Thợ săn ảnh thủy quái Loch Ness được thưởng 1.000 bảng

12/01/2012 16:16
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) -Tác giả của bức ảnh chụp thủy quái hồ Loch Ness được cho là rõ nét nhất trong 10 năm qua sẽ vinh dự được nhận số tiền thưởng 1.000 bảng Anh.
Hiện có 3 người cạnh tranh giải thưởng độc nhất vô nhị lần đầu tiên được tổ chức này.
Ảnh của William và Joan Jobes
Ảnh của William và Joan Jobes
Đứng đầu danh sách là bức ảnh của William và Joan Jobes, cặp đôi đã phát hiện ra vật thể lạ giống như chiếc đầu nhấp nhô trên mặt nước hồ khi họ đang đi dọc theo lối đi bộ ở Abbey, Fort Augustus hồi tháng 5/2011.

Ông Jobes đã nhanh chóng chụp lại hình ảnh của cái "đầu" trước khi nó biến mất dưới mặt nước hồ mênh mông.

Tuy nhiên, họ lại nhìn thấy một vật thể gì đó màu đen với cái cổ dài trước khi nó biến mất dưới nước một lần nữa. Sự việc xảy ra trong khoảng 4-5 phút nhưng họ không chụp được ảnh.
Ảnh của Jon Rowe
Ảnh của Jon Rowe
Trong khi đó, tháng 9/2011, Jon Rowe (31 tuổi) cũng đã vô tình ghi lại được hình ảnh của một vật thể màu tối và lớn trông giống như cái bướu của con thủy quái huyền thoại trong nước hồ Loch Ness khi đang mải chụp ảnh cầu vồng.

Một người thứ 3 tham gia cạnh tranh vị trí số 1 là Bobbie Pollock, người quay được video của một vật thể lạ chuyển động dưới nước khi đi dạo với gia đình tại ngọn đồi ở vịnh Invermoriston.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)