Căn nhà định mệnh của ca sĩ Lê Uyên

04/11/2014 09:27
TỬ VĂN
(GDVN) - Kể từ lần trở lại Đà Lạt gần đây nhất, năm 1992, sau gần một phần tư thế kỉ, Lê Uyên mới có dịp về lại nơi mà cô đã gặp gỡ và kết duyên cùng Lê Uyên Phương.

Trở về nước làm nhân vật chính của chương trình Sol Vàng với chủ đề “Dạ Khúc Cho Tình Nhân”, ca sĩ Lê Uyên còn đem theo mình thật nhiều kỷ niệm cũng như ước mơ của người tri kỷ trong âm nhac, đó chính là nhạc sỹ Lê Uyên Phương.

Trước liveshow đầu tiên của mình tại Việt Nam sắp diễn ra, nữ ca sĩ Lê Uyên đã trở về Đà Lạt thăm nhà. Cảm xúc dâng tràn trong tim chị từ lúc đặt chân xuống sân bay Liên Khương, nơi từng chứng kiến tình yêu của chị và nhạc sỹ Lê Uyên Phương, là nơi nhạc sĩ đã viết ca khúc Lời gọi chân mây trong một lần tiễn chị về Sài Gòn.

Ca sĩ Lê Uyên đứng trước căn nhà số 18, nơi gắn bó một thời với tuổi trẻ của cô tại Đà Lạt.
Ca sĩ Lê Uyên đứng trước căn nhà số 18, nơi gắn bó một thời với tuổi trẻ của cô tại Đà Lạt.

Như một định mệnh, mỹ nhân phải gặp anh hùng, số phận đẩy đưa người con gái ấy đến gặp nhạc sĩ Lê Uyên Phương trong thời gian sống tại Đà Lạt. Sự chạm trán tình cờ ấy đã làm nảy sinh một tình yêu mãnh liệt giữa đôi trai tài gái sắc.

Bước chân vào căn nhà số 18 đường Bùi Thị Xuân, nơi gắn liền với kí ức tuổi trẻ của Lê Uyên sau hơn 20 năm trở lại, ca sĩ thực sự xúc động khi căn nhà kỉ niệm sau hàng chục năm vẫn được gia chủ gìn giữ hầu như nguyên vẹn, từ căn phòng ngủ, đến phòng khách và ngay cả khoảng sân trước nhà.

Ca sĩ Lê Uyên và chủ nhân của ngôi nhà hiện tại - cô Hoa.
Ca sĩ Lê Uyên và chủ nhân của ngôi nhà hiện tại - cô Hoa.

Gặp lại nhau, cả chủ và khách đều vô cùng hạnh phúc. Đang gìn giữ căn nhà cho ca sĩ Lê Uyên là cô Hoa. Người phụ nữ này cho biết, căn nhà được bố mẹ cô mua lại từ mấy chục năm trước, hiện giờ chỉ còn cô và em gái sống nơi đây, cô rất vui và hạnh phúc vì được gặp Lê Uyên sau hơn 20 năm trở lại sau lần cuối được gặp năm 1992. Chủ nhân ngôi nhà dù đã có ý định xây mới cách đây mấy năm, nhưng vì yêu mến Lê Uyên nên cô chưa nỡ phá bỏ với mong muốn người chủ cũ sẽ có lần trở lại.

Cũng chính tại căn nhà này, ca sĩ Lê Uyên đã kể về chuyện tình mà gần 50 năm trước, cô được gặp chàng nhạc sĩ tài hoa có tên gọi Lê Uyên Phương.

Chuyện tình nơi căn nhà số 18

Năm 1954, gia đình của Lâm Phúc Anh (tên thật của Lê Uyên) rất giàu có ở vùng Chợ Lớn, họ là chủ nhân của một hãng xe đò chạy đường Sài Gòn ra các tỉnh miền Trung. Chính vì có tiền, có của nên cô được cha mẹ gởi lên Đà Lạt học trường Virgo Maria, một trường Tây sang trọng vào thời đó. Năm 16 tuổi, Lâm Phúc Anh vô tình gặp chàng trai nghèo sống gần nhà mình, họ nảy sinh tình cảm với nhau trong lần gặp đầu tiên.

Lê Uyên kể: “Tôi ở căn nhà số 18 còn anh Phương ở số nhà 22. Tôi lúc đó có vô số người theo, ngày đó anh Phương cũng có vô số người con gái theo, toàn là mỹ nhân đẹp nhất Đà Lạt. Phần anh, anh không chọn ai bởi vì anh hiểu rõ mình đang mang tật bệnh, lại không có tiền, lỡ chăng mất sớm thì anh không muốn ai phải khổ vì mình".

Căn phòng cũ kĩ trên gác xép của nữ ca sĩ.
Căn phòng cũ kĩ trên gác xép của nữ ca sĩ.

