Từ vụ giết voọc dã man: Nước ngoài cưng chiều động vật như thế nào?

21/07/2012 14:00
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Không chỉ chăm sóc những vật nuôi quen thuộc như chó  hay mèo, tại nước ngoài người ta còn biến cả quái thú, từ động vật có độc đến động vật ăn thịt thành thú cưng trong nhà. Sự gần gũi giữa người và động vật hoang dã được thuần chủng trong những bức ảnh dưới đây quả thật đã khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.
Dễ thương và vui nhộn là nguyên nhân chính khiến những chú lợn ỉ trở thành hàng “hot” ở cửa hàng bán thú nuôi. Với thân hình béo mũm mĩm cùng dáng chạy lon ton, trông những chú lợn ỉ con không khác gì những nhân vật được cách điệu trong phim hoạt hình. Lợn ỉ nổi tiếng tinh ranh, thậm chí có người nói chúng khôn hơn cả chó. Chúng rất dễ huấn luyện để làm trò với phần thưởng là các loại thức ăn khoái khẩu. Có thời gian, việc dắt lợn ỉ đi dạo như dắt chó trở thành “mốt” ở phương Tây.
Dễ thương và vui nhộn là nguyên nhân chính khiến những chú lợn ỉ trở thành hàng “hot” ở cửa hàng bán thú nuôi. Với thân hình béo mũm mĩm cùng dáng chạy lon ton, trông những chú lợn ỉ con không khác gì những nhân vật được cách điệu trong phim hoạt hình. 
Lợn ỉ nổi tiếng tinh ranh, thậm chí có người nói chúng khôn hơn cả chó. Chúng rất dễ huấn luyện để làm trò với phần thưởng là các loại thức ăn khoái khẩu. Có thời gian, việc dắt lợn ỉ đi dạo như dắt chó trở thành “mốt” ở phương Tây. 
Trái với câu cửa miệng của người Việt là “bẩn như lợn”, người nước ngoài rất đề cao lợn ỉ ở sự sạch sẽ. Chúng có thể tập cách “đi vệ sinh” vào hộp đựng giấy vụn hoặc báo hiệu cho chủ để được ra ngoài sân khi cần“giải quyết nỗi buồn”. Nhiều nhân vật nổi tiếng đã nuôi lợn ỉ Việt Nam làm thú cưng trong nhà. Trong số đó, có ngôi sao điện ảnh Mỹ George Clooney, người đã nuôi một chú lợn ỉ tên Max trong suốt 18 năm, theo ông là "lâu hơn bất cứ quan hệ với một phụ nữ nào".
Trái với câu cửa miệng của người Việt là “bẩn như lợn”, người nước ngoài rất đề cao lợn ỉ ở sự sạch sẽ. Chúng có thể tập cách “đi vệ sinh” vào hộp đựng giấy vụn hoặc báo hiệu cho chủ để được ra ngoài sân khi cần“giải quyết nỗi buồn”.  Nhiều nhân vật nổi tiếng đã nuôi lợn ỉ Việt Nam làm thú cưng trong nhà. Trong số đó, có ngôi sao điện ảnh Mỹ George Clooney, người đã nuôi một chú lợn ỉ tên Max trong suốt 18 năm, theo ông là "lâu hơn bất cứ quan hệ với một phụ nữ nào".
Một chú rắn đột biến dòng python regius được sinh ra với hai đầu ở vùng Villingen Schwenningen, miền nam nước Đức. Chú rắn này đã được hơn một tuổi và rất thích nghi với điều kiện sống khi chỉ có một thân, hai đầu. Đặc biệt, bình thường, rắn hai đầu này có vẻ hiền khô và chỉ phản ứng khi có ai đó khiêu khích.
Một chú rắn đột biến dòng python regius được sinh ra với hai đầu ở vùng Villingen Schwenningen, miền nam nước Đức. Chú rắn này đã được hơn một tuổi và rất thích nghi với điều kiện sống khi chỉ có một thân, hai đầu. Đặc biệt, bình thường, rắn hai đầu này có vẻ hiền khô và chỉ phản ứng khi có ai đó khiêu khích.
