La liệt quần áo, giày dép để lại sau giây phút đón năm mới

01/01/2014 07:34
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Sau giây phút hàng vạn người cùng đếm ngược tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8 chào đón năm 2014, dòng người bắt đầu chen lấn, xô đẩy nhau
Từ đầu giờ tối, dòng người cứ tấp nập kéo nhau về khu vực quanh Hồ Gươm để chuẩn bị chào đón năm mới 2014.
Từ đầu giờ tối, dòng người cứ tấp nập kéo nhau về khu vực quanh Hồ Gươm để chuẩn bị chào đón năm mới 2014.
Đặc biệt trên con đường Tràng Tiền, dòng người đông kín lòng đường, vỉa hè để chụp ảnh và thăm quan.
Đặc biệt trên con đường Tràng Tiền, dòng người đông kín lòng đường, vỉa hè để chụp ảnh và thăm quan.
Như thông lệ, năm nay chiếc đồng hồ đếm ngược vẫn được đặt ở Quảng trường Cách mạng Tháng 8 để chào đón năm mới 2014.
Như thông lệ, năm nay chiếc đồng hồ đếm ngược vẫn được đặt ở Quảng trường Cách mạng Tháng 8 để chào đón năm mới 2014.
Dòng người chen chúc đổ về đây để được tận hưởng giây phút sôi động và cùng nhau đếm những giây cuối cùng của năm cũ và cùng bước sang năm mới.
Dòng người chen chúc đổ về đây để được tận hưởng giây phút sôi động và cùng nhau đếm những giây cuối cùng của năm cũ và cùng bước sang năm mới.
Khung cảnh chen lấn, xô đẩy nhau khiến ai đấy được một phen hoảng sợ toát mồ hôi.
Khung cảnh chen lấn, xô đẩy nhau khiến ai đấy được một phen hoảng sợ toát mồ hôi.
Nhiều người trèo cả lên cây và bốt điện để tránh xô đẩy
Nhiều người trèo cả lên cây và bốt điện để tránh xô đẩy
Chỉ sau thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới không lâu, khu vực này đã biến thành bãi rác
Chỉ sau thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới không lâu, khu vực này đã biến thành bãi rác
Giày dép, khăn, mũ…. đều phải bỏ lại sau vụ chen lấn để thoát ra khỏi đám đông.
Giày dép, khăn, mũ…. đều phải bỏ lại sau vụ chen lấn để thoát ra khỏi đám đông.
Nhiều người còn quay lại tìm đồ của mình sau khi đám đông giải tán dần.
Nhiều người còn quay lại tìm đồ của mình sau khi đám đông giải tán dần.
Khung cảnh rợn người bởi rác thải giữa nơi được cho là văn minh nhất Thủ đô.
Khung cảnh rợn người bởi rác thải giữa nơi được cho là văn minh nhất Thủ đô.
Nhếch nhác, bẩn thỉu….
Nhếch nhác, bẩn thỉu….
Người đàn ông vẫn lặng lẽ bước “chân chim” đi đến từng đống rác để đồ của mình.
Người đàn ông vẫn lặng lẽ bước “chân chim” đi đến từng đống rác để đồ của mình.
Mỹ quan đô thị nơi đây đã bị đánh mất sau giây phút “hết mình” của giới trẻ.
Mỹ quan đô thị nơi đây đã bị đánh mất sau giây phút “hết mình” của giới trẻ.
Nhiều người phải ra về trong tình trạng chân không giày dép, không áo ấm, không khăn… vì phải bỏ lại nơi đây.
Nhiều người phải ra về trong tình trạng chân không giày dép, không áo ấm, không khăn… vì phải bỏ lại nơi đây.
Ý thức của mọi người tham gia sự kiện, lễ hội là gì?
Ý thức của mọi người tham gia sự kiện, lễ hội là gì?
Những hành động xấu của một cá nhân nào đó cũng góp phần làm xấu cả một tập thể. Mọi người hãy ý thức trong mỗi hoạt động xã hội.
Những hành động xấu của một cá nhân nào đó cũng góp phần làm xấu cả một tập thể. Mọi người hãy ý thức trong mỗi hoạt động xã hội.
TRẦN KHÁNG