Kinh hồn: Người đàn ông sống với... nửa hộp sọ

16/04/2012 13:45
Phạm Lài/VTC
(GDVN) - Mohd Izanuddin Hisham Muhamad, 24 tuổi sống tại Kelantan, Malaysia đã mất đi nửa hộp sọ sau một vụ tai nạn.
Anh cho biết vụ tai nạn xảy ra vào một chiều thứ 6 cách đây ba năm. Sau khi hết giờ làm, anh đi xe máy về nhà. “Một chiếc Honda Jazz được điều khiển bởi một người Thái Lan cố vượt qua một cái xe chuyên chở khác nhưng không thành công và cuối cùng đã đâm vào xe máy của tôi. Tôi đã bay như một Superman khoảng 2m và bị rơi vào một cái cây lớn bên đường. Mũ bảo hiểm của tôi đã bị vỡ làm hai. Tôi hôn mê trong ba tháng” - anh cho biết.

Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, anh đã bị sốc bởi vết lõm rất lớn trên đầu. Mẹ anh, bà Shamsiah, 57 tuổi và cha của anh, ông Muhamad Mohd Noor, 52 tuổi đã giúp anh vượt qua cú sốc. Và cuối cùng anh đã chấp nhận số phận.

Bên cạnh bị mất nửa hộp sọ, mắt trái của anh còn bị lác nhưng tầm nhìn của anh không bị ảnh hưởng.

Anh cho biết, ngày đầu tiên anh được về nhà, một đứa trẻ hàng xóm đã khóc vì sợ hãi khi nhìn thấy đầu của anh.

Cha mẹ của anh đang sống chật vật để trả phí điều trị của anh,  khoảng 8.000 RM đến 12.000 RM, không bao gồm thuốc.

Phạm Lài/VTC