Chủ nhân của rắn hai đầu là ông Stefan Broghammer cho biết, chú rắn này đã phát triển dài khoảng 20 inch, không có độc và có nguồn gốc từ châu Phi. Rắn hai đầu trở thành vật nuôi trong nhà ông Stefan và thường xuyên cuộn tròn như quả bóng. Ông Stefan cho hay, từ ngày nuôi rắn hai đầu, gia đình ông thường xuyên đón tiếp những vị khách hiếu kỳ muốn đến xem chú rắn kỳ lạ này.
Chủ nhân của rắn hai đầu là ông Stefan Broghammer cho biết, chú rắn này đã phát triển dài khoảng 20 inch, không có độc và có nguồn gốc từ châu Phi. Rắn hai đầu trở thành vật nuôi trong nhà ông Stefan và thường xuyên cuộn tròn như quả bóng. Ông Stefan cho hay, từ ngày nuôi rắn hai đầu, gia đình ông thường xuyên đón tiếp những vị khách hiếu kỳ muốn đến xem chú rắn kỳ lạ này.
Những chú thỏ này không hề đáng sợ như vẻ bề ngoài. Ngược lại, chúng rất thân thiện và tò mò, chúng được nuôi để làm thú cưng trong nhà hoặc để triển lãm. Donald Wilson và vợ ông là một trong số những người hiếm hoi làm nghề này tại Florida. Họ nuôi chúng ở trong những phòng có điều hòa và thường xuyên đưa chúng ra ngoài để luyện tập. Wilson cho biết mọi người đến tham quan thường nói: “Tôi ước gì mình cũng có 1 con như vậy”.
Những chú thỏ này không hề đáng sợ như vẻ bề ngoài. Ngược lại, chúng rất thân thiện và tò mò, chúng được nuôi để làm thú cưng trong nhà hoặc để triển lãm. Donald Wilson và vợ ông là một trong số những người hiếm hoi làm nghề này tại Florida. Họ nuôi chúng ở trong những phòng có điều hòa và thường xuyên đưa chúng ra ngoài để luyện tập. Wilson cho biết mọi người đến tham quan thường nói: “Tôi ước gì mình cũng có 1 con như vậy”.
Darius lập kỷ lục Guiness là chú thỏ lớn nhất thế giới với cân nặng khoảng 22,4kg, dài 1,32m. Darius từng giữ danh hiệu chú thỏ lớn nhất thế giới, và nó tiếp tục phá vỡ kỷ lục của chính mình khi cao thêm 2,54cm. Cà rốt là món ăn cực kỳ yêu thích của Darius. Mỗi ngày, nó có thể ăn hết 12 củ.
Darius lập kỷ lục Guiness là chú thỏ lớn nhất thế giới với cân nặng khoảng 22,4kg, dài 1,32m.
Darius từng giữ danh hiệu chú thỏ lớn nhất thế giới, và nó tiếp tục phá vỡ kỷ lục của chính mình khi cao thêm 2,54cm. Cà rốt là món ăn cực kỳ yêu thích của Darius. Mỗi ngày, nó có thể ăn hết 12 củ.
Darius được bà chủ Annette Edwards ở Worcester (Mỹ) nuôi dưỡng. Darius rất hiền lành. Bà chủ rất vui khi kỷ lục mới được xác lập với thú cưng của mình. “Không có bí quyết nuôi dưỡng chú thỏ khổng lồ ngoài việc luôn đối xử và chăm sóc tốt cho Radius”, bà Edwardschia sẻ.
Darius được bà chủ Annette Edwards ở Worcester (Mỹ) nuôi dưỡng. Darius rất hiền lành. Bà chủ rất vui khi kỷ lục mới được xác lập với thú cưng của mình. “Không có bí quyết nuôi dưỡng chú thỏ khổng lồ ngoài việc luôn đối xử và chăm sóc tốt cho Radius”, bà Edwardschia sẻ.
Người Nhật không có mèo trong 12 con giáp mà lại có con thỏ. Vì người Nhật mừng năm mới theo dương lịch nên kho đón năm mới hình ảnh con thỏ có ở hầu hết mọi nơi, nhất là ở những nơi sản xuất bánh kẹo. Tại Nhật thì thỏ là thú cưng được nuôi nhiều hàng thứ 5 trong các con thú nuôi trong nhà. Thỏ là biểu tượng cho sự may mắn.
