Ước mơ của em là trở thành một đầu bếp vì em rất thíc nấu những món ăn ngon cho cả gia đình. Và em cũng yêu mẹ vì mẹ đã dạy cho em những món ăn ngon để nấu cho cả gia đình. Em cũng muốn làm bánh giống bố. Bố em là một người làm bánh rất ngon. Bố đã dạy cho em làm nhiều loại bánh ngon. Khi em đã lớn em sẽ nấu và làm những món bánh thật ngon cho gia đình của em, em sẽ mở một nhà hàng và em sẽ mời bố mẹ đến ăn những món em làm và những cái bánh ngon miệng. Em rất thích làm đầu bếp và làm bánh: I want to be a cook. I love cook. Sau khi đã mở cửa hàng xong em sẽ làm những món ăn gửi đến các bạn tàn tật để cho các bạn một nghị lực và một niềm hy vọng vượt qua khó khăn. |
Ban Biên Tập