Chùm ảnh: Kinh hoàng những "con đường cướp giật" ở Sài Gòn

27/02/2012 06:00
Nguyễn Tiến (Tổng hợp từ các báo)
(GDVN) - Nạn cướp giật tại TP Hồ Chí Minh đã khiến cho nhiều con đường trở thành nỗi ám ảnh của người người dân.
: Mới đây, hai bạn trẻ người Hồng Kông phải lâm vào cảnh khốn khó khi là nạn nhân của nạn cướp giật. Vừa đến TP HCM được 3 ngày, Kay và Doris (cùng sinh năm 1988) hồ hởi dạo phố. Tuy nhiên, khi đang đi trên vỉa hè đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), đôi bạn trẻ này bị cướp giật mất túi xách đựng giấy tờ tùy thân và tiền bạc
: Mới đây, hai bạn trẻ người Hồng Kông phải lâm vào cảnh khốn khó khi là nạn nhân của nạn cướp giật. Vừa đến TP HCM được 3 ngày, Kay và Doris (cùng sinh năm 1988) hồ hởi dạo phố. Tuy nhiên, khi đang đi trên vỉa hè đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), đôi bạn trẻ này bị cướp giật mất túi xách đựng giấy tờ tùy thân và tiền bạc
Khu vực chợ Bến Thành cũng từng xảy ra những vụ cướp giật tài sản của du khách
Khu vực chợ Bến Thành cũng từng xảy ra những vụ cướp giật tài sản của du khách
Khoảng 18 giờ ngày 11/9/2009, khi đường sá vẫn còn chật như nêm nhiều người dân hai bên đường Cô Giang (phường Cô Giang, quận 1) nghe tiếng la “cướp, cướp” của một phụ nữ đồng thời thấy một thanh niên đang cuống cuồng chạy nhanh vào con hẻm số 175. Nhiều người dân lập tức truy đuổi.
Khoảng 18 giờ ngày 11/9/2009, khi đường sá vẫn còn chật như nêm nhiều người dân hai bên đường Cô Giang (phường Cô Giang, quận 1) nghe tiếng la “cướp, cướp” của một phụ nữ đồng thời thấy một thanh niên đang cuống cuồng chạy nhanh vào con hẻm số 175. Nhiều người dân lập tức truy đuổi.
Khoảng 15h ngày 5/9/2009 chị Trần Nguyễn Huyền (SN 1991, ngụ quận Phú Nhuận) đi xe đạp đến số 213 Mạc Đĩnh Chi thì bị hai đối tượng đi xe máy áp sát giật dây chuyền 2 chỉ vàng.
Khoảng 15h ngày 5/9/2009 chị Trần Nguyễn Huyền (SN 1991, ngụ quận Phú Nhuận) đi xe đạp đến số 213 Mạc Đĩnh Chi thì bị hai đối tượng đi xe máy áp sát giật dây chuyền 2 chỉ vàng.
Bắt nóng một vụ cướp giật trên cầu Bùi Hữu Nghĩa (P.Đa Kao, Q.1) rạng sáng 2-9
Bắt nóng một vụ cướp giật trên cầu Bùi Hữu Nghĩa (P.Đa Kao, Q.1) rạng sáng 2-9
Ngày 5-8-2011, anh Hoàng Hữu Cường (33 tuổi, quê Đồng Nai) đang đi xe gắn máy trên đường Ngô Chí Quốc (P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) bị ba thanh niên tạt ngang đầu xe khiến anh té xuống đường. Khi anh vừa ngã, nhóm thanh niên này lao đến đánh anh túi bụi. Không kịp la kêu cứu, anh cố thoát khỏi vòng vây và bọn chúng nhanh chóng cướp xe tẩu thoát...
Ngày 5-8-2011, anh Hoàng Hữu Cường (33 tuổi, quê Đồng Nai) đang đi xe gắn máy trên đường Ngô Chí Quốc (P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) bị ba thanh niên tạt ngang đầu xe khiến anh té xuống đường. Khi anh vừa ngã, nhóm thanh niên này lao đến đánh anh túi bụi. Không kịp la kêu cứu, anh cố thoát khỏi vòng vây và bọn chúng nhanh chóng cướp xe tẩu thoát...
Đầu tháng 2/2010, chị Nguyễn Thị Thanh (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) đi xe máy trên đường Kha Vạn Cân về cầu Bình Triệu thì bất ngờ có hai tên thanh niên chạy xe ép sát rồi nhanh tay giật sợi dây chuyền trên cổ chị.
Đầu tháng 2/2010, chị Nguyễn Thị Thanh (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) đi xe máy trên đường Kha Vạn Cân về cầu Bình Triệu thì bất ngờ có hai tên thanh niên chạy xe ép sát rồi nhanh tay giật sợi dây chuyền trên cổ chị.
Lúc 9g30 ngày 29-6 anh Nguyễn Đức Thắng chở chị Nguyễn Thị Ngọc Châu (cùng ngụ Tân Uyên, Bình Dương) đi trên đường Lê Niệm, P.Phú Thạnh (Q.Tân Phú, TP.HCM) thì bất ngờ bị một thanh niên áp sát giật dây chuyền. Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân truy đuổi và chặn tên cướp.