Người Nhật không có mèo trong 12 con giáp mà lại có con thỏ. Vì người Nhật mừng năm mới theo dương lịch nên kho đón năm mới hình ảnh con thỏ có ở hầu hết mọi nơi, nhất là ở những nơi sản xuất bánh kẹo. Tại Nhật thì thỏ là thú cưng được nuôi nhiều hàng thứ 5 trong các con thú nuôi trong nhà. Thỏ là biểu tượng cho sự may mắn.
Những người yêu mến thỏ đã mang thú cưng của mình đến cửa hàng Bunny Family nằm ở phía Nam Tokyo để chụp ảnh làm lịch kỷ niệm chào đón năm mới. Những chú thỏ sẽ được trang điểm, mặc trang phục kimono truyền thống và tạo dáng để chụp ảnh. Vì Giáng Sinh và năm mới diễn ra gần nhau nên các chú thỏ cũng được mặc cả trang phục của ông già Tuyết. Kể từ khi Bunny Family mở cửa từ tháng 11 đến nay đã có hơn 180 chú thỏ đến chụp. Mỗi chú thỏ chụp 30 phút, chủ nhân phải trả 500 yên (120.000 đồng Việt Nam).
Những người yêu mến thỏ đã mang thú cưng của mình đến cửa hàng Bunny Family nằm ở phía Nam Tokyo để chụp ảnh làm lịch kỷ niệm chào đón năm mới. Những chú thỏ sẽ được trang điểm, mặc trang phục kimono truyền thống và tạo dáng để chụp ảnh. Vì Giáng Sinh và năm mới diễn ra gần nhau nên các chú thỏ cũng được mặc cả trang phục của ông già Tuyết. Kể từ khi Bunny Family mở cửa từ tháng 11 đến nay đã có hơn 180 chú thỏ đến chụp. Mỗi chú thỏ chụp 30 phút, chủ nhân phải trả 500 yên (120.000 đồng Việt Nam).
Một cặp vợ chồng ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, xem TV với thỏ của họ.
Một cặp vợ chồng ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, xem TV với thỏ của họ.
Đại gia đình của chị Michelle và anh Sean Rhodes quả thực đặc biệt khi họ có đến 20 chú gấu trúc châu Mỹ trong nhà. Đối với một gia đình bình thường, đi chơi là chuyện đơn giản như con thỏ nhưng với chị Michelle và anh Sean Rhodes, bất kỳ hoạt động nào đều là cuộc phiêu lưu thú vị với 2 người con và 20 chú gấu trúc châu Mỹ.
Đại gia đình của chị Michelle và anh Sean Rhodes quả thực đặc biệt khi họ có đến 20 chú gấu trúc châu Mỹ trong nhà. Đối với một gia đình bình thường, đi chơi là chuyện đơn giản như con thỏ nhưng với chị Michelle và anh Sean Rhodes, bất kỳ hoạt động nào đều là cuộc phiêu lưu thú vị với 2 người con và 20 chú gấu trúc châu Mỹ.
Anh chị cho biết những sinh vật đáng yêu này sẽ có cảm giác bị bỏ rơi nếu chúng không được đưa ra ngoài chơi cùng các thành viên khác trong gia đình. Hai vợ chồng cũng cho biết họ yêu chúng đến nỗi coi chúng như những người con khác của mình và chi khoảng 3000 euro một năm để nuôi dạy chúng. Gia đình thậm chí là từ bỏ những kỳ nghỉ bởi chẳng ai đáng tin cậy để có thể chăm sóc “bọn trẻ” tinh nghịch này. Chị Rhodes, 39 tuổi cho hay, chị không làm việc ở lĩnh vực chăm sóc động vật còn chồng chị, một nhà tư vấn tài chính đã dành 4 năm qua để chăm sóc cho 20 “đứa trẻ” tinh nghịch này.
Anh chị cho biết những sinh vật đáng yêu này sẽ  có cảm giác bị bỏ rơi nếu chúng không được đưa ra ngoài chơi cùng các thành viên khác trong gia đình. Hai vợ chồng cũng cho biết họ yêu chúng đến nỗi coi chúng như những người con khác của mình và chi khoảng 3000 euro một năm để nuôi dạy chúng.
Gia đình thậm chí là từ bỏ những kỳ nghỉ bởi chẳng ai đáng tin cậy để có thể chăm sóc “bọn trẻ” tinh nghịch này. Chị Rhodes, 39 tuổi cho hay, chị không làm việc ở lĩnh vực chăm sóc động vật còn chồng chị, một nhà tư vấn tài chính đã dành 4 năm qua để chăm sóc cho 20 “đứa trẻ” tinh nghịch này.
