Hai lần được bình chọn là người đàn ông hấp dẫn nhất của tạp chí People, Brad Pitt "ghi" nhiều thành tích hơn vậy khi nam diễn viên điển trai này có rất nhiều giải thưởng khác nhau với các bộ phim đã tham gia và trình chiếu. Nét hấp dẫn từ Brad không chỉ là vẻ lãng tử cổ điển, đôi mắt xanh sâu thẳm cùng nụ cười hiền trìu mến và rất nam tính. Góp thêm sự hấp dẫn của Brad Pitt trên gương mặt chính là bộ râu của anh.
Nếu nhìn lại "hành trình" 10 năm qua trong sự nghiệp của Brad Pitt, sẽ không chỉ có các giải thưởng, mà chính phong cách bên ngoài của Brad cũng như gương mặt của Brad phần nào có thêm những điểm nhấn rất lớn từ bộ râu của anh.
Năm 2002, Brad rất chuộng việc để nguyên bộ râu dài nhưng
bộ râu kém "sexy" này không kéo dài lâu. Năm 2009, Brad Pitt
cũng có thời gian để nguyên "rừng" dưới cằm.
Vẫn trong năm 2002, Brad đã "phát quang rừng nguyên sinh"
sạch sẽ, gương mặt anh trở nên sáng sủa, gọn gàng
và hấp dẫn hơn.
Năm 2003, diện mạo thường thấy của Brad Pitt làm
chòm râu dê. Mặc dù trông có vẻ khá khẩm hơn anh
nông dân miền núi nhưng có vẻ vẫn chưa thật cuốn hút.
Tháng 07/2005, trước khi khởi chiếu Mr. and Mrs. Smith,
Brad Pitt đã gây sốc với mái tóc vàng hoe cắt ngắn, râu ria
của anh cũng được "dọn" sạch sẽ.
Tháng 11/2005, cuộc sống của Brad Pitt đã có những biến chuyển
rất lớn. Vụ li dị với Jennifer đã đi đến hồi kết và Brad hẹn hò với
Angelina. Brad nhuộm lại tóc và quay trở lại với kiểu râu dê
Cuối năm 2006, Brad quay trở lại với màu tóc vàng hoe, râu ria cũng
được tỉa hết sức gọn gàng. Nhìn chung, hình ảnh của
Brad rất nam tính và tinh tế.
Năm 2007, Brad xuất hiện với bộ râu gây sốc với khán giả.
Chắc chắn, với bộ râu này, Brad sẽ khá bận rộn với dao cạo mỗi
khi muốn "xử lí" để mặt sáng sủa hơn.
Tháng 05/2008, Brad xuất hiện trên thảm đỏ cùng Angelina đang mang
bầu trên thảm đỏ công chiếu phim Kung Fu Panda. Tuổi 44 của
Brad đã được "tô điểm" bằng những sợi râu bạc, có lẽ vì mối
lo dành cho 2 con sinh đôi sắp ra đời.
Năm 2008, râu không còn nhưng đã chú ý đến... ria.
Trông Brad lại còn rất phong cách nữa.
Tháng 02/2009, bộ ria đã "có bạn có lứa" khi Brad đã nhanh chóng
"phục hồi" kiểu râu dê vốn được các fans mê mệt. Tài tử của
làng điện ảnh thế giới là đây!
Tháng 09/2009, Bộ râu dê không được tỉa tót cẩn thận đã tiếp tục
dài ra như ... mùa thu. Tệ tới mức một tờ giải trí khuyên Brad nên
cạo râu sớm vì Zahara và Shiloh có thể sẽ khó chịu nếu mặt mũi chúng
bị cọ vào đám râu đang lớn mất kiểm soát này.
Tháng 11/2009, bất chấp lời khuyên, râu Brad vẫn tiếp tục dài.
Tháng 11/2010, trước khi bước sang tuổi 47, tóc muối tiêu và
chòm râu bạc cho thấy tuổi tác đang là một vấn đề lớn đối với bất cứ ai.
Tháng 05/2011, xuất hiện trên thảm đỏ của LHP Cannes với phong
cách lịch sự, Brad cho thấy "người cao tuổi" cũng có cách để làm đẹp cho mình.
Bộ râu dê được tỉa lại, mái tóc quật ngược bóng mượt cùng cặp kính
thời trang cho thấy vẻ đẹp trung niên của Brad vẫn đầy quyến rũ.
Chưa rời khỏi Pháp từ LHP Cannes nhưng Brad đã nhanh chóng
cạo sạch bộ râu của mình và gây sốt trên các báo. Vẻ đẹp "sạch sẽ"
này liệu sẽ trụ được bao lâu?
Tháng 05/2011, và râu lại ...mọc, đủ để cho tạo
hình trong phim Chiến tranh thế giới Z
Tháng 09/2011, dáng vẻ "xù xì" cùng đôi kính mát này được
chụp lại trong buổi quảng bá phim Moneyball
Nói chung là Brad khong kiếm soát được bộ râu
"vàng" của mình!!!
Tóc lãng tử chạm sát vai là diện mạo của Brad Pitt ở tuổi 48,
bộ râu lại tiếp tục trở lại tình trạng lởm chởm.
Theo 2Sao