Nét riêng của những "em bé" Hà Nội ở thời kỳ trước năm 1975 (P2)

23/02/2012 05:00
Thành Chung (tổng hợp từ Internet)
(GDVN) - Những "em bé" Hà Nội với nụ cười, nét hồn nhiên, ngộ nghĩnh của tuổi thơ đã làm nhòa đi dư âm cuộc chiến tranh phá hoại do người Mỹ gây ra. 
Những khuôn mặt, nụ cười vui vẻ của những cậu bé Hà Nội vào năm 1973 do nhiếp ảnh gia Werner Schulze ghi lại.
Những khuôn mặt, nụ cười vui vẻ của những cậu bé Hà Nội vào năm 1973 do nhiếp ảnh gia Werner Schulze ghi lại.
Phấn khích trước ống kính.
Phấn khích trước ống kính.
Những cô bé học sinh Hà Nội cùng chiếc khăn quàng thắm tươi.
Những cô bé học sinh Hà Nội cùng chiếc khăn quàng thắm tươi.
Và các cậu học sinh nam.
Và các cậu học sinh nam.
Những "cậu nhóc" trên một thân cây cổ thụ.
Những "cậu nhóc" trên một thân cây cổ thụ.
Cùng chơi trò bập bênh.
Cùng chơi trò bập bênh.
Hai cô bé chơi trò bác sĩ.
Hai cô bé chơi trò bác sĩ.
Những giọt nước mắt trong veo của một cô bé tại nhà trẻ.
Những giọt nước mắt trong veo của một cô bé tại nhà trẻ.
Hai cô bé cùng những chiếc kem cốm bên bờ Hồ Hoàn Kiếm.
Hai cô bé cùng những chiếc kem cốm bên bờ Hồ Hoàn Kiếm.
Một cậu bé Hà Nội trong chiếc áo mưa.
Một cậu bé Hà Nội trong chiếc áo mưa.
Nét ngơ ngác trước ống kính của một cậu bé.
Nét ngơ ngác trước ống kính của một cậu bé.
Cùng ngồi chơi ngoan với mẹ.
Cùng ngồi chơi ngoan với mẹ.
Một cô bé chơi đất sét trên sân nhà cùng với các em.
Một cô bé chơi đất sét trên sân nhà cùng với các em.
Một cô bé nghịch chiếc điện thoại tại một nhà trẻ ở Nghi Tàm (Hà Nội) năm 1973.
Một cô bé nghịch chiếc điện thoại tại một nhà trẻ ở Nghi Tàm (Hà Nội) năm 1973.

Thành Chung (tổng hợp từ Internet)