(GDVN) - Học trò thời nào cũng vậy, lớp học có mấy chục em nên tính cách khác nhau, cách học cũng khác nhưng mục đích giáo dục của người thầy thì không mấy thay đổi.
(GDVN) - Thầy cô được yêu thích là những thầy cô dễ dãi trong lúc dạy, lúc kiểm tra và coi thi. Thầy cô bị ghét là do dạy học rất nghiêm túc và luôn nghiêm khắc
(GDVN) - Có những giám thị bước vào phòng là học sinh vỗ tay rào rào, tươi cười chào đón vì các em đã quá hiểu tính cách của thầy (cô) làm giám thị phòng mình.
(GDVN) - Trường học chỉ có thể đoàn kết, phát triển được khi cấp trên, cấp dưới tôn trọng, đối xử bình đẳng, hiểu được phận sự, trách nhiệm, công việc của nhau.