Hà Nội: Phố phường đón sắc đỏ bằng lăng trong tiết trời đông

12/01/2014 14:35
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Những hàng cây lá bằng lăng đỏ rực đang trong giai đoạn chuyển mùa khiến phố phường Hà Nội lãng mạn và thêm đáng yêu hơn trong mắt mọi người.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, không gian hồ Gươm được nhuộm màu lá đỏ bởi những cây bằng lăng đang chuyển lá.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, không gian hồ Gươm được nhuộm màu lá đỏ bởi những cây bằng lăng đang chuyển lá.
Hồ Gươm trở nên lãng mạn và yêu kiều hơn trong mắt mọi người.
Hồ Gươm trở nên lãng mạn và yêu kiều hơn trong mắt mọi người.
Du khách nước ngoài cũng không thể bỏ qua khoảnh khắc đổi thay sinh động này của những cây bằng lăng.
Du khách nước ngoài cũng không thể bỏ qua khoảnh khắc đổi thay sinh động này của những cây bằng lăng.
Những cây bằng lăng xòe tán xuống Hồ Gươm làm cho lòng người ấm hơn bởi sắc đỏ trong tiết trời mùa đông lạnh giá.
Những cây bằng lăng xòe tán xuống Hồ Gươm làm cho lòng người ấm hơn bởi sắc đỏ trong tiết trời mùa đông lạnh giá.
Cây bằng lăng lá đỏ trở thành điểm nhấn cạnh cây cầu Thê Húc thơ mộng.
Cây bằng lăng lá đỏ trở thành điểm nhấn cạnh cây cầu Thê Húc thơ mộng.
Bút Tháp nghiêng hòa trong sắc đỏ của cây cối.
Bút Tháp nghiêng hòa trong sắc đỏ của cây cối.
Trên những con phố, dòng người cứ tấp lập đi lại trong cái sắc đỏ của cây bằng lăng.
Trên những con phố, dòng người cứ tấp lập đi lại trong cái sắc đỏ của cây bằng lăng.
Một Hà Nội yêu kiều và thơ mộng.
Một Hà Nội yêu kiều và thơ mộng.
Sắc đỏ của lá bằng lăng trong giai đoạn “thay áo” bao phủ phố phường.
Sắc đỏ của lá bằng lăng trong giai đoạn “thay áo” bao phủ phố phường.
Những ngôi nhà cao tầng cũng đẹp hơn bởi những sắc màu lá đỏ.
Những ngôi nhà cao tầng cũng đẹp hơn bởi những sắc màu lá đỏ.
Dạo phố dưới những tán lá đỏ bằng lăng trong những tiết trời màu đông càng khiến lòng người lãng mạn và yêu đời hơn.
Dạo phố dưới những tán lá đỏ bằng lăng trong những tiết trời màu đông càng khiến lòng người lãng mạn và yêu đời hơn.
Những chiếc lá đỏ điểm xuyết trong một bầu trời sắc đỏ.
Những chiếc lá đỏ điểm xuyết trong một bầu trời sắc đỏ.
Con đường Kim Mã đẹp mê hồn hơn bao giờ hết.
Con đường Kim Mã đẹp mê hồn hơn bao giờ hết.
Cây bằng lăng ngả màu lá đỏ bên ven hồ Thủ Lệ.
Cây bằng lăng ngả màu lá đỏ bên ven hồ Thủ Lệ.
Hà Nội cổ kính hơn trong mắt mỗi người Việt Nam.
Hà Nội cổ kính hơn trong mắt mỗi người Việt Nam.
Chỉ cần một cây bằng lăng cũng làm đỏ cả một vùng trời Hà Nội.
Chỉ cần một cây bằng lăng cũng làm đỏ cả một vùng trời Hà Nội.
TRẦN KHÁNG