6 cô gái 'khuấy đảo' tập 2 Vietnam Idol 2012

27/08/2012 20:49
Thảo Nguyên (Tổng hợp)
(GDVN) - Tập 2 của Vietnam Idol 2012 đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn nóng hổi. Gây ấn tượng nhất trong tập này là 6 cô gái với những câu chuyện, những cá tính âm nhạc khác nhau. 1 điểm chung duy nhất giữa các cô gái này là họ đã "hạ gục" 3 vị giám khảo và các khán giả xem truyền hình.
Tào Diệu Thanh đang là sinh viên của trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật Nha Trang, chuyên ngành Quản trị lữ hành du lịch. Bố mẹ có gia đình riêng nên Thanh sống với bà nội từ năm 4 tuổi. Với Thanh, bà nội chính là nguồn động lực trong cuộc sống.

Tào Diệu Thanh đang là sinh viên của trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật Nha Trang, chuyên ngành Quản trị lữ hành du lịch. Bố mẹ có gia đình riêng nên Thanh sống với bà nội từ năm 4 tuổi. Với Thanh, bà nội chính là nguồn động lực trong cuộc sống.

Diệu Thanh tham gia Vietnam Idol 2012 vì muốn được truyền những cảm xúc âm nhạc đến khán giả: “Dù đã tham gia nhiều cuộc thi và giành một số giải thưởng tại tỉnh Khánh Hoà nhưng Vietnam Idol là cuộc thi mang tính toàn quốc đầu tiên mà mình tham dự”. Tại vòng thử giọng, Diệu Thanh may mắn được một thí sinh khác hỗ trợ đệm đàn guitar để trình bày một ca khúc nổi tiếng đầu thập niên 90 – “What’s up?”. Phần thi của Diệu Thanh đã gây được ấn tượng tốt đối với ban giám khảo.

Diệu Thanh tham gia Vietnam Idol 2012 vì muốn được truyền những cảm xúc âm nhạc đến khán giả: “Dù đã tham gia nhiều cuộc thi và giành một số giải thưởng tại tỉnh Khánh Hoà nhưng Vietnam Idol là cuộc thi mang tính toàn quốc đầu tiên mà mình tham dự”. Tại vòng thử giọng, Diệu Thanh may mắn được một thí sinh khác hỗ trợ đệm đàn guitar để trình bày một ca khúc nổi tiếng đầu thập niên 90 – “What’s up?”.  Phần thi của Diệu Thanh đã gây được ấn tượng tốt đối với ban giám khảo. 

Nhận xét về phần trình diễn của Diệu Thanh, nhạc sỹ Quốc Trung cho rằng:” Giọng hát tốt nhưng hơi căng thẳng nên bị khan tiếng. Giọng hát và cảm xúc tốt... Cá tính mạnh mẽ, thậm chí hơi bất cần”. Nhưng khi hát cũng như khi nói chuyện Diệu Thanh không có thói quen nhìn thẳng vào người đối diện. Điều này sẽ gây cản trở cho cô trong cuộc sống và sự nghiệp. Tuy nhiên, nhìn thấy nội lực từ giọng hát của Diệu Thanh nên cả 3 giám khảo đã đồng ý để cô đi tiếp vào vòng trong.

Nhận xét về phần trình diễn của Diệu Thanh, nhạc sỹ Quốc Trung cho rằng:” Giọng hát tốt nhưng hơi căng thẳng nên bị khan tiếng. Giọng hát và cảm xúc tốt... Cá tính mạnh mẽ, thậm chí hơi bất cần”. Nhưng khi hát cũng như khi nói chuyện Diệu Thanh không có thói quen nhìn thẳng vào người đối diện. Điều này sẽ gây cản trở cho cô trong cuộc sống và sự nghiệp. Tuy nhiên, nhìn thấy nội lực từ giọng hát của Diệu Thanh nên cả 3 giám khảo đã đồng ý để cô đi tiếp vào vòng trong.

