“Gái gọi sinh viên” Hà Thành cũng lao đao trong mùa Euro

21/06/2012 06:33
Hoàng Lâm - Cao Nguyên
(GDVN) - Do chênh lệch múi giờ diễn ra các trận đấu Euro 2012, các “thượng đế” say ngủ đến… chiều khiến các cô gái gọi “cộp mác” sinh viên cũng ế ẩm theo.
Ít ngày trước khi chính thức diễn ra Euro 2012, các tay “bố mì” đã nắm bắt được xu hướng thay đổi vào mùa Euro 2012 và nhanh chóng có những màn quảng cáo khá ấn tượng về “hàng” của mình với những dòng giới thiệu như: “Ngất ngây Euro 2012 cùng mỹ nữ X, sinh viên trường…” hay “Ngọt ngào những trận cầu đỉnh cao cùng em Y sinh viên trường… khu vực…. giá…”.  Với những lời chào mời như thế này, ngay lập tức các khách làng chơi ùa vào xin số người quảng cáo. Tuy nhiên, H (một dân chơi "nhẵn mặt" trên trang web chuyên về mại dâm lx) khẳng định rằng, tâm lý chung của những tay mê bóng banh chỉ xin để có thể tranh thủ “check” lúc… rảnh rỗi hoặc thắng cá độ là nhiều. Rất ít tay chơi dám đi kiểu như H. đó là bao hẳn một em đi qua đêm vừa xem bóng vừa… xả stress ngay tại trận dù thắng hay thua.Mùa “giáp hạt” của… gái gọi cộp mác sinh viên Không như các loại “hàng” đứng đường khác, “gái gọi sinh viên” thường đi với những khách quen. Tuy nhiên, mùa Euro năm nay, chênh lệch múi giờ giữa các trận đấu giữa nước chủ nhà Euro cũng khiến những cô gái này mất không ít khách. Sở dĩ có thể nói như vậy vì nhiều “thượng đế” tiềm năng đã vùi mình ngủ say sau những trận cầu ban đêm nên mệt mỏi chẳng còn hơi sức đâu để đi… “check hàng”. Dạo quanh các web đen như lx… alx, gc, gttt…, có thể thấy rất rõ thông qua bình luận của các thành viên. Không chỉ thế, theo lời một người bạn của tôi cũng là “chuyên gia” kiếm những loại “hàng” đặc biệt như “gái gọi sinh viên” và cũng đam mê với “bóng banh” mùa Euro thì dây vào gái trong thời gian này là… rất đen. Chính vì sự mê tín chẳng có chút căn cứ nào của những tay chơi mà các cô gái hành nghề gái gọi, trong đó có “gái gọi sinh viên” cũng ế ẩm hơn bình thường. Tuy nhiên, khi các “thượng đế” thiếu tiền sau những trận bóng ban đêm, ban ngày thì ngủ vùi chẳng còn hơi sức đi “check” hàng thì vẫn có những “thượng đế” rất… cần mẫn dù rất ít.
Nhiều thành viên trên các web đen chia sẻ về "buồn vui" đi "check hàng" mùa Euro 2012
Nhiều thành viên trên các web đen chia sẻ về "buồn vui" đi "check hàng" mùa Euro 2012
Không khó để thấy được điều này khi trên các diễn đàn chuyên về gái gọi vẫn có những… ký sự “check hàng” cô gái gọi này, cô gái gọi kia và đương nhiên không thể thiếu được các cô gái mang danh “gái gọi sinh viên” được tung lên. Nhiều khách làng chơi mặc dù mệt mỏi sau những trận bóng về đêm, ngủ vùi đến sáng, chiều vẫn tranh thủ đi “check” các em để… xả hơi và giải đen nếu như thua bóng.CẬN CẢNH BẢN DANH SÁCH 1800 "GÁI GỌI SINH VIÊN HÀ THÀNH"
Một số “thượng đế” lại thích “chơi sang” khi bao hẳn các em sinh viên đi qua đêm để vừa xem bóng vừa… xả stress. Mặc dù những người này biết giá đi qua đêm của các cô gái dạng này đắt đỏ hơn nhiều so với bình thường nhưng vẫn sẵng sàng “đầu tư” để… mua vui. “Gái gọi sinh viên” ế cùng… Euro
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nếu như những tụ điểm mại dâm có tiếng ở phía Bắc đông nghịt khách đa phần là nam giới đến vui chơi sau mỗi trận bóng đá dù thắng hay thua thì thị trường gái gọi nói chung và “gái gọi sinh viên” ở Hà Thành nói riêng lại khá im ắng. Lý do đơn giản vì các cô sinh viên “kiếm thêm” hoạt động theo hướng khép kín, không công khai và chỉ đi khách quen nên cũng khác hẳn so với những kiểu “hàng” đứng đường hay ở các tụ điểm khác. Thời gian này, các cô “gái gọi cộp mác sinh viên” có vẻ ít “bận rộn” trông thấy khi sẵn sàng cho chúng tôi những cuộc hẹn rất nhanh nhưng “hét” giá rất cao nếu đi qua đêm. Dù vẫn biết các cô gái này chỉ là “hàng giả” chứ không phải hàng thật nhưng không biết từ bao giờ, “gái gọi cộp mác sinh viên” đã tự nâng giá theo mùa Euro dù “tàu nhanh” hay “tàu chậm”. Có lẽ chính vì điều này, nhiều “thượng đế” cũng bắt đầu thấy so đo khi muốn đi xả stress sau những trận bóng thua liểng xiểng. Qua một người bạn giới thiệu, tôi quen được một người tên H. chuyên đi “check” hàng sinh viên và thậm chí còn “chăn dắt” được một vài cô gái sẵn sàng qua đêm với gã khi có nhu cầu muốn xem bóng cùng. Đương nhiên, khi một đêm muốn vừa xem bóng vừa “xả stress” ngay ở trong nhà nghỉ hay khách sạn nào đó thì H. phải hẹn hò chán chê rồi móc hầu bao cho một cuộc vui như vậy là không ít. H. cho biết gã “chấp hết” dù những tay chơi khác cho rằng dính vào gái… khi cờ bạc là rất đen.
