Tin nóng: 1.400 HS vẫn nghỉ Tết; Giáo viên kéo lê học trò bị bắt

05/05/2012 18:12
Bích Thảo (Tổng hợp)
(GDVN) - Hàng nghìn học sinh ở Hà Giang vẫn nghỉ học từ Tết; cô giáo kéo lê học sinh trong lớp đã bị cảnh sát "sờ gáy"; đã tìm thấy hai học sinh mất tích.
Hàng nghìn học sinh vẫn đang... nghỉ Tết

Báo Điện tử Nhân dân đưa tin theo thống kê Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang cho thấy, hiện toàn tỉnh đã có 335 học sinh hệ giáo dục thường xuyên, và 1.116 học sinh khối phổ thông từ Tết Nguyên đán đến nay vẫn chưa trở lại lớp học.

Trong số học sinh phổ thông bỏ học này có 65 em là học sinh mầm non, 189 học sinh tiểu học, 902 học sinh trung học cơ sở.

Học sinh nghỉ học vì không có sự quan tâm đúng mực của gia đình
Học sinh nghỉ học vì không có sự quan tâm đúng mực của gia đình

Theo đánh giá của sở, việc học sinh không trở lại lớp học thường gắn với các lý do như theo cha mẹ đi làm kinh tế hay các em sang nước láng giềng để làm thuê.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, ông Lương Văn Sòng cho rằng, đây là thực trạng đáng ngại vì số lượng học sinh nghỉ học đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là rơi vào các huyện vùng cao, vùng sâu và các xã biên giới.
Đáng ngại hơn nữa là phần lớn các em đều đang học những lớn cuối cấp. Nếu không quay trở lại lớp học, các em này hoặc sẽ không đủ điều kiện dự thi, hoặc được dự thi nhưng không bảo đảm kiến thức.

Mặc dù đã thấy rõ thực trạng, song ngành giáo dục Hà Giang vẫn chưa có phương pháp mới, hiệu quả để kêu gọi, giữ chân trẻ ở trường.

Thế nên vẫn giống như những lần trước, lần này Sở cũng chỉ ra văn bản chỉ đạo phòng giáo dục các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh quay lại lớp học.
Tìm thấy 2 học sinh nghi bị bắt cóc dưới tầng hầm
Báo VTC News cho hay hai học sinh lớp 2 của trường tiểu học nghi bị bắt cóc vào chiều 4/5 đã được tìm thấy tại tầng hầm của một tòa nhà gần trường học. Hiện hai cháu đã trở về với gia đình. Cháu Nguyễn Phương Nhi và Nguyễn Bảo Ngọc, cùng là học sinh lớp 2, trường tiểu học Kim Đồng (Ba Đình, Hà Nội) được gia đình trình báo với cơ quan CA là đã đã ‘biến mất’ sau giờ tan học. Nhiều nghi vấn đã được đặt ra, trong đó nghi vấn lớn nhất là hai cháu bị kẻ xấu bắt cóc. 
Hai cháu Bảo Ngọc và Phương Nhi tại trụ sở CA phường vào chiều 5/5.
Hai cháu Bảo Ngọc và Phương Nhi tại trụ sở CA phường vào chiều 5/5. 
 Nhanh chóng vào cuộc điều tra, lực lượng CSHS-CATP Hà Nội, CA quận Ba Đình và CA phường Giảng Võ đã tích cực tìm kiếm. Đến khoảng 12h30' ngày 5/5, hai cháu đã được tìm thấy tại tầng hầm của tòa nhà 15-17 Ngọc Khánh (Ba Đình) trong tình trạng tỉnh táo và tỏ ra sợ hãi. Theo lời kể của hai cháu, sau khi tan học (chiều 4/5), hai cháu Bảo Ngọc và Phương Nhi rủ nhau lên thăm bạn Thục Anh tại nhà B3 Khu tập thể 15-17 phố Ngọc Khánh, nhưng bạn này không có nhà.
Trường tiểu học Kim Đồng nơi các cháu theo học và tòa nhà 15-17 Ngọc Khánh (bìa trái) nơi hai cháu bị mắc kẹt.
Trường tiểu học Kim Đồng nơi các cháu theo học và tòa nhà 15-17 Ngọc Khánh (bìa trái) nơi hai cháu bị mắc kẹt. 
Trong lúc đi thang máy xuống thì bị đưa xuống dưới tầng hầm, mắc kẹt tại đó rồi bị thang máy kéo lên tầng 21. Hai cháu đã la hét nhưng do các nhà bên cạnh không có người ở nên không ai biết. Các cháu sợ hãi và khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Sau đó cùng với sự giúp đỡ của người dân, lực lượng CA đã tìm thấy và đưa hai cháu về trụ sở CA phường Giảng Võ. Tại đây, cháu được mẹ và cô giáo cho ăn uống, dần dần lại sức và đã có thể về nhà. Trao đổi với PV, chị Trần Thị Quế, mẹ cháu Bảo Nhi cho biết: “Gia đình tôi đã hết sức lo lắng và hoảng loạn vì trước tới giờ chưa hề có mâu thuẫn với ai, bây giờ đã tìm thấy cháu, thật không có gì hạnh phúc hơn”. Đến 14h ngày 5/5, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản sự việc, trả hai cháu về với gia đình.