Nguyễn Thị Bảo Châu - sinh viên 19 tuổi đang theo học tại Đại học Phú Xuân, thành phố Huế ngành tài chính ngân hàng đã chinh phục được các thành viên ban giám khảo không chỉ bởi gương mặt xinh xắn, dáng người mảnh mai đặc trưng của con người xứ Huế mà còn có phong cách biểu diễn khá ấn tượng. Bảo Châu cho biết cô hát để giải tỏa những cảm xúc trong lòng mình. Bảo Châu từng thi vào học viện âm nhạc Huế khi mới 16 tuổi. Được ca hát và được đứng trên sân khấu biểu diễn là ước mơ lớn nhất của Bảo Châu.

 Nguyễn Thị Bảo Châu - sinh viên 19 tuổi đang theo học tại Đại học Phú Xuân, thành phố Huế ngành tài chính ngân hàng đã chinh phục được các thành viên ban giám khảo không chỉ bởi gương mặt xinh xắn, dáng người mảnh mai đặc trưng của con người xứ Huế mà còn có phong cách biểu diễn khá ấn tượng. Bảo Châu cho biết cô hát để giải tỏa những cảm xúc trong lòng mình. Bảo Châu từng thi vào học viện âm nhạc Huế khi mới 16 tuổi. Được ca hát và được đứng trên sân khấu biểu diễn là ước mơ lớn nhất của Bảo Châu.

Tự nhận mình khá rụt rè nhút nhát ở ngoài đời thường nhưng Bảo Châu khẳng định trên sân khấu cô là 1 con người khác. Quả thực khi Bảo Châu cất tiếng hát, khó có thể tin được cô gái mảnh mai này lại có giọng hát mạnh mẽ nhiều nội lực đến thế.

Tự nhận mình khá rụt rè nhút nhát ở ngoài đời thường nhưng Bảo Châu khẳng định trên sân khấu cô là 1 con người khác. Quả thực khi Bảo Châu cất tiếng hát, khó có thể tin được cô gái mảnh mai này lại có giọng hát mạnh mẽ nhiều nội lực đến thế.

Giám khảo Quốc Trung nhận ra những điểm yếu và điểm mạnh của cô gái này nên đưa ra đề nghị Bảo Châu hát thêm một bài hát về mẹ. Có lẽ vì có mẹ đi cùng nên Châu đã thể hiện khá tốt ca khúc thứ 2, bài “Mẹ- con đã về” của nhạc sỹ Mạnh Quân. Cô đã rơm rớm nước mắt khi bị các vị giám khảo “trêu”: Hay để 2 năm nữa rồi thi có được không? Dù có chút đắn đo suy nghĩ nhưng cả ba giám khảo đã nắm tay và đồng loạt nói “đồng ý” trao vé vàng cho cô gái này.

Giám khảo Quốc Trung nhận ra những điểm yếu và điểm mạnh của cô gái này nên đưa ra đề nghị Bảo Châu hát thêm một bài hát về mẹ. Có lẽ vì có mẹ đi cùng nên Châu đã thể hiện khá tốt ca khúc thứ 2, bài “Mẹ- con đã về” của nhạc sỹ Mạnh Quân. Cô đã rơm rớm nước mắt khi bị các vị giám khảo “trêu”: Hay để 2 năm nữa rồi thi có được không? Dù có chút đắn đo suy nghĩ nhưng cả ba giám khảo đã nắm tay và đồng loạt nói “đồng ý” trao vé vàng cho cô gái này.

Vietnam Idol là sân chơi mà Phan Nguyễn Linh Chi đã muốn thử sức từ rất lâu nhưng bây giờ mới có cơ hội. Cô sinh viên 21 tuổi của trường Khoa học xã hội và nhân văn cho biết cô rất tự tin khi mặc những gì mình thích, làm những gì mình thích và hát những gì mình thích.

Vietnam Idol là sân chơi mà Phan Nguyễn Linh Chi đã muốn thử sức từ rất lâu nhưng bây giờ mới có cơ hội. Cô sinh viên 21 tuổi của trường Khoa học xã hội và nhân văn cho biết cô rất tự tin khi mặc những gì mình thích, làm những gì mình thích và hát những gì mình thích.