Chị Michelle cũng tâm sự rằng:“Bọn chúng là cả cuộc đời tôi, một phần quan trọng của gia đình và những đứa trẻ yêu chúng rất nhiều".“Gấu trúc rất thông minh, nghịch ngợm và sử dụng khéo léo đôi chân. Chúng có thể đi bất cứ đâu ở trong ngôi nhà. Song tôi cố gắng vẽ ra một đường phân cách ở nhà bếp. Thậm chí tôi còn thấy một chú bắt chước động tác bổ dưa của mình. Khi đó nó đang cầm dao và cố gắng cắt bàn chân của mình”.
Chị Michelle cũng tâm sự rằng:“Bọn chúng là cả cuộc đời tôi, một phần quan trọng của gia đình và những đứa trẻ yêu chúng rất nhiều".“Gấu trúc rất thông minh, nghịch ngợm và sử dụng khéo léo đôi chân. Chúng có thể đi bất cứ đâu ở trong ngôi nhà. Song tôi cố gắng vẽ ra một đường phân cách ở nhà bếp. Thậm chí tôi còn thấy một chú bắt chước động tác bổ dưa của mình. Khi đó nó đang cầm dao và cố gắng cắt bàn chân của mình”.
Có vẻ như 20 chú gấu trúc đối với một gia đình bình thường là quá nhiều nhưng gia đình anh Rhodes đang có ý định mở rộng số lượng thành viên. Tuy nhiên, chị Michelle cảnh báo rằng: “Gấu trúc cần rất nhiều tình yêu và mọi người phải biết họ đang làm gì trước khi nhận nuôi chúng”. “Khi tôi nhận nuôi chú gấu trúc đầu tiên, thực sự thì tôi không hiểu rõ mình đang làm gì. Nhưng tôi không hề thay đổi ý định và giờ đây bọn chúng là một phần trong cuộc sống của tôi”.
Có vẻ như 20 chú gấu trúc đối với một gia đình bình thường là quá nhiều nhưng gia đình anh Rhodes đang có ý định mở rộng số lượng thành viên.  Tuy nhiên, chị Michelle cảnh báo rằng: “Gấu trúc cần rất nhiều tình yêu và mọi người phải biết họ đang làm gì trước khi nhận nuôi chúng”.
 “Khi tôi nhận nuôi chú gấu trúc đầu tiên, thực sự thì tôi không hiểu rõ mình đang làm gì. Nhưng tôi không hề thay đổi ý định và giờ đây bọn chúng là một phần trong cuộc sống của tôi”.
12 chú gấu trúc gấu con mới sinh đang được nuôi dưỡng tại một phòng chăm sóc đặc biệt trong Cơ sở Nghiên cứu giống gấu trúc khổng lồ ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam - Trung Quốc. Một nhà nghiên cứu đang chăm sóc đàn gấu trúc nhỏ.
12 chú gấu trúc gấu con mới sinh đang được nuôi dưỡng tại một phòng chăm sóc đặc biệt trong Cơ sở Nghiên cứu giống gấu trúc khổng lồ ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam - Trung Quốc. Một nhà nghiên cứu đang chăm sóc đàn gấu trúc nhỏ.
Cái chết của một chú gấu trúc con ở Nhật ngày hôm qua đã buộc chương trình truyền hình thường lệ phải ngừng phát sóng và khiến giám đốc vườn thú ở Tokyo rơi nước mắt, xóa nhòa hân hoan của cả một đất nước trước sự chào đời của chú gần một tuần trước. Đây con gấu trúc đầu tiên của vườn thú chào đời trong vòng 24 năm qua và con gấu trúc đầu tiên được sinh sản bằng giao phối tự nhiên. Tuy nhiên, niềm vui đã biến thành nỗi buồn vào ngày hôm qua, sau khi vườn thú Ueno ở thủ đô Tokyo cho biết chú gấu trúc nhỏ bé, nặng 144 gram, đã qua đời vì bị viêm phổi, khiến giám đốc vườn thú Toshimitsu Doi không khỏi rơi lệ. “Chúng tôi rất buồn”, ông Doi vừa nói vừa lau nước mắt.
