Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Một sinh viên bị cuốn trôi khi đi tắm biển ngày 20/10

23/10/2012 14:16
Nguyễn Quang Lộc
(GDVN) - Chiều ngày 22/10, sau hơn hai ngày tìm kiếm, thi thể sinh viên Lào bị sóng cuốn mất tích vào chiều ngày 20/10 vẫn chưa được tìm thấy.
Ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) khẳng định thông tin trên với PV.
Trước đó, vào chiều 20/10, một nhóm bạn 11 người, chủ yếu quốc tịch Lào, tổ chức về biển Thuận An vui chơi. Trong khi đang tắm biển thì một con sóng xoáy bất thường đã cuốn 4 nam thanh niên ra xa bờ biển. Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ bãi tắm Thuận An đã bơi ra cứu được 3 người còn một người mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy. 
Biển Thuận An, nơi sinh viên Lào bị mất tích.
Biển Thuận An, nơi sinh viên Lào bị mất tích.

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên mất tích là một sinh viên người Lào tên là Vi Lai Phôn, SN 1993, sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Sư phạm Huế, hiện đang học tiếng Việt, sau khi học xong sẽ được xét duyệt vào các ngành học trong trường.
Được biết, Vi Lai Phôn mới đến Huế nhập học được hơn 10 ngày, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam nên cùng bạn bè về biển này chơi. 

Hiện, lực lượng chức năng thị trấn Thuận An vẫn đang tiếp tục tìm kiếm sinh viên này.
Thầy Hoàng Ngọc Quý, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Huế, cho biết: “Hiện, đại diện lãnh sự quán Lào tại Việt Nam, gia đình em Vi Lai Phôn đã xuống thị trấn Thuận An để cùng tham gia công tác tìm kiếm. Vì đây là sinh viên nước ngoài nên sau khi tìm kiếm được thi thể, chúng tôi sẽ kết hợp với tỉnh TT-Huế và phía bên Lào để làm các thủ tục cần thiết đưa em về quê nhà”.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Nguyễn Quang Lộc