Lúc 9g30 ngày 29-6 anh Nguyễn Đức Thắng chở chị Nguyễn Thị Ngọc Châu (cùng ngụ Tân Uyên, Bình Dương) đi trên đường Lê Niệm, P.Phú Thạnh (Q.Tân Phú, TP.HCM) thì bất ngờ bị một thanh niên áp sát giật dây chuyền. Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân truy đuổi và chặn tên cướp.
Ngày 6-6-2011, anh N.Đ.A.K. (36 tuổi, ngụ Q.8) dừng xe trên đại lộ Võ Văn Kiệt, P.An Lạc (Q.Bình Tân) thì bất ngờ bị ba thanh niên dùng kéo đâm liên tiếp khiến anh gục ngã và tử vong ngay tại chỗ. Sau khi sát hại anh K., ba kẻ cướp đã lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát...
Ngày 6-6-2011, anh N.Đ.A.K. (36 tuổi, ngụ Q.8) dừng xe trên đại lộ Võ Văn Kiệt, P.An Lạc (Q.Bình Tân) thì bất ngờ bị ba thanh niên dùng kéo đâm liên tiếp khiến anh gục ngã và tử vong ngay tại chỗ. Sau khi sát hại anh K., ba kẻ cướp đã lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát...
: Đoạn từ chân cầu Rạch Cây (quận 8) về phía huyện Bình Chánh có những đoạn tối om vì không có đèn đường, hai bên cỏ mọc um tùm. Chốc chốc dọc bên đường người ta lại thấy những tấm bảng “Cảnh giác đường tối vắng” do chính quyền địa phương lập ra để nhắc nhở mọi người về tình hình an ninh trật tự.
: Đoạn từ chân cầu Rạch Cây (quận 8) về phía huyện Bình Chánh có những đoạn tối om vì không có đèn đường, hai bên cỏ mọc um tùm. Chốc chốc dọc bên đường người ta lại thấy những tấm bảng “Cảnh giác đường tối vắng” do chính quyền địa phương lập ra để nhắc nhở mọi người về tình hình an ninh trật tự.
Anh Nguyễn Hồng Kông (ngụ huyện Bình Chánh) kể, 2 tháng trước anh có việc đi trên cầu Nước Lên (quận Bình Tân) vào lúc rạng sáng. Bỗng từ đằng sau có tiếng xe máy xé gió lao đến. Cảm giác rợn người khi một xe chở hai thanh niên vụt qua, ép xe anh vào đường. Tiếp đó, thêm 4 thanh niên khác cũng trờ tới. "Chúng vung gậy và mũ bảo hiểm đánh tới tấp làm tôi sợ quá phải quăng xe bỏ chạy. Chúng ung dung dựng xe mình lên rồi phóng đi, tôi có truy hô, có người đi đường qua lại nhưng không ai dám can thiệp", anh Kông kể. Anh Nguyễn Hồng Kông (ngụ huyện Bình Chánh) kể, 2 tháng trước anh có việc đi trên cầu Nước Lên (quận Bình Tân) vào lúc rạng sáng. Bỗng từ đằng sau có tiếng xe máy xé gió lao đến. Cảm giác rợn người khi một xe chở hai thanh niên vụt qua, ép xe anh vào đường. Tiếp đó, thêm 4 thanh niên khác cũng trờ tới. "Chúng vung gậy và mũ bảo hiểm đánh tới tấp làm tôi sợ quá phải quăng xe bỏ chạy. Chúng ung dung dựng xe mình lên rồi phóng đi, tôi có truy hô, có người đi đường qua lại nhưng không ai dám can thiệp", anh Kông kể.
Anh Nguyễn Hồng Kông (ngụ huyện Bình Chánh) kể, 2 tháng trước anh có việc đi trên cầu Nước Lên (quận Bình Tân) vào lúc rạng sáng. Bỗng từ đằng sau có tiếng xe máy xé gió lao đến. Cảm giác rợn người khi một xe chở hai thanh niên vụt qua, ép xe anh vào đường. Tiếp đó, thêm 4 thanh niên khác cũng trờ tới. "Chúng vung gậy và mũ bảo hiểm đánh tới tấp làm tôi sợ quá phải quăng xe bỏ chạy. Chúng ung dung dựng xe mình lên rồi phóng đi, tôi có truy hô, có người đi đường qua lại nhưng không ai dám can thiệp", anh Kông kể. Anh Nguyễn Hồng Kông (ngụ huyện Bình Chánh) kể, 2 tháng trước anh có việc đi trên cầu Nước Lên (quận Bình Tân) vào lúc rạng sáng. Bỗng từ đằng sau có tiếng xe máy xé gió lao đến. Cảm giác rợn người khi một xe chở hai thanh niên vụt qua, ép xe anh vào đường. Tiếp đó, thêm 4 thanh niên khác cũng trờ tới. "Chúng vung gậy và mũ bảo hiểm đánh tới tấp làm tôi sợ quá phải quăng xe bỏ chạy. Chúng ung dung dựng xe mình lên rồi phóng đi, tôi có truy hô, có người đi đường qua lại nhưng không ai dám can thiệp", anh Kông kể.