Cái chết của một chú gấu trúc con ở Nhật ngày hôm qua đã buộc chương trình truyền hình thường lệ phải ngừng phát sóng và khiến giám đốc vườn thú ở Tokyo rơi nước mắt, xóa nhòa hân hoan của cả một đất nước trước sự chào đời của chú gần một tuần trước.
Đây con gấu trúc đầu tiên của vườn thú chào đời trong vòng 24 năm qua và con gấu trúc đầu tiên được sinh sản bằng giao phối tự nhiên.
Tuy nhiên, niềm vui đã biến thành nỗi buồn vào ngày hôm qua, sau khi vườn thú Ueno ở thủ đô Tokyo cho biết chú gấu trúc nhỏ bé, nặng 144 gram, đã qua đời vì bị viêm phổi, khiến giám đốc vườn thú Toshimitsu Doi không khỏi rơi lệ. “Chúng tôi rất buồn”, ông Doi vừa nói vừa lau nước mắt.
Cặp vợ chồng Susan vàn Rob Louth, đến từ Anh Quốc, khiến bạn bè và hàng xóm phải hoảng hốt vì sở thích quái dị của họ - nuôi hơn 150 “quái thú” làm thú cưng trong nhà. Trong khi đó, cặp vợ chồng trẻ này lại tỏ ra rất thích thú và tự hào về “bộ sưu tập” thú cưng của mình, gồm một con kangaroo, một con cú, 12 con bọ cạp, 37 con nhện Tarantula, 35 con rắn và 6 con gián Madagascar… Đó mới chỉ là một vài thành viên tiêu biểu nhất mà thôi.
Cặp vợ chồng Susan vàn Rob Louth, đến từ Anh Quốc, khiến bạn bè và hàng xóm phải hoảng hốt vì sở thích quái dị của họ - nuôi hơn 150 “quái thú” làm thú cưng trong nhà.
Trong khi đó, cặp vợ chồng trẻ này lại tỏ ra rất thích thú và tự hào về “bộ sưu tập” thú cưng của mình, gồm một con kangaroo, một con cú, 12 con bọ cạp, 37 con  nhện Tarantula, 35 con rắn và 6 con gián Madagascar… Đó mới chỉ là một vài thành viên tiêu biểu nhất mà thôi.
Gia đình Louth luôn là tâm điểm của sự chú ý khi đi dạo cùng chú gấu trúc Lottie. Trong khi, không gian của 5 căn phòng trong nhà đều bị các con vật cưng khác chiếm dụng. Anh chị Louth đang sống cùng ba đứa con, Curtis, 16 tuổi, Danielle, 14 tuổi và Keira, 11 tuổi, chia sẻ, ban đầu, chúng thường nghĩ bố mẹ thật điên rồ, nhưng đến giờ, bọn trẻ đã quen với việc chơi đùa với đám thú cưng.
Gia đình Louth luôn là tâm điểm của sự chú ý khi đi dạo cùng chú gấu trúc Lottie. Trong khi, không gian của 5 căn phòng trong nhà đều bị các con vật cưng khác chiếm dụng. Anh chị Louth đang sống cùng ba đứa con, Curtis, 16 tuổi, Danielle, 14 tuổi và Keira, 11 tuổi, chia sẻ, ban đầu, chúng thường nghĩ bố mẹ thật điên rồ, nhưng đến giờ, bọn trẻ đã quen với việc chơi đùa với đám thú cưng.
Chị Susan 43 tuổi và anh Rob, 33 tuổi, bắt đầu nuôi thú cưng khác lạ cách đây năm năm và nhanh chóng thành “xì-ta” nổi tiếng khắp vùng với bộ sưu tập “quái thú”. Cái giá họ phải đánh đổi cũng không hề nhỏ, cặp vợ chồng tiêu tốn 2.200 bảng Anh (khoảng hơn 73 triệu đồng) mỗi năm để mua hoa quả, rau củ và nấm cũng như thịt cho đàn thú.
Chị Susan 43 tuổi và anh Rob, 33 tuổi, bắt đầu nuôi thú cưng khác lạ cách đây năm năm và nhanh chóng thành “xì-ta” nổi tiếng khắp vùng với bộ sưu tập “quái thú”. Cái giá họ phải đánh đổi cũng không hề nhỏ, cặp vợ chồng tiêu tốn 2.200 bảng Anh (khoảng hơn 73 triệu đồng) mỗi năm để mua hoa quả, rau củ và nấm cũng như thịt cho đàn thú.
Hương Trà (tổng hợp)