Người nữ sinh ấy nào biết anh chàng ở căn nhà số 22 lại thầm thương trộm nhớ ngay từ khi cô dọn lên sống tại Đà Lạt, ngày ngày anh vẫn theo dõi cô mỗi khi đi học về.

“Một hôm tôi nhớ mình mặc chiếc áo dài để ra đường, tôi cảm thấy sợ sợ khi có một anh chàng dõi theo mình đi. Chợt anh chàng đó đứng dậy và nhẹ nhàng nói “Chào cô!”, lúc đó tim tôi muốn ngừng đập. Tiếng sét ái tình bỗng vang lên khi tôi nhìn vào mắt anh, cảm giác quen thuộc như mình đã từng biết nhau lâu lắm. Đúng là định mệnh, dù từ trước dến nay chúng tôi chưa bao giờ xao xuyến trước một người nào, nhưng khi nhìn thấy nhau, chúng tôi yêu nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi như chết lặng trước mọi thứ diễn ra xung quanh mình, miệng tôi không thể thốt lên dù chỉ một từ mà lặng lẽ bước đi” – Lê Uyên nhớ lại.

Và rồi, mọi thứ bắt đầu cho đến một ngày khi cô được tận mắt nhìn thấy tài năng của Lê Uyên Phương trong buổi trình diễn tại Hội quán Thanh Niên: “Qua ngày hôm sau, một người bạn học ngỏ lời mời tôi đi xem chương trình ca nhạc, nơi đó có anh chàng kéo đàn violon rất hay. Đến nơi, tôi vô cùng ngạc nhiên khi anh chàng kéo đàn ấy chính là anh thanh niên gặp mình ngày hôm qua. Một lần nữa tim như muốn ngừng đập. Từ đó tôi nhen nhóm ý định dành trọn cuộc đời mình cho chàng trai tài hoa nhưng lại mang tật bệnh để bù đắp phần nào cho anh".

Những cái cửa cũ kĩ bên hiên nhà vẫn không thay đổi theo thời gian.
Những cái cửa cũ kĩ bên hiên nhà vẫn không thay đổi theo thời gian.

Thế nhưng cuộc tình của cô gái 16 tuổi và anh chàng hơn cô đến 11 tuổi không được gia đình chấp thuận. Biết chuyện, bố mẹ cô đã hết sức ngăn cản, nhưng Lâm Phúc Anh bất chấp tất cả, thậm chí bỏ nhà ra đi. Biện pháp cuối cùng là cha mẹ của cô đưa cô về lại Sài Gòn để chia cách họ. Không chịu nỗi nhớ thương trong lòng, Lê Uyên Phương thường tìm lý do để được nghỉ về Sài Gòn và nơi họ thường xuyên gặp gỡ nhau là nhà ga xe lửa, nhà chờ xe bus, bên mái hiên...

Ga xe lửa Đà Lạt, nơi chứng kiến những lần hai người gặp gỡ và chia tay nhiều nhất.
Ga xe lửa Đà Lạt, nơi chứng kiến những lần hai người gặp gỡ và chia tay nhiều nhất.

Trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, 02/11/1968, Lâm Phúc Anh và Lê Uyên Phương chính thức chung sống và bắt đầu cuộc đời vợ chồng, họ nhanh chóng trở thành một đôi song ca nổi tiếng. Năm 1999, nhạc sĩ Lê Uyên Phương qua đời vì bạo bệnh, nhưng cuộc tình đẹp của cặp đôi Lê Uyên và Phương vẫn còn mãi cho đến ngày hôm nay đã hơn 46 năm.  

Đã có khoảng thời gian 4 năm, mọi người cứ ngỡ họ đã rời xa nhau và tin đồn cặp song ca đã chia tay nhau khiến khán giả tiếc nuối , nhưng thực tế ít ai ngờ giai đoạn đó ca sĩ Lê Uyên đã gặp một tai nạn nguy hiểm đến tính mạng và chị gần như ẩn mình không xuất hiện trên sân khấu. Cuộc tình đẹp ngoài đời và cả trong âm nhạc của Lê Uyên Phương chưa một lần rời xa.

“Tin đồn này khiến 2 chúng tôi rất bực mình, chưa bao giờ có ý tưởng đó hết. Mình đã trải qua, đã tranh đấu để có nhau thì không thể có một lý do nào để chia tay nhau” – nữ ca sĩ Lê Uyên chia sẻ.

Lê Uyên chia sẻ cảm xúc lần về thăm Đà Lạt.

Trở về Sài Gòn sau 1 ngày thăm nhà ngắn ngủi, ca sĩ Lê Uyên sẽ tiếp tục chuẩn bị tập luyện cho liveshow Sol Vàng sắp diễn ra vào ngày 8/11 tại nhà hát Hòa Bình.

TỬ VĂN