Nhóm "hiệp sĩ" Minh Tiến vừa phát hiện và tóm gọn hai nhóm đối tượng trộm cắp tài sản giữa ban ngày, giao công an xử lý. Vụ thứ nhất: Lúc 14 giờ, ngày 5.11 nhóm “hiệp sĩ” phát hiện đối tượng Đoàn Văn Thành (SN 1976), thường trú số 268/79 điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 54N2-0145 chở phía sau Vương Do Sùi (SN 1979), ở số 268/27, cùng ngụ đường Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 11. Hai đối tượng này cứ chạy lượn lờ, mắt nhìn quanh “săn mồi” và tìm sơ hở, thiếu cảnh giác của người dân để ra tay. Bám sát hai đối tượng hơn nửa giờ đồng hồ qua nhiều tuyến đường Vĩnh Viễn, Bà Hạt, Hòa Hảo thuộc quận 10 và quận 11, đến đường Nguyễn Tiểu La thì tên cầm lái dừng lại, tên Sùi nhảy xuống nhanh tay trộm cắp ghế của chị Lê Nguyễn Tú Trinh (SN 1972), ngụ phường 8, quận 10 đang kinh doanh rồi lên xe cho đồng bọn tăng ga phóng đi. Bị phát hiện, hai đối tượng ném trả lại tang vật và chạy với tốc độ kinh hoàng giữa đường phố đông người hòng thoát thân. Truy đuổi gần 10km, nhóm “hiệp sĩ” ép ngã xe, khống chế hai đối tượng trộm cắp giao công an xử lý.
Nhóm "hiệp sĩ" Minh Tiến vừa phát hiện và tóm gọn hai nhóm đối tượng trộm cắp tài sản giữa ban ngày, giao công an xử lý. Vụ thứ nhất: Lúc 14 giờ, ngày 5.11 nhóm “hiệp sĩ” phát hiện đối tượng Đoàn Văn Thành (SN 1976), thường trú số 268/79 điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 54N2-0145 chở phía sau Vương Do Sùi (SN 1979), ở số 268/27, cùng ngụ đường Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 11. Hai đối tượng này cứ chạy lượn lờ, mắt nhìn quanh “săn mồi” và tìm sơ hở, thiếu cảnh giác của người dân để ra tay. Bám sát hai đối tượng hơn nửa giờ đồng hồ qua nhiều tuyến đường Vĩnh Viễn, Bà Hạt, Hòa Hảo thuộc quận 10 và quận 11, đến đường Nguyễn Tiểu La thì tên cầm lái dừng lại, tên Sùi nhảy xuống nhanh tay trộm cắp ghế của chị Lê Nguyễn Tú Trinh (SN 1972), ngụ phường 8, quận 10 đang kinh doanh rồi lên xe cho đồng bọn tăng ga phóng đi. Bị phát hiện, hai đối tượng ném trả lại tang vật và chạy với tốc độ kinh hoàng giữa đường phố đông người hòng thoát thân. Truy đuổi gần 10km, nhóm “hiệp sĩ” ép ngã xe, khống chế hai đối tượng trộm cắp giao công an xử lý.
Vụ thứ hai: Xảy ra lúc 16 giờ 30, ngày 6.11 tại cửa hàng của chị Vũ Thị Oanh (SN 1959), ngụ 2B, Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình bị hai đối tượng đi trên xe máy 61H5-1600 trộm dây xích. Những hành động này không thể qua mắt được “hiệp sĩ”, khi hai đối tượng chuẩn bị nhảy lên xe tẩu thoát cùng tang vật cũng là lúc bọn chúng bị bắt giữ. Khai thác nhanh được biết đối tượng cầm lái tên Nguyễn Văn Hiếu (1982), thường trú 77/13B, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, đối tượng trực tiếp trộm cắp là Nguyễn Văn Hồng Trung (1984), ngụ số 2289, đường Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình. Hai đối tượng này vừa mãn hạn tù về tội sử dụng chất ma túy cách đây vài tháng thì lại tiếp tục phạm tội.
Vụ thứ hai: Xảy ra lúc 16 giờ 30, ngày 6.11 tại cửa hàng của chị Vũ Thị Oanh (SN 1959), ngụ 2B, Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình bị hai đối tượng đi trên xe máy 61H5-1600 trộm dây xích. Những hành động này không thể qua mắt được “hiệp sĩ”, khi hai đối tượng chuẩn bị nhảy lên xe tẩu thoát cùng tang vật cũng là lúc bọn chúng bị bắt giữ. Khai thác nhanh được biết đối tượng cầm lái tên Nguyễn Văn Hiếu (1982), thường trú 77/13B, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, đối tượng trực tiếp trộm cắp là Nguyễn Văn Hồng Trung (1984), ngụ số 2289, đường Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình. Hai đối tượng này vừa mãn hạn tù về tội sử dụng chất ma túy cách đây vài tháng thì lại tiếp tục phạm tội.
Nguyễn Tiến (Tổng hợp từ các báo)