Giám khảo Mỹ Tâm cho rằng: “Giọng hát của em không xuất sắc nhưng phong cách khá tự tin và dễ thương. Tuy nhiên sự lạm dụng của em về cử chỉ, tay hơi nhiều và trong lúc diễn em nhìn qua nhìn lại nhiều quá làm thiếu đi sự tập trung”. Đạo diễn Quang Dũng thì nhận xét: “Anh thấy em khá ngồ ngộ, nhìn rất vui mắt. Anh nghĩ không cần có giọng quá tốt để làm ca sỹ, anh thấy cách ăn mặc của em có style. Anh nghĩ anh sẽ chọn em”.

Giám khảo Mỹ Tâm cho rằng: “Giọng hát của em không xuất sắc nhưng phong cách khá tự tin và dễ thương. Tuy nhiên sự lạm dụng của em về cử chỉ, tay hơi nhiều và trong lúc diễn em nhìn qua nhìn lại nhiều quá làm thiếu đi sự tập trung”. Đạo diễn Quang Dũng thì nhận xét: “Anh thấy em khá ngồ ngộ, nhìn rất vui mắt. Anh nghĩ không cần có giọng quá tốt để làm ca sỹ, anh thấy cách ăn mặc của em có style. Anh nghĩ anh sẽ chọn em”.

Mặc dù nhạc sỹ Quốc Trung không đánh giá cao giọng hát của Linh Chi nhưng sự chấp thuận từ hai vị giám khảo còn lại đã giúp cựu thành viên nhóm X5 giành vé vàng vào vòng nhà hát.

Mặc dù nhạc sỹ Quốc Trung không đánh giá cao giọng hát của Linh Chi nhưng sự chấp thuận từ hai vị giám khảo còn lại đã giúp cựu thành viên nhóm X5 giành vé vàng vào vòng nhà hát.

Hoàng Thị Thu Trang – thí sinh từng nhận vé vàng tại Vietnam Idol 2010 đã có khởi đầu ấn tượng khi trở lại mùa thi thứ 4 của cuộc thi này. Từ phong cách đến cách chọn bài hát, Trang đã cho thấy sự tiến bộ rõ nét của mình sau 2 năm.

Hoàng Thị Thu Trang – thí sinh từng nhận vé vàng tại Vietnam Idol 2010 đã có khởi đầu ấn tượng khi trở lại mùa thi thứ 4 của cuộc thi này. Từ phong cách đến cách chọn bài hát, Trang đã cho thấy sự tiến bộ rõ nét của mình sau 2 năm.

Hình ảnh của cô gái Đà Nẵng năng động, tài năng thể hiện ca khúc “Tuổi 20” đầy ấn tượng đã giúp Trang nhận được 1 trong 5 vé vàng tại Đà Nẵng.
Hình ảnh của cô gái Đà Nẵng năng động, tài năng thể hiện ca khúc “Tuổi 20” đầy ấn tượng đã giúp Trang nhận được 1 trong 5 vé vàng tại Đà Nẵng.
Cô gái đến từ Đà Nẵng dễ dàng gây ấn tượng với ban giám khảo. Bản thân Mỹ Tâm từng thừa nhận cô luôn có "thiện cảm với các thí sinh đồng hương". Đó cũng là một phần lý do giúp Thu Trag dễ dàng giành được tấm vé vàng thứ hai. Hy vọng lần này, cô gái Đà Nẵng sẽ may mắn hơn cuộc thi trước.

Cô gái đến từ Đà Nẵng dễ dàng gây ấn tượng với ban giám khảo. Bản thân Mỹ Tâm từng thừa nhận cô luôn có "thiện cảm với các thí sinh đồng hương". Đó cũng là một phần lý do giúp Thu Trag dễ dàng giành được tấm vé vàng thứ hai. Hy vọng lần này, cô gái Đà Nẵng sẽ may mắn hơn cuộc thi trước.

