Tính xấu người Việt

Ảnh: Chủ quán nhanh tay "thó" ví đánh rơi rồi chối bay chối biến

09/10/2012 11:34
Nhóm phóng viên Ban xã hội
(GDVN) - Thay vì trả lại cho người mất, người nhặt được đồ đánh rơi vội vàng "đánh nhanh, rút gọn" bằng cách nhét chiếc ví vừa nhặt được vào cạp quần.
Chủ quán nước dứt khoát không chịu trả lại chiếc ví màu xanh phóng viên đã cố tình làm rơi trước đó.
Chủ quán nước dứt khoát không chịu trả lại chiếc ví màu xanh phóng viên đã cố tình làm rơi trước đó.
Chiếc ví màu xanh do phóng viên cố tình để rơi lại ghế. Bên trong ví có 60 nghìn đồng.
Chiếc ví màu xanh do phóng viên cố tình để rơi lại ghế. Bên trong ví có 60 nghìn đồng.
Chiếc ví màu xanh khá bắt mắt, nằm ngay điểm đỗ xe bus nhưng không ai nhặt.
Chiếc ví màu xanh khá bắt mắt, nằm ngay điểm đỗ xe bus nhưng không ai nhặt.
Chủ quán nước nhanh chóng ra "xử lý" chiếc ví
Chủ quán nước nhanh chóng ra "xử lý" chiếc ví
Tay cầm nhưng vẫn cãi không nhặt được.
Tay cầm nhưng vẫn cãi không nhặt được.
Rất nhanh nhẹn và thành thục.
Rất nhanh nhẹn và thành thục.
Mắt đảo khắp nơi để xem "khổ chủ" có quay lại không.
Mắt đảo khắp nơi để xem "khổ chủ" có quay lại không.
Nhanh tay giấu luôn chiếc ví vào chiếc làn màu đỏ...
Nhanh tay giấu luôn chiếc ví vào chiếc làn màu đỏ...
... Ít giây sau đó, người này lụi cụi ra một góc kín để... giấu chiếc ví màu xanh lần thứ hai.
... Ít giây sau đó, người này lụi cụi ra một góc kín để... giấu chiếc ví màu xanh lần thứ hai.
Để tránh bị chú ý, người này giả vờ xếp đồ.
Để tránh bị chú ý, người này giả vờ xếp đồ.
Rồi nhanh tay nhét chiếc ví vào cạp quần.
Rồi nhanh tay nhét chiếc ví vào cạp quần.
Khi khổ chủ quay lại thì cãi bay cãi biến.
Khi khổ chủ quay lại thì cãi bay cãi biến.
"Chị không thấy ví của em".
"Chị không thấy ví của em".
Muốn lấy ví thì mai nhé !!!
Muốn lấy ví thì mai nhé !!!
Và đây là chiếc vì mà người phụ nữ "khẳng định" không nhặt được. Thay vào đó, người phụ nữ này đã "rủ lòng từ bi" xin lại hộ từ một tay móc túi "tưởng tượng" nào đó cho phóng viên!!!
Và đây là chiếc vì mà người phụ nữ "khẳng định" không nhặt được. Thay vào đó, người phụ nữ này đã "rủ lòng từ bi" xin lại hộ từ một tay móc túi "tưởng tượng" nào đó cho phóng viên!!!

Nhóm phóng viên Ban xã hội