônôxốp)

Đằng sau áp lực nặng nề mà cô giáo Hà Thủy phải đối mặt, những học sinh yêu mến cô đã lập ra những fanpage như: Tìm lại công bằng cho cô Hà Thủy và danh dự cho trường Lômônôxốp, Chúng em ủng hộ cô H.T để bày tỏ sự yêu mến và nguyện vọng muốn thấy cô tiếp tục giảng dạy. Trên những fanpage này xuất hiện nhiều comment bày tỏ sự bênh vực, yêu mến của học sinh, thậm chí có cả những giáo viên, phụ huynh cũng đưa ra nhận định khách quan của mình về sự cố cô giáo này gặp phải.

Trên phần thông tin liên lạc của Facebook Chúng em ủng hộ cô Hà Thủy có ghi: “Một cô giáo mà ai cũng quý, cũng yêu mến, nhất là học sinh trường Lômônôxốp. 10000 like và mong cô trở về với trường”. Có thể nói, những dòng này thể hiện mục đích và nội dung của fanpage. Tương tự, fanpage Tìm lại công bằng cho cô H.T và danh dự cho trường Lômônôxốp cũng thể hiện mong muốn của học sinh trong trường: “Chúng ta hãy cùng like để tìm lại sự công bằng”.

Quản trị viên của fanpage Tìm lại công bằng cho cô Hà Thủy và danh dự cho trường Lômônôxốp chia sẻ: “Page này là 1 sự động viên dành cho cô Thủy của mình, để cô có thể quay trở lại làm giáo viên như bình thường. Sự cô này có thể hủy loại tương lai của cô.

 Chúng mình cảm thấy thực sự sợ điều đó, nên đã lập ra page này để kêu gọi mọi người ủng hộ cô. Mong các bạn giúp đỡ!”

Sau lời kêu gọi của quản trị viên, rất nhiều người trong đó có cả học sinh của cô Thủy, những người bạn, đồng nghiệp và những người lạ đã để lại comment động viên và bày tỏ chính kiến của mình.

Facebook Văn Nguyễn Đăng – một học sinh của cô để lại lời nhắn: “Cô ơi, con không có nói gì nhiều nhưng chỉ cần đọc vẻn vẹn câu ‘Tìm lại công bằng cho cô Hà Thuỷ và danh dự của trường Lômônôxốp' là đủ hiểu tất cả cô ạ. Đừng để những lời nói không hay làm suy sụp tâm trí. Hãy vững vàng lên cô. Cô hãy quay lại dạy đi! Mong cô đọc được page này và cô hiểu được tình cảm của chúng em.”

Một trong những fanpage ủng hộ cô Hà Thủy.
Một trong những fanpage ủng hộ cô Hà Thủy.

Facebook Thanh Dương Vũ bày tỏ: “Cho tôi gửi lời đến cô Thủy. Từ mảnh đất Bình Dương xa xôi, tôi cũng chia sẻ với cô về sự việc đáng tiếc này. Trường tôi có giáo viên dạy văn tốt nhưng vẫn cần một giáo viên như cô để truyền được cảm hứng học văn cho các em học sinh. Tôi không bao giờ tin cô dạy học sinh như thế. Bởi vì chúng ta là những nhà giáo phải không cô. Hãy đứng lên và làm hết sức lực, bằng tâm huyết, bằng lòng yêu nghề, yêu học sinh của mình nhé cô. Đừng nghĩ đến những lời bình luận trên báo mà bỏ lại sự khổ đau, hối hận của các học sinh thân yêu. Tôi rất muốn được thấy hình ảnh của cô trên bục giảng.”

Thành viên Dao Thanh Thanh tỏ rõ thái độ ủng hộ cô Thủy: “Like vì một người bạn tốt dù lâu rồi không gặp nhưng ấn tượng về bạn hiền lành, chịu khó, cẩn thận và tâm huyết với nghề thì luôn còn mãi trong tôi! Ngay khi đọc bài báo đã linh cảm bạn gặp chuyện không may rồi và không hề tin là bạn có sai sót về kiến thức! Gặp Page này thì hoàn toàn cảm động vì tình cảm của học trò dành cho cô giáo! Mong bạn bình an, sóng gió sớm qua thôi, mong rằng nhữnh tình cảm nồng ấm của học trò sẽ tiếp bước cho bạn vượt qua những ngày khó khăn này!”

Cộng động mạng cũng đưa ra phân tích: “Mình ko phải học sinh Lomonoxop nhưng theo ý kiến của mình: Vấn đề phụ huynh thắc mắc, cho mình được hỏi vậy phụ huynh nghĩ cái gì mà để đứa con học đến tận lớp 7 mà còn không biết những câu ca dao đơn giản như vậy. Mình nhớ là bố và mẹ mình đã giải thích câu ca dao này cho mình từ lúc còn rất nhỏ cho nên khi học bài này thì cả lớp mình đánh giá là quá đơn giản và được điểm rất cao khi kiểm tra bài này. Vậy phụ huynh không có lý gì để trách cô giáo như vậy cả. Cô dạy học sinh cùng lắm là được nửa học kỳ, còn phụ huynh sống, trực tiếp dạy bảo con cái họ. Mọi người thử nghĩ xem cuối cùng là lỗi tại ai”.

Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xúc động đối với tình cảm mà các học sinh dành cho cô Hà Thủy. Các em học sinh đều thể hiện sự bức xúc khi sự việc bị đẩy đi quá xa và tỏ ra lo lắng trước thông tin cô sẽ không tiếp tục giảng dạy. Nguyện vọng lúc này của các em là cô giáo sẽ vững vàng trước mọi sóng gió và sớm quay trở lại trường.

Đa phần các ý kiến cho rằng đây chỉ là một sự cố đáng tiếc, một tai nạn nghề nghiệp mà ai trong nghề cũng có thể mắc phải. Vụ việc bị đẩy lên cao trào có lẽ một phần cũng do những tiêu cực đang tràn lan trong ngành giáo dục gần đây khiến người ta có cái nhìn khắt khe hơn đối với mỗi sai phạm dù là nhỏ nhất của giáo viên. Hi vọng rằng trước những tình cảm và ý kiến ủng hộ, động viên của các học sinh và những độc giả gần xa, cô giáo Thủy sẽ sớm bình phục và vững vàng trước sóng gió.

Thảo Nguyên (tổng hợp)