Kéo lê học trò trong lớp, cô giáo bị cảnh sát "sờ gáy"

Cũng theo báo VTC News với các hành động tàn nhẫn với học trò, cô giáo Mulholland đã bị cảnh sát "hỏi thăm".
 
Gần đây, tờ Globalpost đã tiết lộ một tin tức hết sức buồn lòng, chắc hẳn sẽ khiến các bậc làm cha làm mẹ lo lắng cho con mình hơn khi đưa chúng đến trường. 

Theo đó, một nữ giáo viên đang dạy học tại trường trung học Bluffton (thuộc bang South Carolina, Mỹ) đã bị cảnh sát "còng đầu" vì tàn nhẫn kéo lê học trò của mình hơn 3 mét dưới gầm ghế trong giờ học.

cô giáo Mulholland đã bị cảnh sát "hỏi thăm".
cô giáo Mulholland đã bị cảnh sát "hỏi thăm".


Vụ việc được xác định xảy ra vào hôm 2/5 vừa qua ngay trong giờ học tại trường. Khi ấy, do quên béng việc gọt bút chì, cậu học trò 12 tuổi đã bị cô giáo gọi lại mắng cho một lúc, sau đó cô bất ngờ nắm cổ áo và kéo lê học trò của mình hơn 3 mét dưới gầm ghế.

Được biết, Patricia Mulholland, 23 tuổi, được đánh giá là một giáo viên tốt và có tay nghề. Suốt hơn 2 năm dạy học tại đây, cô chưa phạm bất cứ lỗi lầm nào. Để giải thích cho hành động vô nhân đạo trên, cô Mulholland cho rằng cô chỉ muốn dạy cho học trò mình một bài học có liên quan đến các diễn biến xảy ra trong chiến tranh thế giới và sự hủy diệt hàng loạt.

Hiện, giáo viên này đã bị cảnh sát bắt giữ và có nguy cơ đối mặt với một án phạt nặng trong thời gian tới.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Hưng Yên: Hiệu trưởng mầm non bị tố nhiều sai phạm

Chùm ảnh: Những bữa cơm đạm bạc của SV thời bão giá

Con đường học vấn đáng mơ ước của Tổng thống Jimmy Carter

Chân dung các Tổng thống Mỹ thời sinh viên (P1)

Sinh viên ào ào về quê "trốn" cái nắng 40 độ C của Hà Nội

GS.Nguyễn Xuân Hãn: “Giáo dục Đại học Việt Nam sính ngoại thái quá”



Bích Thảo (Tổng hợp)