Lực lượng cứu hộ hôm 25/10 đã tìm thấy một bé gái 2 tuần tuổi vẫn còn sống bên dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập trong trận động đất mạnh 7,2 độ richter tấn công miền đông Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23/10.
Họ đã mất 48 giờ đào bới mới có thể đưa được cô bé Azra Karaduman và người mẹ Semiha vẫn còn sống sót ra ngoài.
Theo các nhân viên cứu hộ, khi tòa nhà đổ sập, người mẹ đã ôm cô bé vào lòng và che chắn cho cô bé cho tới khi các nhân viên cứu hộ tìm thấy họ.
Được biết, người cha cũng có mặt trong căn hộ khi trận động đất làm sập tòa nhà họ đang ở. Tuy nhiên, hiện tung tích của ông vẫn chưa được xác định.
Cô bé 2 tuần tuổi được các nhân viên cứu hộ giải thoát sau 2 ngày mắc kẹt trong đống đổ nát |
Theo các nhân viên cứu hộ, khi tòa nhà đổ sập, người mẹ đã ôm cô bé vào lòng và che chắn cho cô bé cho tới khi các nhân viên cứu hộ tìm thấy họ.
Được biết, người cha cũng có mặt trong căn hộ khi trận động đất làm sập tòa nhà họ đang ở. Tuy nhiên, hiện tung tích của ông vẫn chưa được xác định.
Nguyễn Hường (Theo Rian)