Hội khóa diễn ra trên quê hương cố Tổng Bí thư Trường Chinh, đúng thời điểm hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh của ông (9/2/1907 - 9/2/2027). Đây cũng là năm Trường Trung học phổ thông Xuân Trường (tỉnh Ninh Bình) tròn 65 năm xây dựng và trưởng thành - hơn sáu thập kỷ giữ gìn truyền thống hiếu học của quê hương.
Với các cựu học sinh K43, chuyến trở về sau hai thập kỷ không đơn thuần là một cuộc hội ngộ. Đó còn là dịp để mỗi người nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ, gặp lại những người thầy, người bạn từng đồng hành và cùng nhau nhắc nhớ về truyền thống của mái trường đã chắp cánh cho mình bước vào cuộc sống.
Chương trình Hội khóa được xây dựng xoay quanh bốn giá trị: Kết nối - Tri ân - Trưởng thành - Tỏa sáng. Để cuộc hội ngộ trở nên trọn vẹn, nhiều cựu học sinh đã trở về trường, thăm hỏi và gửi thư mời tới các thầy cô từng trực tiếp giảng dạy K43. Sau 20 năm, những người thầy, người cô năm nào nay đã có thêm nhiều dấu ấn của thời gian, nhưng trong ký ức của học trò, hình ảnh người đứng lớp vẫn gần gũi và thân thuộc.
Đặc biệt, hoạt động tri ân được tổ chức tại Phòng Truyền thống nhà trường và Nghĩa trang Liệt sĩ xã Xuân Hồng đã mang đến những phút lắng đọng cho các thành viên K43. Đó là sự tưởng nhớ dành cho những thầy cô, bạn học đã khuất; đồng thời cũng là lời nhắc về những giá trị mà mỗi thế hệ học sinh đã được trao truyền trong những năm tháng dưới mái trường.
Hơn sáu thập kỷ qua, Trường Trung học phổ thông Xuân Trường đã trở thành nơi chắp cánh cho nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, từ mái trường quê hương tỏa đi nhiều miền đất nước và đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
Đối với cựu học sinh K43, trở về lần này cũng là trở về với một truyền thống đã được nhiều thế hệ thầy và trò vun đắp. Truyền thống ấy không chỉ nằm trong những thành tích của nhà trường hay những thế hệ học sinh thành đạt, mà còn được thể hiện qua cách mỗi người sống, học tập, làm việc và đóng góp cho cộng đồng sau khi rời mái trường.
Sống tốt, làm việc có trách nhiệm, không ngừng trưởng thành và tiếp tục làm rạng danh truyền thống quê hương, mái trường - với các cựu học sinh K43, đó chính là cách tri ân thiết thực nhất đối với những năm tháng đã qua.
Chị Nguyễn Thị Mai Duyên, Trưởng ban Liên lạc K43, cho biết: "Sau tất cả những niềm vui của ngày hội ngộ, đọng lại trong lòng cựu học sinh chúng tôi là mong mỏi về một ngôi trường khang trang, hiện đại hơn".
Mong muốn ấy cho thấy cuộc trở về của K43 không dừng lại ở việc tìm về ký ức. Từ những tình cảm dành cho mái trường, các cựu học sinh đang hướng tới việc góp phần xây dựng một không gian giáo dục tốt hơn cho những thế hệ học sinh tiếp theo.
Hội khóa khép lại sau hai ngày, nhưng câu chuyện về 20 năm trưởng thành của một thế hệ vẫn chưa dừng lại. Từ những cuộc gặp gỡ, những lời tri ân và ký ức được đánh thức, một tình cảm mới tiếp tục được nối dài - tình cảm với mái trường đã 65 năm tuổi, với quê hương và với những thế hệ học sinh sẽ tiếp bước.