Hai bé sơ sinh trong vòng tay gia đình sau sự cố trao nhầm

11/12/2011 07:06
Theo Trí Tín/VNE
Cả hai bé bị hộ lý trao nhầm khi vừa chào đời tại bệnh viện hôm 7/12 đã được về với vòng tay gia đình.

Bé gái con sản phụ Cẩm được nhiều khách đến thăm trong ngôi nhà khang trang ở đồng bằng huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), còn bé trai con sản phụ Hoái ngủ ngon lành bên bếp lửa hồng vùng núi Sơn Hà. Cả hai bị hộ lý trao nhầm khi vừa chào đời tại bệnh viện hôm 7/12.

Sáng nay, bạn bè đến chia vui cùng gia đình sản phụ Trần Thị Hồng Cẩm ở thôn 3, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa(Quảng Ngãi) sau sự cố trao nhầm trẻ sơ sinh ở khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Sáng nay, bạn bè người thân đến chia vui cùng gia đình sản phụ Trần Thị Hồng Cẩm ở thôn 3, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) sau sự cố trao nhầm trẻ sơ sinh ở khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Chị Cẩm say sưa trò chuyện cùng con gái bé bỏng của mình sau khi xuất viện vào trưa ngày 8/12.

Chị Cẩm say sưa ngắm con gái bé bỏng của mình. Mẹ con xuất viện trưa 8/12, sau khi phát hiện bị trao nhầm con và tìm lại được bé.

Bé gái con chị Cẩm kháu khỉnh mở mắt nhìn khách lạ đến thăm sáng nay.

Bé gái con chị Cẩm kháu khỉnh mở mắt nhìn khách lạ đến thăm.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đến tận nhà vợ chồng bà Võ Thị Thuận(mẹ ruột chị Cẩm) để xin lỗi về sai sót của nhân viên bệnh viện trao nhầm sơ sinh lẫn lộn giữa con chị Đinh Thị Hoái với con chị Trần Thị Hồng Cẩm.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi sáng nay đến nhà vợ chồng bà Võ Thị Thuận (mẹ ruột chị Cẩm) để xin lỗi về sai sót của nhân viên bệnh viện trao nhầm bé với con chị Đinh Thị Hoái người dân tộc H'Rê ở huyện miền núi Sơn Hà.

Ngay sau xuất viện về nhà, bé trai con chị Đinh Thị Hoái được sưởi ấm bên bếp lửa tại nhà riêng ở xã Sơn Nham, huyện miền núi Sơn Hà.

Cũng trong sáng nay, bé trai con chị Đinh Thị Hoái được sưởi ấm bên bếp lửa tại nhà riêng ở xã Sơn Nham, huyện miền núi Sơn Hà.

Sau sự cố trao nhầm trẻ sơ sinh ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, bà Đinh Thị Lạc(mẹ chồng chị Hoái) càng quí hơn đứa cháu trai kháu khỉnh của mình trước đó đã bị trao nhầm cho người khác.

Sau sự cố bị trao nhầm trẻ sơ sinh ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, bà Đinh Thị Lạc (mẹ chồng chị Hoái) càng quý hơn đứa cháu trai kháu khỉnh của mình.

Bé trai con của chị Hoái ngủ ngon lành trong vòng tay của bà Nội Đinh Thị Lạc trong căn bếp ấm áp ở nhà riêng tại xã Sơn Nham, huyện miền núi Sơn Hà. Sau sự cố trao nhầm trẻ sơ sinh, gia đình hai bên Nội, Ngoại cháu bé con chị Hoái đã thống nhất đặt tên cho cháu gắn với kỷ niệm "khôi hài" đầu đời là: Đinh Văn Đổi.

Bé ngủ ngon lành trong vòng tay của bà nội. Gia đình hai bên nội, ngoại thống nhất đặt tên cho cháu gắn với kỷ niệm đáng nhớ đầu đời là Đinh Văn Đổi.

Nhắc lại sự cố nhầm lẫn trẻ sơ sinh, cả gia đình chị Đinh Thị Hoái cười vang, khó tin đó là sự thật, ngỡ chừng chuyện trong phim ảnh chiếu trên tivi.

Nhắc lại sự cố nhầm lẫn, cả gia đình chị Hoái cười vang, khó tin đó là sự thật.

Ông Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đến tận nhà xin lỗi, hỗ trợ quà cho gia đình chị Đinh Thị Hoái sau sự cố nữ hộ lý trao nhầm trẻ sơ sinh.

Ông Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đến tận nhà xin lỗi, hỗ trợ quà cho gia đình chị Hoái.

Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thanh, Trưởng Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi xin lỗi, mong gia đình chị Cẩm thông cảm về sự cố hi hữu nữ Hộ lý trao nhầm lẫn lộn giữa con chị Cẩm và chị Hoái.

Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thanh, Trưởng Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cũng xin lỗi, mong gia đình chị Cẩm thông cảm về sự nhầm lẫn hai đứa trẻ.

Dân làng đến chia vui cùng gia đình chị Hoái sau sự cố trao nhầm trẻ sơ sinh.

Dân làng đến chia vui cùng gia đình chị Hoái sau sự cố trao nhầm trẻ sơ sinh.
Theo Trí Tín/VNE