Những ký ức không thể quên trong hành trình 1.000km lịch sử ​

09/12/2019 17:00
An Nhiên
(GDVN) - Tất cả đã sẵn sàng lên đường. Đây là lần đầu tiên một chương trình có cung đường dài và số thành viên đông như caravan lịch sử của VinFast.

Hơn 300 VinFater đã cùng nhau vượt qua những cung đường đẹp say lòng, cùng thẫn thờ với những mái nhà bạc màu thời gian lẩn khuất trong màn sương mờ.

Trên hết, một Hà Giang địa đầu tổ quốc hùng vĩ đã trở nên gần gũi hơn bao giờ hết trong tâm trí mỗi thành viên đoàn và khơi dậy sự tự hào trong mỗi người Việt Nam.

Tất cả đã đọng lại trong ký ức của những người tham gia trong hành trình 1.000 km của "đoàn xe quốc kỳ" chinh phục nơi địa đầu Tổ quốc.

Khởi đầu hành trình, sáng 6/12, gần 100 xe VinFast đã cùng tập hợp tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) để bắt đầu hành trình chinh phục Hà Giang. Đây là chương trình do VinFast tổ chức với tên gọi "Caravan cùng VinFast chinh phục địa đầu tổ quốc".

Trước khi lên đường, xe trong đoàn đều dán logo với dòng chữ "Cùng VinFast chinh phục địa đầu Tổ quốc".

Đoàn xe VinFast cùng xếp hình chữ V. Tất cả đã sẵn sàng lên đường. Đây là lần đầu tiên một chương trình có cung đường dài và số thành viên đông như caravan lịch sử của VinFast. Hành trình gần 1.000 km là bài test cho khả năng vận hành những chiếc xe quốc dân.

Chặng đầu tiên từ Hà Nội tới thành phố Hà Giang chưa phải là thử thách lớn cho những VinFaster. Mọi thành viên trong đoàn đều tỏ ra hào hứng với cơ hội thử tay lái trên 200 km đường đèo hiểm trở với những khúc cua và đèo dốc thách thức bậc nhất cả nước.

Rạng sáng ngày thứ 2, cả đoàn khởi hành khi trời chưa sáng rõ. Nhiệt độ ngoài trời thời điểm này chỉ khoảng 5-6 độ thế nhưng hơn 300 VinFaster đều rất nóng lòng để chứng kiến những cung đường đẹp nhất Hà Giang. Trong ảnh là dàn xe VinFast Lux nổi bật với “đôi mắt hí” đặc trưng.

Vén mây mù, những cung đường dưới chân công viên đá địa chất Đồng Văn hiện ra đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Hình ảnh "đoàn xe quốc kỳ" như một dải lụa đỏ trên những cung đường uốn lượn. Hà Giang khiến nhiều người mê đắm vì ngút tầm mắt một màu xám của đá tai mèo, những bông cúc cam rực rỡ và cả những con đường mảnh như sợi chỉ vắt vẻo giữa lưng chừng trời.

Những khúc cua chữ U nối nhau, kéo dài bất tận là "đặc sản" của mảnh đất nơi địa đầu Tổ Quốc. Hơn 300 VinFaster đã cùng nhau trải nghiệm cảm giác hồi hộp xen lẫn thích thú với những cung đường thử thách tay lái.

Những con đường tuyệt đẹp nằm lọt thỏm giữa những đỉnh núi cao ngất. Trong ảnh là khoảnh khắc đáng nhớ khi các bạn nhỏ người Mông với gùi hoa cải vàng trên lưng, cố nhún mình vẫy tay đón chào đoàn xe VinFast.

Một trong những hình ảnh cảm xúc nhất của chuyến caravan lịch sử. Đèo Mã Pí Lèng huyền thoại là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của vùng núi phía Bắc.

 Rất nhiều VinFaster trong hành trình đã chia sẻ cảm xúc lần đầu trong đời được chạy xe trên đỉnh Mã Pí Lèng, giữa một bên là núi đá cao ngút trời, một bên là vực sâu thăm thẳm và ngắm nhìn dòng sông Nho Quế uốn lượn. Đó thực sự là cảm giác mê đắm lòng người.

Điểm xuyết trong hành trình qua miền đá là hình ảnh nụ cười hồn nhiên của những em bé vùng cao. Suốt quãng đường gần 200 cây số từ thành phố Hà Giang lên đèo Mã Pì Lèng, “đoàn xe Quốc kỳ” được rất nhiều em nhỏ vẫy chào.

Cuối ngày thứ hai trong hành trình chinh phục miền biên ải, hơn 300 VinFaster đã cũng chung nhịp đập trái tim khi chứng kiến khoảng khắc lá cờ Việt Nam tung bay trên cột cờ Lũng Cú.

Tại đây, đại diện VinFast đã trao tặng Đồn biên phòng Lũng Cú quốc kỳ rộng 54m2 - tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, cũng là lá cờ lớn nhất Việt Nam.

VinFast cũng đã trao tặng 3 suất học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn được Đồn biên phòng Lũng Cú nhận làm con nuôi.

Nhìn lá cờ đỏ sao vàng hiên ngang trong gió, những người có mặt trong thời khắc lịch sử đều chung cảm xúc tự hào, xúc động.

Rất nhiều thành viên trong đoàn caravan sau đó đều bảo nhau, chỉ khi đứng dưới chân cột cờ, nhìn lá cả đỏ sao vàng kiêu hãnh, mới thấy thấm thía câu nói: “Là người Việt Nam, nếu chưa một lần được đứng trên đỉnh Lũng Cú để ngắm lá cờ Tổ quốc, kể ra vẫn thiếu thiếu cái gì đó…”.

Hơn 300 VinFaster không thể quên buổi tối đặc biệt. Giữa núi rừng Hà Giang, chỉ cách Mã Pí Lèng và dòng Nho Quế huyền thoại chưa đầy 1 cây số, hàng trăm con người được quây quần bên ảnh lửa hồng, cùng cổ vũ cho của đội tuyển U22 trong trận đấu với Campuchia.

Những thành viên trong hành trình, cả quen, cả lạ, cùng nhau hô vang “Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!” trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hành trình 1.000 km chinh phục nơi địa đầu Tổ quốc là một caravan với quy mô chưa từng có của cộng đồng yêu xe Việt.

Đây cũng đồng thời là chiến dịch quảng báo cho du lịch Hà Giang thành công nhất từ xưa đến nay bởi hành trình của “đoàn xe Quốc kỳ” không chỉ khám phá vẻ đẹp của mảnh đất địa đầu Hà Giang, mà còn mang ý nghĩa kết nối ý chí, tinh thần những con người Việt Nam luôn hướng về Tổ quốc thân yêu.

An Nhiên