Nhiều khách làng chơi ham mê cá độ dù rất mệt ban đêm vẫn sẵn sàng đi... check hàng để "xả đen"
Nhiều khách làng chơi ham mê cá độ dù rất mệt ban đêm vẫn sẵn sàng đi... check hàng để "xả đen"
Chứng minh thêm cho tôi thấy khả năng “điệu nghệ” của mình trong cả đánh bóng và “check hàng sinh viên” của mình, đang ngồi cà phê cuối giờ chiều, H. rút chiếc iPhone 4 đắt tiền gọi cho một cô gái mà gã gọi là “hàng sinh viên” xịn đã dày công “chăn dắt” được. Sau một hồi điện thoại đổ chuông, gã bật loa cho tôi nghe cuộc hội thoại vì chúng tôi đang ở trong một góc kín đáo và khá yên ắng trong quán cà phê. - Alo, Huyền à? Em rảnh không?  - Ai đấy? - Anh là bạn anh thích cá độ hôm trước đây mà. Đêm nay đi xem bóng với anh nhé? - À vâng. Mấy giờ đi vậy anh? - 11h đêm. - Vâng. Ở đâu vậy anh? - Ra chỗ mọi khi nhé. - Dạ. Chỉ sau vài câu ngắn ngủi xác nhận danh tính và mật khẩu, H. đã gọi được “hàng” của mình rất đơn giản. H. nói rằng đã “ăn chơi” là phải xác định chịu chi cho các “em út” này vì các em có biết tí nào về bóng bánh đâu nhưng để làm tiền vẫn sẵn sàng đi cùng khách thôi.CẬN CẢNH BẢN DANH SÁCH 1800 "GÁI GỌI SINH VIÊN HÀ THÀNH" H. cũng nói rõ, ban đêm một phần là do dân chơi bóng khá “bận rộn” với các trận cầu nên không còn hứng thú với hàng gái gọi nên các “em út” này ế ẩm ban ngày cũng là dễ hiểu. Đa phần những “tay chơi” kiểu như H. xong trận là “check” luôn rồi ngủ chứ để sang ngày hôm sau thì chẳng ai đi đơn giản vì… mệt. Đặc biệt với “gái gọi cộp mác” sinh viên thì lại càng nhạt nhòa hơn vì các cô gái này phải hẹn hò từ trước và đi qua đêm giá quá chát nên nhiều tay chơi cũng tỏ ra… lười nhác cho các chi phí không cần thiết.  Cũng chính vì vậy, thay vì “đắt đỏ” như chính các cô gái mại dâm của nước chủ nhà đăng cai mùa Euro năm nay, gái gọi nói chung và “gái gọi cộp mác” sinh viên nói riêng ở Hà Nội lại ế ẩm vì túi tiền lúc lép, lúc đầy của các “thượng đế”. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa các cô gái mang danh gái gọi sinh viên không có thu nhập vì vẫn còn có những “thượng đế” đi giải đen hoặc… ăn mừng chiến thắng bằng hình thức… “tàu nhanh”. Bằng chứng có thể thấy được điều này đó là chỉ cần dạo qua một số web đen có thể thấy vẫn có không ít những bài “bình luận” dạng “ký sự check hàng” mang đầy “hương sắc” Euro.CẬN CẢNH BẢN DANH SÁCH 1800 "GÁI GỌI SINH VIÊN HÀ THÀNH"
Hoàng Lâm - Cao Nguyên