Giám đốc trung tâm thẩm mỹ ném xác bệnh nhân xuống sông khai gì?

23/10/2013 10:15
Phong Vũ (Tổng hợp)
(GDVN) - Chiều tối ngày 22/10, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Tường – GĐ Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường cùng đồng phạm đã bước đầu thành khẩn khai nhận về hành vi gây chết người rồi ném xác xuống sông Hồng phi tang.

Ném xác bệnh nhân xuống sông vì sợ chịu trách nhiệm

Như đã đưa tin, ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt, khám xét khẩn cấp ông Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường, ở 45 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đào Quang Khánh (SN 1996, nhân viên thẩm mỹ viện) về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án này được xác định là chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở số 36 phố Hàng Thiếc).

Chiều tối 22/10, tại cơ quan điều tra, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường – GĐ Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường khai nhận: Sau khi đặt cọc trước 50 triệu đồng, sáng 19/10 chị Huyền quay lại Thẩm mỹ viện Cát Tường để phẫu thuật thẩm mỹ theo lịch hẹn. Khoảng 12h ngày 19/10, ông Tường cùng 3 nhân viên của trung tâm gồm Lê Thị Ngọc Vân (SN 1992, ở Thanh Trì, Hà Nội), Bùi Thị Hoa (SN 1990, ở Sóc Sơn, Hà Nội) và y tá Nguyễn Ngọc Thư (SN 1984, ở Đống Đa, Hà Nội), tiến hành hút mỡ, nâng ngực cho chị Huyền.

Ông Tường đã trực tiếp dùng ống bơm kim tiêm loại 50cc để hút khoảng 11 ống mỡ từ phần bụng của chị Huyền. Sau đó, ông Tường dùng chính các ống bơm trên, bơm lượng mỡ vừa được hút từ bụng lên ngực chị Huyền.

Nguyễn Mạnh Tường bị bắt. (Ảnh: Tiền Phong)
Nguyễn Mạnh Tường bị bắt. (Ảnh: Tiền Phong)

Sau đó 3 nhân viên Vân, Hoa và Thư đưa chị Huyền ra phòng ngoài nằm nghỉ. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, ca phẫu thuật hoàn tất, các nhân viên đưa chị Huyền ra phòng nghỉ. Một lúc sau, chị Huyền có biểu hiện khó thở, sùi bọt mép nên Tường đã tiêm thuốc Diefegam 10mg cho chị Huyền. Hơn một tiếng sau, các nhân viên phát hiện chị Huyền có dấu hiệu tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được thì thông báo cho ông Tường.

Ông Tường chỉ đạo nhân viên cho chị Huyền thở ô xy và thực hiện các biện pháp cấp cứu. Một lúc sau, ông Tường quay lại cơ sở thẩm mỹ kiểm tra, phát hiện nạn nhân đã rơi vào tình trạng chết lâm sàng và tiếp tục tiến hành các biện pháp cấp cứu nhưng bất thành.

Sau khi chị Huyền tử vong, do sợ trách nhiệm, ông này đã cho các nhân viên nghỉ về nhà, sau đó thu dọn đồ đạc, chở máy tính, sổ sách cùng một số dụng cụ mang đi chỗ khác giấu. Tối cùng ngày, ông Tường lấy xe ô tô của mình mang BKS 29A-488.81, cùng nhân viên bảo vệ là Đào Quang Khánh (17 tuổi, ở phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) mang xác nạn nhân lên ôtô.

Sau đó, Tường nhờ Đào Quang Khánh mang đồ đạc tài sản của chị Huyền gồm 1 xe máy Lead, điện thoại, túi sách, giấy tờ tùy thân, mang đi vứt ở khu vực đường Cổ Linh thuộc địa bàn phường Thạch Bàn.

Tiếp đó Khánh lên ô tô do Tường điều khiển, chở xác chị Huyền quay lại cầu Thanh Trì, vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng.

Tại sao bảo vệ lại giúp sếp phạm tội tày trời?

Trong vụ việc vứt xác bệnh nhân xuống sông, cơ quan điều tra xác định, Đào Quang Khánh là người giúp sức đắc lực cho Nguyễn Mạnh Tường. Tại cơ quan điều tra, Khánh cho biết, học hết cấp 2 thì bỏ học lang thang, kiếm việc làm thêm. Cách đây hơn 1 tháng, Khánh được nhận vào làm bảo vệ của Thẩm mỹ viện Cát Tường với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

Theo lời khai của Khánh, đêm ngày 19/10, bác sỹ Tường đến bảo với anh này đi cùng để đưa một khách hàng của trung tâm đến bệnh viện do người này có triệu chứng bất thường. Nghĩ sẽ về muộn, Khánh gửi xe vào một chỗ quen gần đấy.

Đối tượng Đào Quang Khánh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Vietnamnet)
Đối tượng Đào Quang Khánh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Vietnamnet)

Khi chị Huyền được đưa lên xe, Khánh thấy bác sỹ đi ô tô từ Thẩm mỹ viện Cát Tường theo hướng đường Bưởi, sang Thạch Bàn. Đến giữa cầu Thanh Trì, bác sỹ Tường và Khánh mang xác chị Huyền vứt xuống sông.

Khi được hỏi tại sao lại đi cùng giám đốc vứt xác nạn người chết xuống sông, Khánh nói: “Mới đầu, từ 45 Giải Phóng, ông ấy bảo đi cấp cứu. Em tưởng tai nạn thì đưa đi cấp cứu thôi. Đi đến Thạch Bàn vứt cái xe máy rồi đi đến cầu Thanh Trì thì em mới biết là chị ấy chết rồi.”

“Ngay sau khi vứt xác nạn nhân xuống sông, bác sỹ Tường nói với em, sẽ cho em qua giai đoạn thử việc, vào làm chính thức với mức lương 8 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, em không được nói vụ việc này với ai”, Khánh cho biết thêm.

Tại cơ quan điều tra, Khánh còn khai, sau đó, bác sỹ Tường bảo Khánh đưa xe máy Lead, điện thoại, túi xách, giấy tờ tùy thân của chị Huyền vứt đi ở khu vực đường Cổ Linh, thuộc phường Thạch Bàn để dựng hiện trường giả.

Khi được hỏi: “Anh nghĩ gì khi thực hiện việc đó cùng bác sĩ Tường?”. Khuôn mặt Khánh không biểu lộ vẻ sợ hãi trước hành vi phạm tội. Khánh đáp: “Thấy bình thường. Hôm sau em lại đến Thẩm mỹ viện làm việc như mọi khi cho đến khi bị bắt”.

Được biết, ngoài đối tượng Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh, cơ quan công an còn triệu tập thêm 10 người khác có liên quan thuộc Trung tâm thẩm mỹ Cát tường để phục phụ cho công tác điều tra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả về vụ việc kinh hoàng này.

Đến 7h00 ngày 23/10, thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền vẫn chưa được tìm thấy. Người nhà nạn nhân cho biết, mặc dù gia đình đã thuê thuyền đi tìm kiếm suốt đêm, nhưng vẫn chưa dò ra manh mối.

Hiện tại, gia đình đã thuê thêm hai chiếc thuyền và huy động bạn bè, người thân nội ngoại tiếp tục đi dọc theo sông Hồng và từ Nam Định, Thái Bình đi xuống để tìm kiếm thi thể chị Huyền.

Phong Vũ (Tổng hợp)