Bà Hồ Thị Xây tạm trú tại phường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) kể lại: "Tôi là một trong những công nhân làm việc tại tòa nhà khi vụ cháy xảy ra. Khoảng 4h30, khi tôi mở cửa tầng 4 thì phát hiện khói bốc lên mù mịt từ tầng dưới.
Lúc này, trong tòa nhà đang có rất nhiều người đang làm việc. Tôi nghe tiếng hô lớn và vội vã tháo chạy... Tôi lần mò theo cầu thang để chạy lên tầng trên. Tới tầng 7, thì may mắn thoát ra ngoài bằng cáp treo của những người làm kính".
Lúc này, trong tòa nhà đang có rất nhiều người đang làm việc. Tôi nghe tiếng hô lớn và vội vã tháo chạy... Tôi lần mò theo cầu thang để chạy lên tầng trên. Tới tầng 7, thì may mắn thoát ra ngoài bằng cáp treo của những người làm kính".
Nguyễn Tiến