Sau khi tốt nghiệp ĐH, Phạm Thị Tường Vy chưa đi làm mà ở nhà phụ mẹ buôn bán tạp hoá. Cô gái trẻ rất thích ca hát và từng là thí sinh nhỏ tuổi nhất tại Liên hoan tiếng hát truyền hình tỉnh Lâm Đồng năm 2005. Tường Vy tâm sự, giải thưởng ca hát lớn nhất mà cô từng đoạt được giải 4 tại một cuộc thi ở địa phương.

Sau khi tốt nghiệp ĐH, Phạm Thị Tường Vy chưa đi làm mà ở nhà phụ mẹ buôn bán tạp hoá. Cô gái trẻ rất thích ca hát và từng là thí sinh nhỏ tuổi nhất tại Liên hoan tiếng hát truyền hình tỉnh Lâm Đồng năm 2005. Tường Vy tâm sự, giải thưởng ca hát lớn nhất mà cô từng đoạt được giải 4 tại một cuộc thi ở địa phương.

Tường Vy tham dự Vietnam Idol 2012 với mong muốn dấn thân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, ước mơ từ nhỏ của cô.

Tường Vy tham dự Vietnam Idol 2012 với mong muốn dấn thân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, ước mơ từ nhỏ của cô.

Ngay khi vừa bước vào phòng thử giọng, ca sĩ Mỹ Tâm đã thốt lên: “Tên đẹp, người đẹp, giọng nói dễ thương”, vị giám khảo này cũng không quên mất nhiệm vụ của mình khi thắc mắc:”nhưng giọng hát thì…chưa biết”. Cuối cùng, cô gái 23 tuổi đã chứng minh cho Mỹ Tâm cũng như các vị giám khảo rằng giọng hát của cô cũng ‘đáng kể” như ngoại hình và cái tên của cô.

Ngay khi vừa bước vào phòng thử giọng, ca sĩ Mỹ Tâm đã thốt lên: “Tên đẹp, người đẹp, giọng nói dễ thương”, vị giám khảo này cũng không quên mất nhiệm vụ của mình khi thắc mắc:”nhưng giọng hát thì…chưa biết”. Cuối cùng, cô gái 23 tuổi đã chứng minh cho Mỹ Tâm cũng như các vị giám khảo rằng giọng hát của cô cũng ‘đáng kể” như ngoại hình và cái tên của cô.

Đinh Thị Mi Hoàn, 23tuổi, đến từ Gia Lai, đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế xây dựng. Cô cho biết, thực ra mẹ cô cũng không muốn cô theo con đường ca hát. Cô đi thi để khẳng định với mẹ về khả năng của chính mình.

Đinh Thị Mi Hoàn, 23tuổi, đến từ Gia Lai, đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế xây dựng. Cô cho biết, thực ra mẹ cô cũng không muốn cô  theo con đường ca hát. Cô đi thi để khẳng định với mẹ về khả năng của chính mình. 

Đinh Thị Mi Hoàn, 23tuổi, đến từ Gia Lai, đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế xây dựng. Cô cho biết, thực ra mẹ cô cũng không muốn cô theo con đường ca hát. Cô đi thi để khẳng định với mẹ về khả năng của chính mình.Với ca khúc “Thềm nhà có hoa” My Hoàn đã khiến ca sỹ Mỹ Tâm thốt lên: “Rất thích giọng hát của bạn”. Cuối cùng, cô gái đến từ Gia Lai này đã cầm được tấm vé vàng như một minh chứng đối với mẹ cô về giọng hát của mình.

Đinh Thị Mi Hoàn, 23tuổi, đến từ Gia Lai, đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế xây dựng. Cô cho biết, thực ra mẹ cô cũng không muốn cô  theo con đường ca hát. Cô đi thi để khẳng định với mẹ về khả năng của chính mình.Với ca khúc “Thềm nhà có hoa” My Hoàn đã khiến ca sỹ Mỹ Tâm thốt lên: “Rất thích giọng hát của bạn”. Cuối cùng, cô gái đến từ Gia Lai này đã cầm được tấm vé vàng như một minh chứng đối với mẹ cô về giọng hát của mình.

Thảo Nguyên (Tổng hợp)